
Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của nhà Thanh cũng như lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà hoàng này nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong gần 50 năm.

Trong khoảng thời gian đó, Từ Hi Thái hậu tận hưởng cuộc sống quyền lực, vương giả, ngay cả hoàng đế cũng không sánh bằng. Bất cứ ai chống đối bà hay có hành vi bất kính đều không có "kết thúc tốt đẹp" khi có thể phải trả giá bằng tính mạng. Cuộc sống của Từ Hi Thái hậu ẩn giấu nhiều bí mật khiến hậu thế tò mò. Trong số này, đời sống tình ái của vị thái hậu này được nhiều người quan tâm.

Theo các ghi chép và sử liệu, Từ Hi Thái hậu là phi tần của hoàng đế Hàm Phong và là mẹ của vua Đồng Trị. Bà trở thành quả phụ khi mới 26 tuổi. Thái giám thân cận của Từ Hi Thái hậu là Lý Liên Anh biết được chủ nhân cô đơn khi trở thành quả phụ ở độ tuổi trẻ trung nên đã "giới thiệu" cho bà những "sủng nam".

Trong những "sủng nam" được Từ Hi Thái hậu sủng ái có một thương nhân họ Bạch. Người này có dung mạo tuấn tú, dáng vẻ hào hoa và rất biết cách lấy lòng "Lão Phật gia". Vậy nên, Từ Hi Thái hậu yêu thích thương nhân họ Bạch và ban thưởng hậu hĩnh cho người này.

Vào một ngày, Từ Hi Thái hậu cảm thấy khó chịu trong người, buồn nôn, tinh thần uể oải. Do vậy, thái giám Lý Liên Anh ngay lập tức đi mời thái y đến khám bệnh cho chủ nhân. Sau khi bắt mạch xong, thái y biết được Từ Hi thái hậu đang mang thai nhưng không dám nói sự thật vì nếu nói ra sẽ bị diệt khẩu.

Vậy nên, vị thái y này chỉ nói Từ Hi Thái hậu bị mệt mỏi quá độ do dành nhiều công sức vào xử lý việc triều chính. Ông đã kê đơn thuốc để tẩm bổ cho bà và khuyên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ.

Nhiều ngày trôi qua, sức khỏe của Từ Hi Thái hậu vẫn không có chuyển biến tốt nên sau người gọi thái y khác tới khám. Người này bắt mạch xong liền bẩm báo bà đã mang thai. Nghe xong, Từ Hi Thái hậu nổi trận lôi đình và sai người xử trảm thái y đó.

Từ Hi Thái hậu không muốn ai biết chuyện bản thân mang thai bởi chồng - tức hoàng đế Hàm Phong đã qua đời nhiều năm. Nếu chuyện này vỡ lở thì bà sẽ bị "bẽ mặt", thậm chí bị văn võ bá quan cũng như người dân chỉ trích.

Vậy nên, Từ Hi Thái hậu sai người "trừ khử" thái y đầu tiên khám cho mình. Vua Quang Tự không biết sự tình nên hạ lệnh cho thái y tên Tiết Phúc Thần tới khám cho Từ Hi Thái hậu vì lo lắng cho sức khỏe của bà. Do có nhiều kinh nghiệm làm việc trong cung nên Tiết Phúc Thần thăm khám cho Từ Hi Thái hậu và bẩm báo rằng bà quá căng thẳng khiến cho khí huyết cản trở, tích ở dạ dày, chỉ cần uống thuốc một thời gian sẽ khỏi.

Theo đó, Tiết Phúc Thần kê đơn thuốc cho Từ Hi Thái hậu giúp phá thai mà không nói ra sự thật. Sau khi về nhà, thái y này bàn bạc với người nhà để giả chết vì bệnh và truyền tin ra ngoài để tránh bị diệt khẩu. Quả thật, Từ Hi Thái hậu đã phái người đi "loại bỏ" Tiết Phúc Thần nhưng khi đến nhà thì thấy gia đình đã tổ chức tang lễ nên bỏ về. Nhờ vậy, thái y này giữ được mạng sống. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.