Bố dúi vào tay cho vợ tôi túi vàng khiến cô ấy bật khóc

Vợ tôi cầm lấy túi vàng và bật khóc cầu xin bố ở lại, cô ấy rất hối hận về những việc đã gây ra cho bố. Vợ hứa sau này sẽ đối xử tốt với bố chồng như bố đẻ.

Cách đây 3 tháng, gia đình tôi trở về nhà ăn giỗ đầu của mẹ. Chúng tôi về nhà vào đúng giờ ăn cơm trưa, tôi vô cùng sốc khi thấy mâm cơm đạm bạc của bố. Thấy trong nhà có mùi thiu của thức ăn, tôi liền lấy bát cá kho lên ngửi, mùi nồng nặc khiến tôi vội mang bát cá đổ đi.

Tôi bảo thức ăn bố phải cho vào tủ, sao lại để ngoài thế thì hỏng hết. Bố bảo ăn quen rồi, có thấy mùi gì đâu. Có lẽ bố già rồi, khứu giác kém đi nên không ngửi thấy. Bố mà cứ ăn uống thế rồi có ngày đau bụng tiêu chảy thì khổ.

Sau khi giỗ mẹ xong, tôi bàn với vợ là đưa bố lên phố sống cùng để tiện chăm sóc. Thế nhưng vợ tôi không chịu, nói là mẹ cô ấy ốm yếu còn chưa phụng dưỡng được, sao phải có trách nhiệm chăm sóc bố chồng.

Tôi bảo nhà tôi có mỗi mình là con trai, còn các chị lấy chồng ở xa, tôi không lo cho bố thì ai lo đây? Dù vợ không muốn nhưng tôi vẫn quyết tâm đưa bố về sống.

Tôi luôn cho rằng vợ đối xử tốt với chồng con thì cũng đối tốt với bố chồng, nhưng tôi đã nhầm. Từ ngày đến nhà tôi sống, bố nói ít và có vẻ rất sợ vợ tôi. Sau đó tôi đã lắp camera giấu kín để theo dõi cách đối xử của vợ với bố tôi.

Bo dui vao tay cho vo toi tui vang khien co ay bat khoc

Ảnh minh họa

Tôi đã bật khóc khi thấy vợ mắng mỏ bố mỗi ngày, việc làm nào của bố cũng gây khó chịu với vợ. Trước mặt tôi, vợ đối xử nhẹ nhàng tử tế với bố chồng, thế mà sau lưng lại mắng ông là kẻ ăn bám, đuổi ông về quê, của nợ.

Không thể để bố chịu khổ, tôi đã lớn tiếng dạy dỗ vợ nhưng cô ấy cũng chẳng vừa, cãi lại tay đôi với chồng. Thậm chí còn đòi đưa con ra ngoài sống, để hai bố con tôi chăm sóc lẫn nhau cho thoải mái.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi nhớ đến túi vàng của mẹ giao cho tôi nắm giữ trước lúc mất, bởi bà biết tính bố già sẽ lẩm cẩm nên không dám để ông giữ vàng. Tôi đưa cho bố và bảo ông “tương kế tựu kế”.

Sáng hôm qua, lúc vợ chồng tôi đang ăn, bố không ăn mà xách ba lô đòi về quê. Vợ tôi ngạc nhiên và mừng ra mặt, cô ấy còn muốn đưa bố ra xe nữa. Bố không nói gì mà đưa cho vợ tôi túi vàng và nói cho vợ chồng tôi.

Vậy là chỉ với mưu kế nhỏ mà tôi đã trị được cô vợ của mình và bố tôi có thể sống yên ổn bên con cháu đến cuối đời.

Vợ lương 50 triệu nói dối trắng trợn 7 triệu, tôi đỏ mắt biết ơn

Dù vợ nói dối mình những năm qua nhưng tôi không hề giận cô ấy. Trái lại, tôi còn cảm kích đến rơm rớm nước mắt và càng thương yêu vợ hơn.

Từ sau khi lấy vợ, tôi không còn giúp đỡ được bố mẹ anh em nhiều nữa. Tôi cảm thấy tự trách vô cùng, bố mẹ và hai em trai gái cũng hờn giận anh trai lắm nhưng tôi thực sự không còn cách nào cả.Lương của tôi được 15 triệu thôi. Lúc trước độc thân tôi chẳng chi tiêu nhiều, một tháng vài triệu, còn lại có bao nhiêu tôi dành hết cho bố mẹ và giúp đỡ các em. Tôi chẳng phải giàu có nhưng luôn dành cho họ tất cả những gì mình có, bởi trên đời này chỉ có họ là người thân của tôi mà thôi.

Nhưng sau đám cưới, vợ tôi mang thai ngay. Bây giờ tôi có thêm một người thân nữa là đứa con sắp chào đời. Vợ tuy không chung dòng máu nhưng chúng tôi đã kết hôn thì sướng khổ phải có nhau, tôi cần có trách nhiệm với cô ấy. Hơn nữa cô ấy mang thai con của tôi cơ mà. Vậy nên tôi phải phân chia lại thu nhập của mình sao cho phù hợp.

Khốn khổ vì vỡ nợ, tôi khóc như mưa khi nhận được thứ này từ vợ cũ

Công việc làm ăn thất bát nên tôi buộc phải giải tán công ty và bán nhà trả nợ. Giữa lúc không biết phải bấu víu vào đâu thì tôi nhận được thứ này từ vợ cũ khiến tôi bật khóc như mưa.

Tôi cưới vợ khi vừa tốt nghiệp đại học mặc dù gặp sự phản đối của gia đình. Bố mẹ tôi muốn tôi tập trung cho sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện hôn nhân, nhưng chúng tôi yêu nhau đã lâu, nên tôi quyết định làm đám cưới.   

Vợ tôi học trung cấp kế toán và đi làm cho một cửa hàng vật liệu xây dựng ở quê. Cưới xong, tôi làm việc cho công ty trang trí nội thất ở thành phố nên vợ nghỉ việc đi theo tôi.  

Giết bồ bạn thân… giá đắt cho sát thủ máu lạnh

Yêu nhau 7 năm, chị T. mới chỉ gặp người yêu… 1 lần. Lần thứ 2 gặp mặt, thiếu nữ này đã bị bạn thân của người yêu dụ dỗ đến nơi vắng vẻ, giở trò đồi bại rồi sát hại.

Giet bo ban than… gia dat cho sat thu mau lanh

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 9/10/2015, người dân phát hiện thi thể một cô gái ở khu vực đài phun nước trong dự án khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức). Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nạn nhân là chị S.H.T. (SN 1995, quê huyện Phú Thiện, Gia Lai). (Ảnh: Vietnamnet) 

Giet bo ban than… gia dat cho sat thu mau lanh-Hinh-2

Khám nghiệm sơ bộ xác định, vùng đầu nạn nhân có dấu vết bị ngoại lực tác động, gây chấn thương sọ não. Trên cổ nạn nhân còn chiếc quai túi xách giả da. Cơ quan chức năng nhận định, hung thủ đã dùng quai túi để siết cổ nạn nhân tới chết. (Ảnh minh họa)