Tình tiết "nóng" vụ Bí thư huyện vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ

(Kiến Thức) - "Trong lúc lập biên làm việc, chị M. có nói người ở cùng phòng tên Thuân, còn địa chỉ lai lịch như thế nào thì chị không rõ", vị trưởng công an xã Hòa Thắng nói như vậy về vụ việc Bí thư huyện vào nhà nghỉ "thăm" nữ cán bộ.

Diễn biến tiếp theo vụ việc Bí thư huyện vào nhà nghỉ với nữ cán bộ đang gây xôn xao dư luận, trả lời tờ Tiền Phong, ông Ngô Quang Tiến - Trưởng Công an xã Hòa Thắng cho biết, khoảng 17h30 ngày 21/6, chủ nhà nghỉ K.V (nơi xảy ra vụ việc) gọi điện thoại cho công an xã trình báo, tại nhà nghỉ này đang có vụ gây rối.
“Tôi cùng một đồng chí công an nữa chạy xuống hiện trường thì thấy có 7 nam và 1 nữ đứng trước phòng hô hoán người có mặt trong phòng mở cửa. Sau khi chủ nhà nghỉ đưa nhóm người này ra ngoài cổng, tôi yêu cầu họ mở cửa phòng ra. Khi mở phòng, bên trong có một nam và một nữ, người nam mặt áo trắng quần đen.
Lúc này, chồng của chị M. đòi lao vào đánh vợ. Tôi sợ xảy ra xô xát, ảnh hưởng đến tính mạng con người nên ra sức ngăn cản. Chị M. đi sau lưng tôi ra khỏi phòng, còn người đàn ông cùng phòng đi đâu và làm gì tôi không biết. Trong lúc lập biên làm việc, chị M. có nói người ở cùng phòng tên Thuân, còn địa chỉ lai lịch như thế nào thì chị không rõ”, vị trưởng công an xã Hoà Thắng nói với Tiền Phong.
Hình ảnh ghi lại cảnh được cho là bà M. đang chui qua lỗ thông gió, và ông Thuân đang lên xe ô tô rời đi.
 Hình ảnh ghi lại cảnh được cho là bà M. đang chui qua lỗ thông gió, và ông Thuân đang lên xe ô tô rời đi.
Trong diễn biến có liên quan, trả lời báo chí sáng nay, ông Bùi Gia Dinh - Phó Bí thư huyện ủy Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Ban Thường vụ huyện ủy đã yêu cầu Bí thư huyện Nguyễn Quang Thuân báo cáo về sự việc.
“Sáng nay, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy sẽ làm việc với huyện liên quan đến vụ việc trên. Đồng chí Thuân sẽ làm giải trình gửi Ban Thường vụ huyện ủy. Đến sáng ngày 26/6, Ban Thường vụ huyện ủy sẽ họp xem xét có ý kiến vụ việc rồi báo cáo gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk", ông Dinh trả lời tờ Người Lao Động.
Được biết, ngay sau đó toàn bộ biên bản của hiện trường đã được chuyển cho Công an TP Buôn Ma Thuột.
Ngoài ra, báo chí liên tục liên hệ với lãnh đạo cơ quan quan tỉnh Đắk Lắk được cho là nơi của nữ cán bộ vào nhà nghỉ với Bí thư huyện để xác minh, làm rõ thông tin, tuy nhiên đều bị từ chối. 

Thanh Hóa: Chủ tịch xã vào nhà nghỉ vì “quá đau bụng"

Gặp tình huống cấp bách “quá đau bụng” nên Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) phải vào nhà nghỉ thì bị một số đối tượng ập vào quay clip.
 

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, ông Lê Xuân Th., Chủ tịch xã Thuần Lộc thừa nhận hình ảnh trong clip ghi tại nhà nghỉ ở xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa) là hình của ông.

Sự việc xảy ra vào thứ 7, ngày 20/1. Theo giải thích của ông Th., ông đang đi có việc gia đình, khi đến đoạn đường trên thì quá đau bụng. Tình thế cấp bách nên buộc ông phải vào nhà nghỉ gần đó.

Hình ảnh cắt từ clip.
 Hình ảnh cắt từ clip.

Vừa vào nhà nghỉ, bất ngờ có 3 đối tượng 2 nam, 1 nữ ập vào lia máy quay vào ông.

“Tôi không biết 3 người này là ai, thấy họ dùng điện thoại quay. Tôi đã phản ứng 'ai cho các anh quay, các anh quay cái gì?'”, ông Th. kể lại.

