Cãi nhau chuyện đi đám cưới, tạt xăng đốt người tình

Không đồng ý cho chị L. đi dự đám cưới nên sau khi đi ăn cưới về, Trung đã tạt xăng đốt người tình.

Dù Hồ Văn Trung không cho đi dự đám cưới nhưng chị L. vẫn đi. Khuya về khi chị L. đang ngủ thì Trung lấy can xăng 2 lít rồi tạt xăng đốt người tình, khiến chị phỏng nặng.
Cai nhau chuyen di dam cuoi, tat xang dot nguoi tinh
 Chị L. đang được điều trị tại khoa phỏng bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Mỹ Thương.
Ngày 15/12 Công an Q.Bình Tân TP.HCM cho biết đang truy bắt đối tượng Hồ Văn Trung (33 tuổi, ngụ Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "giết người"

Theo thông tin ban đầu, vào tối 12/10 chị T.T.K.L. (35 tuổi, người sống chung với Trung như vợ chồng) xin Trung đi dự đám cưới nhưng Trung không đồng ý. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã xong chị L. vẫn bỏ đi dự đám cưới.
Đến khoảng 0h sáng hôm sau 13/10, chị L. đi đám cưới về đang nằm nghỉ ở nệm thì Trung lấy can nhựa loại 2 lít (bên trong chứa xăng) tạt vào người chị L. rồi bật lửa đốt làm chị L. bỏng nặng. Sau đó, Trung bỏ đi.
Chị L. Nạn nhân bị tạt xăng được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương sau đó chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị trong sáng cùng ngày.
Bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, BV Chợ Rẫy cho biết: khi nhập viện chị L. vẫn còn tỉnh táo, tiếp xúc được, sinh hiệu (mạch, huyết áo, nhiệt độ tạm ổn), phỏng 58% toàn thân, 18% độ sâu.
Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn, đang được các bác sĩ để tiếp tục theo dõi.

Trưởng Công an TP Phủ Lý bị ám sát tại nhà riêng giữa đêm

(Kiến Thức) -  Trưởng Công an TP Phủ Lý bị ám sát tại nhà riêng giữa đêm 14/12, sau khi nã 3 phát đạn, hai đối tượng đã lên xe tẩu thoát.

Liên quan đến vụ Trưởng Công an TP Phủ Lý bị ám sát, xác nhận với phóng viên Kiến Thức,  Đại tá Trương Minh Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đêm 14/12, tại nhà riêng của Trưởng Công an Tp. Phủ Lý, Trung tá Lê Đức Tùng bị hai đối tượng dùng súng bắn khi ông đang cùng gia đình nhà xem tivi.

Truong Cong an TP Phu Ly bi am sat tai nha rieng giua dem
 Ảnh minh họa

Người cha bật khóc khi thực nghiệm hành vi giết, giấu xác con trai

(Kiến Thức) - Khi được yêu cầu diễn tả lại hành vi giết, giấu xác con trai của mình, người cha mất nhân tính đã bật khóc và hối hận về hành vi của mình.

Ngày 15/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ người cha giết, giấu xác con trai trong nhà xảy ra vào ngày 15/9 vừa qua.
Người cha mất nhân tính giết chết con trai là Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi quê Hà Tĩnh) đã được cảnh sát dẫn về nhà riêng của anh ta (hiện trường vụ án) tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tổ chức thực nghiệm điều tra. Tâm là nghi can liên quan đến cái chết của con trai Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi) vào ngày 15/9. Người cha 33 tuổi được cho là đã chôn xác con trai tại hẻm thông gió ngôi nhà để phi tang.

Trưởng công an TP Phủ Lý bị bắn: Kẻ ám sát là ai?

(Kiến Thức) - Theo nhận diện ban đầu, 2 kẻ tình nghi trong vụ Trưởng công an TP Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng có dáng người thấp, gầy.

Liên quan đến vụ Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng CATP Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng, thông tin từ trên báo Tiền Phong cho hay, Công an tỉnh Hà Nam đã trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình hàng xóm nhà trung tá Tùng để truy tìm kẻ xả súng. Theo nhận diện ban đầu, 2 kẻ tình nghi có dáng người thấp, gầy.
Chia sẻ với báo phụ nữ vào chiều ngày 15/12, Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, vào khoảng 22h ngày 14/12, khi anh đang ngồi xem ti vi cùng vợ và 2 con gái (học cấp 1 và cấp 2) ở phòng khách thì có 2 người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà nổ 3 phát súng vào trong nhà.