BS Tường đổ bê tông xác chị Huyền để phi tang?

(Kiến Thức) - “Ở hai bên đùi nạn nhân có hai mảng bê tông bằng viên gạch, các vị trí khác ở quần, áo cũng có nhiều vết xi măng nhỏ”, ông Ngoan nhớ lại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa xác nhận thi thể không đầu được người dân phát hiện cạnh bến đò Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội là xác chị Huyền. Người đầu tiên phát hiện thi thể người không đầu này là ông Nguyễn Văn Ngoan (52 tuổi, ở thôn Trung Quang, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội, người hành nghề đánh bắt tôm trên sông Hồng).
Theo lời kể của ông Ngoan, nhiều nghi vấn được đặt ra về việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác chị Huyền.
Ông Ngoan trao đổi với PV.
 Ông Ngoan trao đổi với PV.
Ông Ngoan cho biết: “Khi đó, vào khoảng 6h30 ngày 18/7, đang đi kéo tôm trên sông Hồng và cách bến đò Văn Đức khoảng 500 m xuôi theo dòng chảy, tôi bất ngờ thấy một vật nửa đen, nửa trắng lập lờ trên mặt nước cách bờ khoảng 2 m, xung quanh nhiều bèo, cây chuối và rác bám vào”.
“Khi phát hiện vật thể lại như vậy, tôi tiến lại gần thì phát hiện thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Trên thi thể, người này mặc quần bò đen, áo phông màu trắng có hoa văn màu tím và khác thường vì không có đầu, không có bàn tay, hai bàn chân đã mất.
Ở hai bên đùi nạn nhân có hai mảng bê tông bằng viên gạch, các vị trí khác ở quần, áo cũng có nhiều vết xi măng nhỏ khác. Sau đó, tôi vội vàng lên bờ báo chính quyền địa phương” ông Ngoan nhớ lại.
Ông Ngoan chỉ tay vào khu vực phát hiện xác chết không đầu.
Ông Ngoan chỉ tay vào khu vực phát hiện xác chết không đầu.
Tiếp lời ông Ngoan, ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng bến đò Văn Đức, xã Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) nhớ lại và nói: “Ngay sau khi xảy ra vụ án, người thân nạn nhân Huyền thường xuyên khi xuống bến đò để tìm kiếm và miêu tả về ngoại hình, quần áo cho mọi người biết.
Chính vì vậy, khi tới nơi, tôi nhìn quần áo thì nhận định đó chính là nạn nhân Huyền. Không lâu sau, gia đình nạn nhân Huyền cũng có mặt tại đây. Các cán bộ pháp y cũng về làm việc tại bờ sông nơi phát hiện thi thể người nghi là nạn nhân.
Ông Hậu trao đổi với phóng viên.
Ông Hậu trao đổi với phóng viên.
Ông Trần Văn Tuyến - Phó trưởng công an xã Văn Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi lập tức cắt cử người xuống, đồng thời phong tỏa hiện trường và báo cơ quan công an cấp trên. Tại hiện trường hôm đó (10h ngày 18/7 – PV), thi thể người phụ nữ nằm úp rất gần bờ, xung quanh có nhiều rác phủi lấp chỉ nhìn rõ phần mông của nạn nhân.
Vị trí thi thể nổi đúng một hốc đá, phía trên là bãi đất trống um tùm lau sậy và ít qua lại. Sau khi lực lượng các ban ngành liên quan về hiện trường, đã tiến hành vớt thi thể lên bờ. Trên thi thể người gặp nạn chỉ mặc một áo cộc và chiếc quần, cơ thể đang trong tình trạng phân hủy. Thi thể không nặng mùi như các thi thể khác”.
Theo ông Tuyến, đến trưa 18/7, cơ quan giám định tiến hành khám nghiệm tử thi. Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng tới hiện trường ngay sau đó. Phía gia đình chưa xác nhận đó là Huyền bởi thi thể đang phân hủy mất nhiều bộ phận.
Dù chưa xác nhận là Huyền nhưng người thân trong gia đình nhận ra chiếc áo, quần giống hệt với thời điểm cuối cùng gặp nạn nhân trước đó. Cán bộ pháp y cũng đã thử bằng một số dấu hiệu khác và cũng được phía gia đình xác nhận.
Sau khi giám định tử thi, địa phương đã tiến hành đưa nạn nhân về an táng theo phong tục tại nghĩa trang xã ở thôn Trung Quang. Gia đình anh Huy cũng đã tham dự lễ an táng cho tới tối cùng ngày mới trở về.

Tìm thấy xác chị Huyền, người thân mất ngủ, khóc như mưa

(Kiến Thức) - Phía người thân, họ hàng của ông Viễn (bố nạn nhân Huyền) khóc không ngớt, không ngủ được sau khi nghe tin xác chết phát hiện chính là chị Huyền.

