Cả đời, đàn ông sẽ không bao giờ quên được 4 người phụ nữ sau

Dẫu đã yên bề gia thất, có cuộc hôn nhân hạnh phúc ấm êm thì trong thâm tâm đàn ông vẫn luôn cất giấu bóng hình của người phụ nữ này.

Người yêu cũ

Trước khi bước chân vào hôn nhân hầu hết đàn ông đều có vài ba cuộc tình. Tình yêu ấy có thể là cô bạn học thời cấp ba, có thể là nàng sinh viên khóa dưới, cô đồng nghiệp cũ hay một người bạn vô tình gặp gỡ. Dẫu đối phương có là ai, câu chuyện yêu đương kết thúc như thế nào thì người yêu cũ luôn có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người đàn ông.

Nếu họ chia tay vì cả hai không còn yêu thương nhau nữa, vì những bất đồng, nguội lạnh con tim thì không có gì để nói. Ngược lại, nếu tình yêu dang dở là bởi hoàn cảnh đẩy đưa, là vì điều kiện lúc ấy không cho phép họ đến với nhau thì đàn ông sẽ day dứt khôn nguôi cả đời. Bởi lẽ, thứ gì dang dở lại càng khiến người ta hối tiếc, nhung nhớ và ước ao được một lần trở về ngày xưa. Câu nói “tình cũ không rủ cũng đến” đã khái quát được sự đáng sợ mang tính uy hiếp của người yêu cũ với cuộc hôn nhân hiện tại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Người phụ nữ đàn ông khát khao có được

Hay còn gọi là người tình lý tưởng của đàn ông. Mỗi đàn ông đều có một hình mẫu phụ nữ của riêng mình, có người thích những cô nàng nóng bỏng, gợi cảm, cũng có người thích phụ nữ ngây ngô, trong sáng. Dẫu hình mẫu của mỗi người mỗi khác nhưng nếu đã từng hẹn hò, từng tiếp xúc và đem lòng cảm mến nhưng sau cùng lại không có được cái kết đẹp với đối phương đàn ông vẫn không thôi nghĩ về họ.

Người phụ nữ họ đánh mất

Vì những nông nổi, những sai lầm, bồng bột nhất thời mà đánh mất người phụ nữ mình tha thiết yêu thương nên đàn ông sẽ hối hận vô cùng. Dẫu sau đó có tìm được người tâm đầu ý hợp, tương xứng mọi điều thì tâm trí chàng vẫn không thôi nghĩ về người phụ nữ hoàn hảo thuở xưa.

Chính vì do mình nên tình yêu kia tan vỡ, do mình nên đối phương mới buông tay, do mình mà đối phương phải đớn đau thương tổn nên đàn ông luôn phải tự chất vấn lương tâm vì điều tồi tệ mình từng gây ra trong quá khứ.

Tình một đêm

Những tưởng chỉ là những giây phút thoáng qua nhưng thực chất những mối tình một đêm lại để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí đàn ông. Bởi lẽ, vì nghĩ chỉ có một lần duy nhất bên nhau, vì chẳng cần giữ kẽ hay ý nhị nên đàn ông rất thoải mái được là chính mình khi bên họ.

Dẫu có chớp nhoáng nhất thời nhưng sự cuồng dại, hư hỏng của tình một đêm như cơn gió lạ khuấy đảo cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt và lề lối của đàn ông. Tin tôi đi, dẫu có 90 tuổi thì đàn ông vẫn nhớ rõ mồn một về tình một đêm của mình.

Vợ trẻ nổi giận đòi ly dị ngay đêm tân hôn, chồng U60 ngơ ngác

Hạnh phúc với lễ cưới lộng lẫy như cổ tích, ông chủ phòng trà đón vợ trẻ về căn hộ cao cấp của mình. Thế nhưng, sau đêm động phòng, cô vợ đệ đơn ra tòa ly hôn với lý do đầy bất ngờ khiến ông suy sụp.

Tôi năm nay 50 tuổi, vợ cả mất đã 15 năm. Từ ngày bà ấy qua đời, tôi một mình làm kinh tế, nuôi dạy con. Khi hai con sang nước ngoài du học tôi mới tính đến việc đi thêm bước nữa. Như vậy, các con cũng không phải sống cảnh mẹ ghẻ, con chồng.

Cách đây 2 năm, tôi quen biết Thu Lan - cô ca sĩ hay lui tới biểu diễn ở phòng trà do tôi làm chủ. Lan có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ mất sớm, từ bé sống với chú thím nhưng không được yêu thương, đùm bọc. 17 tuổi, Lan bỏ nhà lên TP.HCM kiếm việc làm. Nhờ có giọng hát, cô được một bầu sô ca nhạc nâng đỡ, dìu dắt.

Vừa sinh con 1 ngày, vợ cay đắng khi chồng mang thứ này đến treo trong phòng bệnh

Ngay khi tôi sinh được một ngày, chồng tôi đã đem cái váy đỏ nóng bỏng tôi hay mặc trước khi có bầu tới bệnh viện rồi treo nó ngay trên đầu giường.  

Trước khi mang thai, tôi từng là hoa khôi ở công ty. Tôi có vóc dánh thanh mảnh, không quá ốm cũng chẳng mập mạp. Đặc biệt, khi tôi diện váy ôm sát, mấy chị ở cùng phòng còn đùa: "Đến chị là phụ nữ mà còn chết mê chết mệt vóc dáng của em huống hồ bọn đàn ông".

Toan tính ghê sợ của mẹ chồng trong món quà 20/10 gửi con dâu

Uyên không tin nổi vào mắt mình, bấm ngay số điện thoại lạ để xác minh xem ai lại gửi cho cô món quà lớn đến vậy. Đầu dây bên kia trả lời, một giọng nói không xa lạ.

Cũng đã 3 năm kể từ ngày Uyên chấm dứt cuộc đời mình bên một người đàn ông mang cả những năm tháng thanh xuân của cô. 3 năm không quá dài nhưng đó là khoảng thời gian khủng khiếp mà Uyên phải đối mặt sau ly hôn. Cuối cùng, sau bao khó khăn, bằng những nỗ lực không ngừng cô đã có được cuộc sống an nhiên, yên bình bên 2 con gái đáng yêu.