BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ nói về nghi vấn dựng cảnh "tắc đường từ xa"

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó TGĐ Công ty BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, cho biết không có việc sắp đặt tắc đường từ xa để tránh mở cửa các trạm thu phí.

Tối 1/5, nhiều lái xe đã đăng tải lên các diễn đàn giao thông về việc “ùn tắc bất thường” trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Trên một diễn đàn ôtô, tài khoản Facebook có tên Duc Duy Le viết: “Hôm nay em di chuyển từ Nghệ An - Hà Nội, tắc dài kinh khủng mà lạ là thường cách trạm thu phí 4-5 km. Nút thứ nhất là nút Vạn Điểm có một xe 4 chỗ che biển nằm ở mép đường. Tiếp đó về đến nút giao Thường Tín thì một xe khác nằm kín một làn. Sau đó về đến trạm thì đường rộng thênh thang, thu phí nhịp nhàng”.
Các lái xe đều phản ánh ghi nhận tương đối giống nhau. Họ đặt nghi vấn các trạm BOT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ “sắp đặt” các sự cố giao thông từ xa để điều tiết lượng xe về Hà Nội không bị ùn tắc khi qua trạm thu phí, tránh việc thất thu xả trạm.
BOT Phap Van-Cau Gie noi ve nghi van dung canh "tac duong tu xa"
Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội chiều 2/5. Ảnh: Thành Nguyễn.   

Nhiều người cho rằng điều lạ lùng là việc ùn tắc chỉ xảy ra tại các nút giao thông gần đó như Vạn Điểm, Liêm Tuyền, Thường Tín, Đại Xuyên do các sự cố bất thường, khiến lượng xe thoát về trạm ở mật độ thấp, lần lượt mua vé qua trạm đầy đủ.

Chiều 2/5, trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, cho biết không có việc sắp đặt tắc đường từ xa để các trạm BOT đảm bảo thu phí.

Ông Oánh khẳng định sau khi xuất hiện thông tin trên ở các diễn đàn mạng xã hội, công ty đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

“Không ai nghĩ ra được ‘phương án’ đó cả. Chúng tôi hay lực lượng cảnh sát giao thông làm sao có thể điều tiết ùn tắc từ xa để tránh thu phí. Những xe mà họ đỗ lại trên đường chắc chắn do chết máy hoặc một lý do nào khác, chứ không phải do sắp đặt", ông Oánh nói.

Vị này nhấn mạnh nếu xảy ra ùn tắc, Công ty sẵn sàng mở barie để giải tỏa theo đúng yêu cầu của Tổng cục Đường bộ.


Vụ tàu Ka Long bỏ rơi khách: Chính quyền, doanh nghiệp xin lỗi?

(Kiến Thức) - Đại diện nhóm khách bị tàu Ka Long bỏ rơi cho hay, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô và đại diện Ka Long đã điện thoại cho đoàn và có lời xin lỗi.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc tàu Ka Long bỏ rơi khách trong đêm, ngày 2/5, trao đổi với PV Kiến Thức, anh Đinh Tuấn Anh (một trong 6 hành khách bị Ka Long bỏ lại) cho biết, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và đại diện Công ty TNHH Vận tải Ka Long đã điện thoại cho đoàn và có lời xin lỗi.
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, ông Hoàng Bá Nam cho biết: "Ngay khi nắm được thông tin sự việc, tôi đã cho kiểm tra luôn và Công ty TNHH Vận tải Ka Long đã nhận lỗi rồi. Tôi đang trực ở Cô Tô. Cái gì chưa đúng với khách thì phải nhận lỗi với khách".

2 đại gia Sài Gòn mất trộm tiền tỷ dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, nhà của 2 đại gia ở Sài Gòn bị trộm đột nhập, lấy đi tài sản có giá trị tiền tỷ.

Các vụ việc trên hiện đang được Công an Q.7, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra, truy xét.
2 dai gia Sai Gon mat trom tien ty dip nghi le
 2 đại gia ở Q.7 và huyện Bình Chánh trình báo, dịp nghỉ lễ vừa qua bị trộm đột nhập lấy đi tài sản có tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Cụ thể, đêm 30/4 gia đình bà N.N.T (SN 1967) trở về nhà tại đường 4C thuộc khu dân cư Đại Phúc, ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì phát hiện nhà có dấu hiệu người lạ đột nhập; cửa sổ lầu 1 bị cạy phá, có dấu vết người leo vào nhà bằng hướng này.
Kiểm tra trong nhà, gia đình bà T phát hiện mất trộm tài sản có giá trị lớn. Cụ thể, khi trình báo với cơ quan công an, bà T cho biết, tài sản mất trộm gồm tiền mặt và nữ trang có giá trị ước tính khoảng gần 730 triệu đồng.
Trong 1 vụ khác, chiều 30/4 chủ nhà ở đường số 5, khu dân cư Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7 trở về nhà cũng phát hiện có trộm đột nhập và lấy đi tài sản có giá trị lớn. Vụ việc trình báo với công an và gia đình này xác nhận, tài sản bị trộm gồm tiền mặt, nữ trang có tổng giá trị khoảng 1,7 tỷ đồng.
Bước đầu khi khám nghiệm, công an nhận định, khả năng là kẻ trộm đột nhập vào nhà bằng lối cửa chính.