Bị sàm sỡ ở CV nước Hồ Tây: Đàn ông không phải là thánh!

(Kiến Thức) - Hình ảnh một số cô gái mặc áo tắm bị sàm sỡ ở Công viên nước Hồ Tây đã khiến dư luận thêm bất bình về cách hành xử nơi công cộng. 

Bi sam so o CV nuoc Ho Tay: Dan ong khong phai la thanh!
 Ảnh minh họa.
Hình ảnh một số cô gái mặc áo tắm bị sàm sỡ ở Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) đã khiến dư luận thêm bất bình về cách hành xử nơi công cộng. Ai cũng thương xót cho mấy cô gái và đòi phải xử lý đám thanh niên này thật nghiêm...
Lạ một điều là trong bất kỳ vụ việc nào chúng ta cũng phân ra rất rạch ròi một bên là nạn nhân và một bên là thủ phạm. Thủ phạm thì phải cực lực lên án, tha hồ ném đá, vùi giập xuống bùn đen, đòi pháp luật phải được thực thi... còn nạn nhân thì bao giờ cũng được thương xót, cảm thông... Nhưng đôi khi cái lòng thương ấy có cái gì đó mù quáng và sự phân chia rạch ròi đó đã khiến chúng ta thiếu khách quan. Bởi vì nếu đặt ngược lại, những cô gái kia cũng có thể là thủ phạm, vì cái sự ăn mặc hớ hênh của họ đã khiến đám thanh niên trở thành kẻ tội đồ.
Tôi không có ý bênh vực cho những thanh niên ấy, bởi vì rõ ràng hành vi của họ là thiếu văn hóa, là đáng bị lên án và trừng phạt. Một người có văn hóa, có giáo dục, có lòng tự trọng đã không hành xử như vậy. Nhưng phải công bằng mà nói, đàn ông đâu phải là thánh nhân, để có thể thờ ơ trước những cô gái gợi cảm đến thế.
Tôi cũng không có ý lên án những cô gái mặc bikini quá ít vải trong bức ảnh trên, bởi vì đến bể bơi ai có thể mặc kín mít được. Nhưng họ đã quá bất cẩn. Đến công viên nước vào một ngày miễn phí như thế thì phải biết là rất, rất đông người và vô cùng phức tạp, một nhóm con gái đi với nhau, không có người lớn, hay bạn trai bảo vệ thì quả là rất không an toàn. Phải chăng giờ đây các bà mẹ không dạy con gái về những nơi không nên đến, những điều con gái phải biết để mà tránh?
Nhiều khi ra đường, nhìn những cô gái mặc quần ngắn cũn cỡn, áo hở lưng hay trong veo như không mặc gì... tôi cứ tự hỏi không biết họ có bố mẹ không? Bởi vì làm cha mẹ mà để con gái ăn mặc như thế khi ra đường thì quả là bất cẩn. 
Trong mỗi con người bao giờ cũng có rất nhiều ham muốn và người ta phải dùng mọi cách từ các quy định pháp luật đến những quy chuẩn về đạo đức, văn hóa, tôn giáo... để kiềm chế nó. Vậy nên cái sự ăn mặc quá khêu gợi như thế thì khác nào trêu ngươi, là thách thức. 

Tình tiết thót tim trong vụ nhặt được 5 triệu yên Nhật

(Kiến Thức) - Người xưng là chủ nhân của 5 triệu yên mà vợ chồng ve chai nhặt được lý giải tại sao sắp đến hạn số tiền thuộc về người nhặt mới lên tiếng.

Chẳng có gì là miễn phí!

(Kiến Thức) - Ngày 19/4 vừa rồi, vì vào cửa miễn phí mà ở Công viên nước Hồ Tây (HN) đã diễn ra cảnh hàng ngàn người trèo rào để vào. Thật là phản cảm!

Chang co gi la mien phi!
 Ảnh minh họa.
Lâu nay tôi rất dị ứng với những gì gọi là miễn phí. Suất ăn miễn phí khiến người ta phải chen chúc, giành giật; quà tặng miễn phí được thả từ trên nhà cao tầng xuống để mọi người xô vào để nhặt... Và mới đây nhất, ngày 19/4 vừa rồi, vì vào cửa miễn phí mà ở Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) đã diễn ra cảnh hàng ngàn người trèo rào để vào. Thật là phản cảm!

Sắp lấy vợ vẫn hiếp dâm bé gái dưới gầm cầu

 
Đạt mãi mãi day dứt khi đánh mất hạnh phúc với cô vợ sắp cưới vì hùa theo đám yêu râu xanh hiếp dâm bé gái dưới gầm cầu.

Chứng kiến cảnh bé gái bị kẻ ác hãm hại, Vàng Trọng Đạt (SN 1987, ngụ xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không những không ra tay cứu giúp mà hắn còn hùa theo đám “yêu râu xanh” để thỏa mãn dục vọng đê hèn của bản thân.