Bỏ rơi bạn đời 10 năm để chạy theo bạn gái mới quen 10 ngày

Vì trúng “tình yêu sét đánh”, người đàn ông 29 tuổi rời bỏ bạn gái 10 năm và 2 đứa con chung để đi theo cô gái tị nạn Ukraine chỉ sau 10 ngày quen biết.

Tony Garnett, một nhân viên bảo vệ 29 tuổi, ở Anh, đang hứng chỉ trích trên mạng xã hội vì bỏ rơi bạn gái chung sống 10 năm cùng 2 đứa con của mình để chạy theo cô gái tị nạn người Ukraine Sofiia Karkadym, 22 tuổi.
Bo roi ban doi 10 nam de chay theo ban gai moi quen 10 ngay
Garnett phải lòng Sofiia chỉ sau 10 ngày bên nhau. 
Karkadym, cư dân thành phố Lviv, miền đông Ukraine, đã đến sống với cặp đôi Garnett và Lorna vào đầu tháng 5 sau khi người đàn ông ngỏ lời giúp đỡ cô trên Facebook. Garnett nói: "Tôi muốn làm điều đúng đắn và cô ấy (Sofiia) chỉ tình cờ là người đầu tiên liên lạc sau khi tôi tham gia các nhóm Facebook dành cho người có nhà tị nạn. Ông tôi đã bỏ trốn khỏi Nga để bắt đầu cuộc sống mới ở Anh cách đây 60 năm và nếu không có sự giúp đỡ của những người khác thì ông không bao giờ có được cuộc sống mới".
Sofiia đợi ở Berlin (Đức) để xin thị thực đến Anh. Sau đó, cô bay đến sân bay Manchester vào ngày 4/5. Cô chuyển đến nhà Garnett và Lorna ở West Yorkshire, nơi cặp đôi sống cùng 2 con gái nhỏ.
"Ngay khi vừa nhìn thấy Garnett, tôi đã thích anh. Dù rất nhanh nhưng đây là câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ xấu về mình nhưng nó vẫn xảy ra", Karrkadym chia sẻ với tờ The Sun.
Bo roi ban doi 10 nam de chay theo ban gai moi quen 10 ngay-Hinh-2
Garnett và Lorna đã có 10 năm chung sống và có chung 2 đứa con. 
Garnett nói rằng quan hệ giữa anh và bạn gái Lorna bắt đầu rạn nứt kể từ khi Karkadym dọn đến ở nhờ nhà họ. Lorna bắt đầu ghen tuông khi Garnett và Sofiia nói chuyện với nhau bằng tiếng Slovak.
Sofiia ngày càng tìm cơ hội tiếp cận Garnett khi cùng nhau xem phim, tập gym. "Bầu không khí trở nên thực sự tồi tệ, Sofiia nói với tôi, cô ấy không biết liệu có thể tiếp tục sống chung trong hoàn cảnh này hay không". Cuối cùng, Lorna bắt chồng phải lựa chọn một trong hai người và anh ta lựa chọn đi theo mối tình sét đánh chỉ mới gặp 10 ngày.
Garnett cho biết: "Cả hai chúng tôi đều thu dọn đồ đạc và cùng nhau chuyển đến nhà bố mẹ tôi". Một người thân cận với Lorna cho biết cô đã rất suy sụp sau chuyện này.
Người đàn ông nói với The Sun: "Ban đầu, tôi chỉ mong muốn đơn giản là làm điều đúng đắn, trao một mái nhà cho người cần giúp đỡ, dù là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng chính Sofiia đã bước vào cuộc đời tôi và đó là điều mà tôi sẽ luôn biết ơn".
"Chúng tôi xin lỗi về nỗi đau mà mình đã gây ra, cho Lorna nhưng tôi phát hiện tình cảm mình dành Sofiia mà trước đó mình chưa từng có. Chúng tôi đang lên kế hoạch bên nhau suốt phần đời còn lại", Garnett cho hay.
Sau khi câu chuyện lan truyền, dư luận lên tiếng chỉ trích Garnett là kẻ bội bạc “có mới nới cũ”, còn cô Sofiia là “tiểu tam” cướp chồng người khác.

Cụ ông 66 tuổi gây sốt khi đăng tìm bạn gái trên biển quảng cáo “khủng”

Cụ ông 66 tuổi ở Texas (Mỹ) thuê hẳn một tấm biển quảng cáo khổng lồ trên đường cao tốc để đăng tìm người bạn gái tốt cho mình.

Cụ ông Jim Bays (66 tuổi) trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân và có 5 người con. Hiện tại ông đang độc thân và mong muốn tìm một người phụ nữ tốt phù hợp với mình.
Sau một lần tình cờ nhìn thấy một tấm biển quảng cáo khổng lồ rao vặt khi đang lái xe trên đường cao tốc Texas, ông Jim Bays đã nảy ra ý tưởng đăng tìm bạn gái. Trước đó, ông Jim đã nhiều lần thất bại trong những cuộc hẹn hò qua mạng.

Bạn gái đánh ghen tận cửa, tiểu tam đu ngoài ban công tẩu thoát

Bị bạn gái đập cửa đánh ghen, người đàn ông quyết định thả bồ nhí từ tầng 2 xuống dưới để có thể tẩu thoát.

 
Bị bạn gái đập cửa đánh ghen, người đàn ông quyết định thả bồ nhí từ tầng 2 xuống dưới để có thể tẩu thoát.

Mẹ độc ác bán con trai mới sinh để lấy tiền sửa mũi

Một bà mẹ ở Nga đã bị bắt vì đem bán cậu con trai mới sinh được 5 ngày với giá 3.000 bảng Anh để lấy tiền chi trả cho việc sửa mũi.

Người phụ nữ Nga giấu tên, 33 tuổi, bị bắt cuối tháng 5 vì cáo buộc buôn bán người, Daily Star đưa tin. Cô ta được cho là đã sinh con trai vào ngày 25/4 tại bệnh viện ở thành phố Kaspiysk. Năm ngày sau, cô bán con trai mới sinh cho một cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi.
Theo tuyên bố từ giới chức Nga, bà mẹ này đã "hẹn gặp một người dân địa phương và đồng ý giao con trai sơ sinh để đổi lấy 200.000 rúp (3.200 USD)". Cũng vào hôm đó, cô ta nhận thêm khoản tiền 360 USD trả trước từ bố mẹ mới của đứa trẻ để "từ bỏ quyền làm mẹ với con".