Bố ông trùm Văn Kính Dương chia sẻ sau 5 ngày xét xử

Bố của trùm ma tuý Văn Kính Dương chia sẻ, ông đoán biết được con trai sẽ khó thoát án tử vì quá nhiều tội danh nhưng vẫn hy vọng sẽ kháng cáo thành công nếu bị tuyên mức án cao nhất.

Chiều ngày 14/5, sau 5 ngày đưa ra xét xử, TAND TP. HCM quyết định trả hồ sơ vụ án "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và mua bán ma tuý" do Văn Kính Dương cầm đầu, để điều tra bổ sung nhiều vấn đề chưa được làm rõ.
Bo ong trum Van Kinh Duong chia se sau 5 ngay xet xu
Văn Kính Dương tại phiên tòa chiều 14/5. 
Trong số 8 vấn đề chưa được làm rõ, có vấn đề liên quan đến ông Văn Kính Thái (bố Văn Kính Dương) và vợ ông là bà Yến khai có đưa số tiền 4 tỉ đồng cho Dương. Ông Thái khai là người trực tiếp vào TP. HCM giao 4 tỉ đồng cho Dương trong khi ông Thái biết rõ Dương trốn truy nã. Do đó, HĐXX trả hồ sơ, đề nghị cơ quan điều tra cần xem xét lại dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Thái vì không trình báo với cơ quan chức năng khi Dương trốn truy nã.
Chia sẻ riêng với chúng tôi về vấn đề này trong thời gian HĐXX tạm nghỉ giải lao trước khi quyết định thông báo trả hồ sơ điều tra bổ sung, ông Thái cho biết mình "có nỗi khổ tâm riêng, đó là nỗi khổ của bậc làm cha mẹ". Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng mình làm đúng luật nên cơ quan thẩm quyền không thể quy kết mình có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ông Thái nói riêng với chúng tôi, ông biết Dương trốn truy nã nhưng vì tình cảm cha con, ông không nỡ báo với cơ quan chức năng. Ông Thái nói chỉ có mình Dương là con, lúc gặp Dương, ông có khuyên con ra đầu thú rồi làm lại cuộc đời vì biết con đã trưởng thành rồi.
"Tôi có khuyên nó rằng, con về đầu thú đi, đi tù vài năm rồi về nhưng nó vẫn tiếp tục lún sâu, đến giờ này thì lún sâu quá rồi", ông Thái nói.
Bố của trùm ma tuý nói thêm: "Nếu toà tuyên án tử hình dành cho Dương thì tôi sốc lắm, nhưng mà qua quá trình theo dõi vụ án và xét xử tôi cũng đoán được con sẽ bị hưởng mức án đó. Tuy nhiên đây mới là án sơ thẩm vì vậy nếu tuyên án tử thì gia đình tôi sẽ cố làm đơn kháng cáo lên toà án phúc thẩm với hy vọng Dương được hưởng mức án nhẹ hơn, có thể sống được".
Ông Thái cũng khẳng định, lần gặp mặt Dương ông chưa biết con sản xuất hay mua bán ma tuý. Lúc đó ông nghĩ Dương bán quần áo giày dép, nước hoa và đồ mỹ phẩm. Sau đó, Dương còn nói với ông mở quán cafe, chứ không nói cho ông biết là đang buôn bán ma tuý.
"Trong lần gặp mặt trực tiếp tôi có khuyên nhưng Dương bảo con còn nhiều việc nên không về đầu thú", ông Thái nói thêm.
Từng bất ngờ khi Dương và Ngọc miu có con chung
Còn về chuyện tình giữa Dương và Ngọc miu, ông Thái cho biết từng khá bất ngờ khi có cháu nội vì không hề biết chuyện tình cảm của con mặc dù có gặp trực tiếp con trai vài lần. Khi Ngọc có con với Dương thì ông Thái cũng không biết, sau này mới biết.
"Tôi có gặp cháu nội rồi, khi vào Sài Gòn thăm con mới được gặp cháu. Tôi sẽ nhận Ngọc làm con dâu và nhận cháu nội về nuôi nếu được phía gia đình cháu Ngọc cho phép", ông Thái chia sẻ thêm.
Theo ông, trước đây ông làm nghề buôn bán, do tuổi già nên nghỉ. Số tiền bán hàng cộng với tiền bán nhà ông gom góp được 4 tỉ đồng đưa cho Dương làm ăn, vì vậy ông mong cơ quan thẩm quyền trả lại số tiền trên để làm lại nhà vì hiện tại cả hai vợ chồng ông đều ở nhờ nhà người quen.
Trước đó, khai với HĐXX, Văn Kính Dương nói rằng được bố mình giao tiền số tiền 4 tỉ đồng ngoài đường. Dương không gọi điện thoại liên hệ trực tiếp với ông Thái mà thông qua một người khác để không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương: Trả hồ sơ, điều tra hotgirl Ngọc Miu

(Kiến Thức) - Sau nhiều ngày nghị án và dự kiến tuyên án trong chiều 14/5, chủ tọa phiên toà bất ngờ trả hồ sơ để làm rõ nhiều vấn đề quan trọng và mấu chốt của vụ án trùm ma túy Văn Kính Dương.

