Bố mẹ Úc “hiến tế” con gái 9 tháng tuổi vì nghĩ là quỷ

Những chi tiết mới về cái chết của một em bé được tìm thấy trên bờ biển vừa được cảnh sát công bố, theo news.com.au.

Bố mẹ của bé gái 9 tháng tuổi đã "hiến tế" đứa trẻ, cảnh sát ở Queensland cho biết.
Các nguồn tin cảnh sát nói với AAP rằng gia đình gồm 4 người, trong đó có bé gái, đã được phát hiện đi từ thành phố Gold Coast, bang Queensland đến Cảng Jack Evans Boat ở bang New South Wales, Úc, hôm thứ 7 tuần trước.
Cảnh sát tin rằng bé gái sau đó bị gia đình ném xuống cảng. Xe đẩy của em bị bỏ lại trên bờ.
Bố mẹ và đứa con còn lại của họ sau đó bắt xe buýt trở về Queensland, các nguồn tin cho biết.
Bo me Uc
Bố bé gái nói mình tin rằng đứa trẻ đã bị quỷ ám, theo Seven News. 
Bé gái dường như đã bị cuốn 30 km về phía bắc khi thi thể em được tìm thấy trên bờ biển Gold Coast vào sáng sớm thứ 2.
Các thám tử đã bắt giữ bố mẹ của của bé gái, một người đàn ông 48 tuổi, để điều tra. Ông ta nói mình tin rằng đứa trẻ đã bị quỷ ám, theo Seven News.
Gia đình của đứa trẻ là những người vô gia cư, theo báo Úc.

Rùng rợn hủ tục giết hại hàng trăm trẻ em để hiến tế

Các thầy lang ở Uganda giết hàng trăm trẻ em mỗi năm để phục vụ hủ tục hiến tế man rợ của giới nhà giàu và những kẻ có địa vị xã hội.

Ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 18/2/2016, theo đơn tố cáo của một tổ chức nhân đạo ở Uganda, đã có 6 trường hợp trẻ bị sát hại trong nghi lễ hiến sinh cầu “may mắn” xảy ra trong đợt bầu cử này. Nhiều báo cáo cũng chỉ ra rằng, các thầy lang ở Uganda giết hàng trăm trẻ em mỗi năm để phục vụ hủ tục hiến tế man rợ của giới nhà giàu và những kẻ có địa vị xã hội với hy vọng thăng quan, thêm giàu… Dùng “ma thuật” thỏa mãn tham vọng.

Bà Shelin Kasozi, Tổ chức nhân đạo Kyampisi Childcare Ministries (KCM), một tổ chức bảo vệ những đứa trẻ may mắn sống sót sau các vụ hiến sinh cho biết: “Các vụ việc được ghi nhận trong thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2016 tại các khu vực Ssembabule, Mukono, Buikwe và Mubende ở miền Trung Uganda Một số người tin rằng hiến sinh bằng máu người sẽ mang lại sự giàu sang và quyền lực”.

Rúng động thảm án giết hại cháu gái để... chữa liệt

Tuyệt vọng vì em trai bị liệt đã lâu mà không thể chữa khỏi, hung thủ đã tin vào lời thầy trừ tà và ra tay hạ sát dã man cháu gái mình.

Cái chết của cô bé ngoan ngoãn

Chuyện có thật về nữ y tá bệnh viện Tâm thần giết người hàng loạt

Nói đến những chuyện rùng rợn có thật xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Taunton, không thể không nhắc tới tội ác của kẻ giết người hàng loạt đội lốt nữ y tá có gương mặt thiên thần Jane Toppan.

Bệnh viện Tâm thần Taunton được mở ra vào năm 1854, tọa lạc trên Đại lộ Hodges, ở TP.Taunton, bang Massachusetts, Mỹ.