Biếu mẹ chồng 10 triệu ăn Tết, tôi nhận được món quà lớn

Tôi rất bất ngờ khi bố chồng cho mẹ con tôi mỗi người một suất đất. Tôi tự nhủ từ nay trở đi sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến bố mẹ chồng nhiều hơn.

Tôi đúng là người phụ nữ số khổ, vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm chưa có con, có bao nhiêu tiền dồn hết vào chữa trị. Mãi đến năm thứ 6, tôi mới mang thai đứa con đầu lòng.
Khi con tôi được hơn 1 tuổi, chúng tôi quyết định có con tiếp để nuôi một thể. Lúc tôi đang mang bầu 8 tháng thì nhận được tin xét đánh, chồng bị đột tử trong lúc làm việc.
Bieu me chong 10 trieu an Tet, toi nhan duoc mon qua lon
Ảnh minh họa 
Sự ra đi đột ngột của chồng là tổn thất và mất mát quá lớn đối với gia đình tôi. Một nách 2 con thơ, không có đường lui, tôi không thể quỵ ngã hay ngồi đó mong chờ sự giúp đỡ của người thân. Tôi nuốt nước mắt và nỗi đau mất chồng vào trong lòng, lao ra ngoài kiếm tiền khi con mới sinh được 4 tháng.
Suốt 15 năm qua, tôi làm nghề bán đồ ăn trưa công sở, công việc rất bận rộn, tôi phải thuê người phụ. Nhờ vào quán ăn mà tôi có đủ tiền nuôi các con ăn học và mua được một suất đất ở thành phố.
Công việc bận rộn cả năm nên tôi không thể đưa các con về thăm quê nội, Tết đến thì lại muốn về sum họp với ông bà ngoại và các chị. Tết năm nay, tôi quyết định đưa các con về thăm ông bà nội.
3 mẹ con tôi sẽ ở lại nhà nội từ 30 đến mùng 2 Tết, sau đó quay lại nhà ngoại. Khi biết lịch đón Tết của chúng tôi, bà nội mừng rơi nước mắt. Bà bảo mong chờ mẹ con tôi về từng ngày.
Mẹ con tôi ở lại mấy ngày Tết, sẽ rất tốn kém nên tôi biếu ông bà nội 10 triệu để mua đồ ăn. Thấy mẹ con tôi về chơi, gia đình của 2 người em chồng cũng về cùng. Bố mẹ chồng mừng lắm, ông bà bảo lâu lắm rồi con cháu mới sum họp đông đủ thế này.
Những năm trước, chỉ có 2 ông bà đón Tết với nhau, mỗi lần nhìn sang hàng xóm con cháu về đủ cả mà mẹ chồng thấy tủi thân.
Nhân lúc có đông đủ các con, bố chồng bất ngờ nói:
“Bố mẹ già rồi, chẳng biết sống chết ngày nào nữa. Không muốn các con mâu thuẫn về chuyện đất đai, bố quyết định chia đất đều cho 3 đứa con, trai gái như nhau hết và một suất dành cho cháu đích tôn. Cháu trai mất bố từ lúc chưa lọt lòng, thật đáng thương, ông bà chỉ có món quà nho nhỏ cho cháu, coi như đây là niềm an ủi động viên tinh thần”.
Tôi rất bất ngờ khi bố chồng cho mẹ con tôi mỗi người một suất đất. Bố mẹ chồng thật tuyệt vời, vậy mà bao lâu nay tôi thờ ơ bỏ mặc ông bà. Tôi tự nhủ từ nay trở đi sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến bố mẹ chồng nhiều hơn.

Con dâu khiếp sợ vì mẹ chồng sợ tốn nước, không tắm giặt

Mẹ chồng cô Lư không thích tắm rửa, dù trời nắng nóng bà cũng cố chịu đựng, cả tuần mới tắm một lần. Giặt quần áo cũng chỉ bằng nước sạch, không dùng xà phòng.

Trước khi kết hôn, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình và môi trường sống của nhau, nếu không, hậu quả có thể không lường được. Cô Lư, ở Vân Nam, Trung Quốc, mới đây chia sẻ về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên choáng váng.

Nàng dâu chuyển giới chinh phục mẹ chồng bằng vàng, mẹ tặng xe SH

Mặc dù ban đầu cô Phượng có chút sốc, nhưng vì Mị dễ thương và gần gũi, cô đã nhanh chóng chấp nhận mối quan hệ của Đấu và Mị, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là đủ.

Khi Mị xuất hiện trong buổi ra mắt, mẹ chồng tương lai, đã bị sốc vì cô là người chuyển giới. 
7 năm trước, khi con trai tên Hồ Văn Đấu (sinh năm 1995), mang theo người yêu đầu tiên về ra mắt, cô Phượng (sinh năm 1974, ở Tây Ninh) không khỏi bất ngờ. Trước đó, cô đã được nghe con nói về việc thuộc cộng đồng LGBT, nhưng khi thấy con dẫn về bạn gái, cô Phượng lại rất vui.

Từ chối phụng dưỡng bố mẹ chồng, tôi xấu hổ nhận mảnh giấy này

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ.

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.
Đây là câu chuyện của chị Lệ Hoa, 40 tuổi ở Trung Quốc.