Cảm động bức thư người mẹ có con trai định nhảy cầu Thăng Long

Do bế tắc chuyện tình cảm nên H. đã có ý định lên cầu Thăng Long để nhảy xuống sông Hồng tự tử. Tuy nhiên, H. đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Công an TP Hà Nội cho biết, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống CAND - 19/8, mẹ của H. đã gửi thư cảm ơn với những dòng mộc mạc, chân thành: “… các anh Công an đã cho con tôi thêm một cơ hội sống trên đời. Là mẹ cháu, không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cảm ơn, cảm ơn các anh Công an rất nhiều. Mong các anh có nhiều sức khỏe để giúp đời, giúp người…”.
Trước đó, khoảng 17h ngày 17/8, Công an xã Hải Bối, huyện Đông Anh, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đã kịp thời cứu 1 nam thanh niên trên tầng 2 cầu Thăng Long, đang có ý định tự tử.
Cam dong buc thu nguoi me co con trai dinh nhay cau Thang Long
Hình ảnh H. sau khi được lực lượng Công an giải cứu. 
Sau khi đến hiện trường, cán bộ Công an xã Hải Bối phát hiện nam thanh niên đang đứng phía ngoài lan can tầng 2 cầu Thăng Long và chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng.
Sau khoảng 15 phút thuyết phục không được, lực lượng Công an mới phát hiện H. bị câm điếc. Do đó, lực lượng giải cứu đã thay đổi cách tiếp cận bằng việc dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt. Khi thanh niên mất tập trung và sơ hở, Công an đã khống chế và đưa thanh niên xuống đất an toàn. 
Qua xác minh, được biết nam thanh niên trên tên là T. T. H (SN: 1995; HKTT: Yên Bình, Yên Bái).
H bị câm, điếc bẩm sinh, không nghe nói được, sự hiểu biết có hạn. Do bế tắc chuyện tình cảm, không đến được với bạn gái nên H. đã có ý định lên cầu Thăng Long để nhảy xuống sông Hồng tự tử.
Ngay sau đó, Công an xã Hải Bối đã tìm cách liên hệ với người thân và bàn giao H. về với gia đình an toàn. Gặp được con, bố mẹ H. rất xúc động, cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Hải Bối vì đã kịp thời cứu H. từ cõi chết trở về.
>>> Xem thêm video: Cãi vã với chồng, người phụ nữ ở Bình Dương ôm con nhảy sông tự tử

Nguồn: ĐTHĐT.

Hành trình phá án: Biến bé gái thành “búp bê tình dục” rồi sát hại

Do bị ám ảnh về những thước phim “đen” trên mạng, đối tượng đã giở trò thú tính và sát hại bé gái 5 tuổi bịt đầu mối. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15/12/2012, vợ chồng anh Y Siêng Niê (27 tuổi) và chị HMoch Byă (26 tuổi) ở buôn Đắc Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi làm rẫy về nhưng không thấy con gái là cháu HQuyên Byă (5 tuổi). (Ảnh minh họa)

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai-Hinh-2

Nghĩ là HQuyên đi chơi loanh quanh trong xóm nên mọi người không quan tâm, mãi đến 18h vẫn không thấy con về ăn tối như mọi ngày, vợ chồng anh Y Siêng sốt ruột cùng hàng xóm đi tìm nhưng suốt đêm vẫn không thấy cháu bé.

Tướng Nguyễn Duy Ngọc: “Mua bán người không chỉ phụ nữ, trẻ em mà cả nam giới”

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, tội phạm mua bán người diễn biến khá phức tạp, không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà cả nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai…

Nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có bài trả lời phỏng vấn của báo chí.
Tội phạm mua bán người vẫn phức tạp

Bẫy “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia đều do người Trung Quốc “đạo diễn“

Nhiều người xuất cảnh sang Campuchia bị tra tấn, đánh đập khi tìm cách trốn khỏi nơi làm việc. Những người muốn quay về Việt Nam thì bị bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường hàng ngàn USD…

"Bánh vẽ" việc nhẹ, lương 700-1.000 USD/tháng