Từ khi Viện khoa học hình sự - Bộ Công an lấy mẫu tóc của vợ chồng ông Lê Văn Viễn bà Nguyễn Thị Hiền (bố mẹ nạn nhân Huyền) và con trai lớn của nạn nhân (cháu Nguyễn Hữu Hoàng) tiến hành xét nghiệm ADN để so sánh với thi thể phụ nữ không đầu nghi là của chị Huyền phát hiện tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội), phía gia đình nạn nhân đã rất vui mừng.
 Từ khi Viện khoa học hình sự - Bộ Công an lấy mẫu tóc của vợ chồng ông Lê Văn Viễn bà Nguyễn Thị Hiền (bố mẹ nạn nhân Huyền) và con trai lớn của nạn nhân (cháu Nguyễn Hữu Hoàng) tiến hành xét nghiệm ADN  để so sánh với thi thể phụ nữ không đầu nghi là của chị Huyền phát hiện tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội), phía gia đình nạn nhân đã rất vui mừng.
Điều đặc biệt, khi một số thông tin cho rằng, cái xác phát hiện chính là của nạn nhân Huyền, phía họ hàng người thân của ông Viễn càng vui mừng hơn. "Nếu thực sự xác người phụ nữ kia là của Huyền thì gia đình tôi mừng lắm, điều ấy giống như một phép màu kỳ diệu. Suốt từ tối qua chúng tôi không ngủ được”, ông Vĩnh chia sẻ. Trong ảnh: Ông Lê Văn Thích (cậu của nạn nhân Huyền) khóc không ngớt khi nghe tin về thi thể cháu.
Điều đặc biệt, khi một số thông tin cho rằng, cái xác phát hiện chính là của nạn nhân Huyền, phía họ hàng người thân của ông Viễn càng vui mừng hơn. "Nếu thực sự xác người phụ nữ kia là của Huyền thì gia đình tôi mừng lắm, điều ấy giống như một phép màu kỳ diệu. Suốt từ tối qua chúng tôi không ngủ được”, ông Vĩnh chia sẻ. Trong ảnh: Ông Lê Văn Thích (cậu của nạn nhân Huyền) khóc không ngớt khi nghe tin về thi thể cháu.
Sáng ngày 5/8, ông Viễn liên tục nhận được hàng trăm cuộc điện thoại từ người thân,bạn bè hỏi thăm khi nghe thông tin xác chết phát hiện chính là của chị Huyền.
Sáng ngày 5/8, ông Viễn liên tục nhận được hàng trăm cuộc điện thoại từ người thân,bạn bè hỏi thăm khi nghe thông tin xác chết phát hiện chính là của chị Huyền. 
Nhiều bà con hàng xóm của nạn nhân Huyền đã trực tiếp đến gia đình ông Lê Văn Viễn để nghe ngóng thông tin.
Nhiều bà con hàng xóm của nạn nhân Huyền đã trực tiếp đến gia đình ông Lê Văn Viễn để nghe ngóng thông tin. 

Các phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí cũng đến gia đình ông Viễn để trao đổi thông tin liên quan đến vụ án.
Các phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí cũng đến gia đình ông Viễn để trao đổi thông tin liên quan đến vụ án.
Ngôi nhà của ông Viễn nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, phía gia đình ông Lê Văn Viễn vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm ADN từ phía lực lượng chức năng, nếu xác chết được phát hiện chính là của chị Huyền thì đây sẽ là một trong những yếu tố trong việc điều tra và xử lý chính xác, đúng tội danh đối với hung thủ Nguyễn Mạnh Tường.
 Ngôi nhà của ông Viễn nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, phía gia đình ông Lê Văn Viễn vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm ADN từ phía lực lượng chức năng, nếu xác chết được phát hiện chính là của chị Huyền thì đây sẽ là một trong những yếu tố trong việc điều tra và xử lý chính xác, đúng tội danh đối với hung thủ Nguyễn Mạnh Tường.

Người đàn ông bị đâm chết tại chỗ gần Bộ Công an

(Kiến Thức) - Vụ việc kinh hoàng xảy ra khoảng 8h30 sáng nay (5/8), trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội khiến tài xế xe con tử vong tại chỗ.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên lái xe ô tô Honda CRV 7 chỗ, BKS: 30X-5090 đang lưu thông theo hướng Phạm Văn Đồng – Cầu Mai Dịch (gần trụ sở Bộ Công an) có hai nam thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy (chưa rõ BKS), bất ngờ vượt trước ra hiệu cho chiếc ô tô dừng lại. Khi chiếc ô tô dừng bên vệ đường, lái xe vừa cho cửa kính hạ xuống thò đẩu ra ngoài thì bất ngờ bị 1 trong 2 nam thanh đâm nhiều nhát khiến tài xế tử vong ngay trong xe.
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.
 Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.