Theo dự kiến, lúc 14h chiều nay ngày 14/5, HĐXX TAND TP HCM sẽ tuyên án Văn Kính Dương (SN 1980, ngụ TP Hà Nội) cùng các đồng phạm về tội sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xet xu trum ma tuy Van Kinh Duong: Tra ho so, dieu tra hotgirl Ngoc Miu
 Trùm ma túy Văn Kính Dương bị đề nghị mức án tử hình.

Vị sư gần trăm tuổi lặng lẽ chống gậy mang tâm tư về Tam Chúc dự Vesak

Một vị sư già gần trăm tuổi lặng lẽ chống gậy từng bước chậm rãi trên con đường vào cổng chùa Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) đến dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak LHQ 2019.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức tại chùa Tam Chúc thu hút được hàng vạn du khách trong nước và quốc tế về tham dự. Ngay từ sáng sớm 12/5, hàng vạn phật tử, du khách và nhân dân đã sớm có mặt để dự lễ khai mạc.
Vi su gan tram tuoi lang le chong gay mang tam tu ve Tam Chuc du Vesak
 Nhà sư Thích Minh Tông.
Trong dòng người ấy, một vị sư già lặng lẽ chống gậy, chậm rãi từng bước tiến vào cổng chùa. Dù có vẻ đã rất lớn tuổi nhưng vị sư này chỉ đi một mình mà không có bất kỳ đệ tử hay phật tử nào đi cùng.
Đó là nhà sư Thích Minh Thông, năm nay 98 tuổi, tại Hà Nội. Từ sáng nhà sư Thích Minh Thông đã bắt taxi đi vào Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019.
Vi su gan tram tuoi lang le chong gay mang tam tu ve Tam Chuc du Vesak-Hinh-2

Nhà sư Thích Minh Thông một mình tới dự Đại lễ Vesak 2019. 

Khi được hỏi lý do vì sao đã cao tuổi nhưng lại đi một mình một quãng đường dài từ Chùa Hương vào chùa Tam Chúc, thầy Thích Minh Thông cho biết, ông không muốn làm phiền tới ai, muốn được chủ động trong mọi việc. Dù tuổi đã cao nhưng vị sư đã gần trăm tuổi vẫn có thể tự mình làm mọi việc, chỉ có điều không đi được nhanh mà phải chống gậy đi từng bước.
Vi su gan tram tuoi lang le chong gay mang tam tu ve Tam Chuc du Vesak-Hinh-3
 Bây giờ già rồi, tôi chỉ mong muốn đất nước được yên bình, người dân được an lạc, bình an, nhà sư Thích Minh Thông cho hay.
“Mỗi mùa Phật Đản về, tôi chỉ mong đất nước được bình yên, không còn nhiều vụ việc tham nhũng xảy ra. Các bạn trẻ biết suy nghĩ hơn, sống có ích hơn. Khi còn trẻ, tôi từng là chiến sĩ tham gia vào trận chiến Điện Biên Phủ. Lúc đấy, tinh thần yêu nước của tôi mãnh liệt lắm. Lúc nào, tôi cũng đau đáu được góp sức để bảo vệ đất nước. Bây giờ già rồi, tôi chỉ mong muốn đất nước được yên bình, người dân được an lạc, bình an”, nhà sư Thích Minh Thông cho hay.
Vi su gan tram tuoi lang le chong gay mang tam tu ve Tam Chuc du Vesak-Hinh-4
 Nhà sư Thích Minh Thông dùng chiếc máy ảnh du lịch đã cũ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại Đại lễ Vesak 2019.
Dù đã gần trăm tuổi nhưng thầy Thích Minh Thông vẫn khá minh mẫn khi trả lời phỏng vấn. Khi trải lòng những tâm tư mỗi mùa Phật đản về, thầy Minh Thông không khỏi xúc động. Với thầy ở tuổi này, đất nước được yên bình, mọi người thương yêu nhau, học và làm theo lời Phật dạy là mong muốn lớn nhất.