Ông Th. cũng khẳng định không có chuyện ông vào nhà nghỉ cùng 1 người phụ nữ và bị bắt quả tang.

Ông Th. khẳng định không có chuyện ông vào nhà nghỉ với nữ cán bộ.
 Ông Th. khẳng định không có chuyện ông vào nhà nghỉ với nữ cán bộ.

Khi phóng viên đưa ra clip ghi lại cảnh thể hiện ông đang ôm một người phụ nữ trong phòng của nhà nghỉ và quên không chốt cửa trước khi bị phát hiện quay clip, ông Th. im lặng một lúc rồi bày tỏ xin được bỏ qua.

Ông Th. từng là bí thư Đảng ủy xã, mới chuyển sang làm Chủ tịch xã nhiệm kỳ này.

Liên quan tới người phụ nữ trong clip được cho là bà Hoàng Thị Nh., Phó bí thư Đảng ủy xã, ông Th. không trả lời câu hỏi của phóng viên.

“Ai đó ghép ảnh tôi”Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Nh. cho biết, bà không bao giờ vào nhà nghỉ nào, với bất kỳ ai.

Bà khẳng định hình ảnh trong clip không phải là bà. Nếu có cũng là ai đó ghép.

“Tôi có nghe thông tin từ đứa cháu nói clip tôi với chủ tịch ôm nhau trong nhà nghỉ, tôi nghĩ làm gì có chuyện đó nên không để tâm. Tuy nhiên thực tế trong tâm suy nghĩ và buồn lắm. Tôi khẳng định người phụ nữ trong ảnh không phải là tôi”, bà Nh. nói.

Theo bà, thứ 7 và chủ nhật bà đi đám cưới ở nhà họ hàng thì không thể đi vào nhà nghỉ được, việc này cần phải làm rõ.

“Ai đó ghép ảnh tôi”Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Nh. cho biết, bà không bao giờ vào nhà nghỉ nào, với bất kỳ ai.

Bà khẳng định hình ảnh trong clip không phải là bà. Nếu có cũng là ai đó ghép.

“Tôi có nghe thông tin từ đứa cháu nói clip tôi với chủ tịch ôm nhau trong nhà nghỉ, tôi nghĩ làm gì có chuyện đó nên không để tâm. Tuy nhiên thực tế trong tâm suy nghĩ và buồn lắm. Tôi khẳng định người phụ nữ trong ảnh không phải là tôi”, bà Nh. nói.

Theo bà, thứ 7 và chủ nhật bà đi đám cưới ở nhà họ hàng thì không thể đi vào nhà nghỉ được, việc này cần phải làm rõ.

Ngỡ ngàng: Nghi vào nhà nghỉ với cấp dưới, Chủ tịch xã "thăng quan"

Đã hơn 2 tháng trôi qua, Chủ tịch xã bị nghi vào nhà nghỉ với nữ cán bộ không những không bị xử lý mà còn được điều động lên làm Phó bí thư thường trực UBND thị trấn Hậu Lộc (Thanh Hóa) khiến người dân bức xúc.

Thông tin chủ tịch xã nghi vào nhà nghvới cấp dưới được Vietnamnet cho hay:
Theo phản ánh của người dân xã Thuần Lộc, cách đây hơn 2 tháng, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip được cho là ông Lê Xuân Th. Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc đang ôm một người phụ nữ được cho là bà Hoàng Thị Nh. Phó bí thư Đảng ủy xã Thuần Lộc trong một nhà nghỉ.

Câu nói bất ngờ khiến người đàn ông bị nhóm côn đồ chém chết

(Kiến Thức) - Bị người đàn ông đang ngồi nhậu nói câu đầy khiêu khích, gã thanh niên hậm hực bỏ đi và sau đó xuất hiện nhóm "sát thủ” cầm hung khí lao vào đâm chém dã man khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra, truy xét vụ án mạng côn đồ chém chết người xảy ra trên địa bàn quận 12 khiến ông Huỳnh Minh Hùng (tự Út, 49 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) tử vong.
Hiện trường nơi người đàn ông bị chém chết tại chỗ sau câu nói đầy khiêu khích với gã thanh niên.
Hiện trường nơi người đàn ông bị chém chết tại chỗ sau câu nói đầy khiêu khích với gã thanh niên. 
Thông tin ban đầu, chiều 23/6, ông Hùng cùng nhóm bạn ngồi nhậu trước dãy nhà trọ ở tổ 42 (khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12) thì thấy thanh niên tên D.Đ.B. (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy ngang qua.