Bí thư Kiên Giang nói gì về vụ xe Range Rover biển xanh?

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết đang yêu cầu cơ quan liên quan báo cáo vụ xe Range Rover biển xanh để có hướng chỉ đạo xử lý.

Liên quan đến vụ xe Range Rover biển xanh, sáng 8/11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về việc UBND tỉnh Kiên Giang mượn xe Range Rover Evoque bị công an tịch thu để đi, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cho biết đã yêu cầu báo cáo, để có hướng chỉ đạo xử lý.
"Tỉnh ủy Kiên Giang đã có chỉ đạo yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo, từ đó xem xét để có định hướng chỉ đạo, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định", ông Nghị nói.
Trả lời câu hỏi việc cơ quan công an cho UBND tỉnh Kiên Giang mượn có đúng không, ông Nghị cho biết Tỉnh ủy sẽ có định hướng chỉ đạo để xử lý việc này, sau khi có báo cáo từ các cơ quan liên quan Tỉnh ủy sẽ có kết luận.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Tiến Tuấn.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Tiến Tuấn.
Trao đổi với Zing.vn sáng 6/11, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết ôtô hiệu Range Rover Evoque biển số xanh 68A.001.43 do Công an tỉnh Kiên Giang tịch thu rất lâu trong một vụ nhập lậu ôtô.
Theo ông Hồng, do phía công an ít sử dụng nên khi cần thiết Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang hỏi mượn để đưa đón cán bộ đi công tác.
Vừa qua, người dân phát hiện xe 68A.001.43 chạy từ Kiên Giang đến sân bay Cần Thơ để đón lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đi Hà Nội về.
Hình ảnh về chiếc xe sang trị giá gần 2 tỷ đồng sau đó được đăng trên mạng xã hội Facebook khiến nhiều người thắc mắc vì theo quy định bí thư tỉnh ủy chỉ được sử dụng xe công trên 1 tỷ đồng.
Ông Tô Văn Dân, Phó văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết nơi đây không thường xuyên mượn xe Range Rover mà khi thiếu phương tiện mới mượn vài ngày rồi trả và tự đổ xăng. Trước điều tiếng không hay trong những ngày qua, Văn phòng UBND tỉnh sẽ đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang theo hướng trả luôn cho công an tỉnh.

Xác minh xe biển xanh lấn làn bị xe biển trắng ép lùi lại

(Kiến Thức) - Công an Hà Nội đang tiến hành xác minh làm rõ thông tin xe biển xanh lấn làn bị xe biển trắng ép phải lùi lại trên đường Hà Nội.

Clip xe biển xanh lấn làn bị xe biển trắng ép lùi lại:

Ảnh: Cây cầu đẹp nhất Việt Nam bị sương mù bao phủ giữa trưa

12h trưa 7/11, cầu Nhật Tân (Hà Nội) - cây cầu được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam hiện ra mờ ảo dưới lớp sương mù dày đặc.

Từ sáng đến trưa 7/11, sương mù bao phủ nhiều nơi ở Hà Nội. Riêng khu vực cầu Nhật Tân - được mệnh danh là cây cầu đẹp nhất Việt Nam nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh mịt mù trong nhiều giờ.
Từ sáng đến trưa 7/11, sương mù bao phủ nhiều nơi ở Hà Nội. Riêng khu vực cầu Nhật Tân - được mệnh danh là cây cầu đẹp nhất Việt Nam nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh mịt mù trong nhiều giờ.  
Đường dẫn cầu nhìn qua bãi bồi giữa sông Hồng.
Đường dẫn cầu nhìn qua bãi bồi giữa sông Hồng. 

Ảnh rớt nước mắt đám cưới bên căn nhà tan hoang vì mưa lũ

Sau trận lũ ở Phú Yên làm sập 2/3 căn nhà, một cặp đôi phải tổ chức đám cưới trong phần nhà tan hoang còn lại.

Lũ ở Phú Yên đợt vừa rồi đã khiến không ít gia đình chịu nhiều thiệt hại. Giữa đêm 2/11, nước lũ trên sông Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) tràn về cuồn cuộn, dâng cao nhấn chìm nhiều khu dân cư khiến nhà dân ở thị trấn La Hai ngập đến tận nóc. Hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (ngụ thị trấn La Hai) cùng con trai vội vàng sơ tán tránh lũ ở nhà hàng xóm. "Hai vợ chồng tôi cùng con trai vừa lên tầng 2 nhà hàng xóm lánh nạn thì lũ giật sập căn nhà phát ra tiếng nổ ầm ầm...Nghĩ đến ngày cưới của con đã cận kề mà căn nhà đổ sập mà chân tay tôi rụng rời", ông Hải kể.
Lũ ở Phú Yên đợt vừa rồi đã khiến không ít gia đình chịu nhiều thiệt hại. Giữa đêm 2/11, nước lũ trên sông Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) tràn về cuồn cuộn, dâng cao nhấn chìm nhiều khu dân cư khiến nhà dân ở thị trấn La Hai ngập đến tận nóc. Hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (ngụ thị trấn La Hai) cùng con trai vội vàng sơ tán tránh lũ ở nhà hàng xóm. "Hai vợ chồng tôi cùng con trai vừa lên tầng 2 nhà hàng xóm lánh nạn thì lũ giật sập căn nhà phát ra tiếng nổ ầm ầm...Nghĩ đến ngày cưới của con đã cận kề mà căn nhà đổ sập mà chân tay tôi rụng rời", ông Hải  kể.
Đã định ngày cưới và mời hàng trăm thực khách, dù căn nhà đổ sập do mưa lũ nhưng ngày 5/11, gia đình ông Hải vẫn tổ chức đám cưới cho con trai đầu lòng Nguyễn Hữu Hà (28 tuổi).
Đã định ngày cưới và mời hàng trăm thực khách, dù căn nhà đổ sập do mưa lũ nhưng ngày 5/11, gia đình ông Hải vẫn tổ chức đám cưới cho con trai đầu lòng Nguyễn Hữu Hà (28 tuổi).