Tình tiết thót tim trong vụ nhặt được 5 triệu yên Nhật

(Kiến Thức) - Người xưng là chủ nhân của 5 triệu yên mà vợ chồng ve chai nhặt được lý giải tại sao sắp đến hạn số tiền thuộc về người nhặt mới lên tiếng.

Thượng đế "trêu” người nghèo
Thời điểm này đúng 1 năm trước (tháng 4/2014), vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, 38 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, vô cùng sung sướng phát hiện hơn 5 triệu yên Nhật (hơn 1 tỷ đồng) nằm trong chiếc loa thùng cũ ve chai mà họ mua được. Cả khu xóm lao động trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình xôn xao trước thông tin vợ chồng người mua ve chai bất ngờ được “của trời cho”.
Bà Ngọt (bìa trái, ảnh Zing) và chị Hồng trong vụ việc "5 triêu yên Nhật".
 Bà Ngọt (bìa trái, ảnh Zing) và chị Hồng trong vụ việc "5 triêu yên Nhật".
Ngay sau đó, số ngoại tệ trên đã được vợ chồng chị Hồng giao cho công an để thông báo truy tìm chủ sở hữu theo đúng quy định pháp luật.
Thời gian chầm chậm trôi qua, vụ việc “vợ chồng người mua ve chai nhặt được 5 triệu yên Nhật” tiếp tục nóng lên khi thời hạn tìm chủ sở hữu bước vào những ngày cuối. Nếu không có ai đến nhận, vợ chồng chị Hồng sẽ có cơ hội được thụ hưởng số tiền “trời cho” kia.
“Vợ chồng tôi hồi hộp, nhiều đêm mất ngủ khi nghĩ đến ngày nhận được số tiền mà cả đời nằm mơ cũng không sao có được. Bao dự tính trang trải cho cuộc sống, giúp đỡ cho người nghèo cũng đã được chúng tôi nghĩ đến”, chị Hồng chia sẻ.
Một ngày trước thời điểm có thể sở hữu số tiền, chị Hồng nhận được điện thoại từ một cán bộ điều tra công an quận Tân Bình thông báo: Có người đã gởi đơn tranh chấp số ngoại tệ này và công an đã phải tạm hoãn trao số tiền để xác minh chủ nhân thật sự.
Nhân vật “phút 89” lên tiếng
“Tôi cam đoan số ngoại tệ yên Nhật mà vợ chồng người mua ve chai nhặt được trong chiếc loa cũ là của chồng tôi để thất lạc. Tôi cam đoan những điều này là sự thật và sẵn sàng đối chứng trước pháp luật”, bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), người đang gởi đơn tranh chấp đến công an quận Tân Bình, khẳng định.
Bà Ngọt cho biết, khoảng tháng 3/2015, bà mới biết thông tin có người mua ve chai nhặt được hơn 5 triệu yên Nhật và công an đang truy tìm chủ nhân.
Bà Ngọt kể lại việc chiếc loa vi tính của chồng có hàng triệu yên Nhật. Theo bà, đó chính là chiếc loa chị Hồng có được.
Bà Ngọt kể lại việc chiếc loa vi tính của chồng có hàng triệu yên Nhật. Theo bà, đó chính là chiếc loa chị Hồng có được.
“Lúc này tôi mới nhớ đến chuyện chồng mình để quên hàng triệu yên Nhật trong chiếc loa và biết chắc số tiền mà bà Hồng phát hiện là của chồng tôi. Vì vậy ngày 3/4, tôi đã trình báo với công an quận Tân Bình”, bà Ngọt kể lại.
Theo bà Ngọt thì chồng bà là ông Afolayan Caleb, quốc tịch Nam Phi, từng dạy tiếng Anh ở Nhật và làm thêm nghề mua bán phụ tùng ô tô trước khi sang Việt Nam lấy bà Ngọt năm 2009. Sau khi kết hôn, họ sống tại huyện Hóc Môn. Thời gian đó, ông Afolayan Caleb từng nói với vợ có cất một số tiền khoảng 6 triệu yên Nhật trong cái hộp, quyển sách hay chiếc tủ nào đó nhưng cả 2 vợ chồng tìm hoài mà không thấy.
Phiếu lý lịch tư pháp của chồng bà Ngọt.
Phiếu lý lịch tư pháp của chồng bà Ngọt. 
Tháng 6/2013, ông Afolayan Caleb về nước chăm sóc cha bệnh nặng. Vài tháng sau, bà Ngọt dọn dẹp nhà cửa rồi đưa cặp loa máy tính cho người anh họ đem về sử dụng. Khoảng tháng 11/2013 (trùng thời điểm chị Hồng khai nhận mua được chiếc loa cũ có tiền), ông H., anh họ bà Ngọt,  đem bộ loa cũ cho người phụ nữ mua ve chai bịt kín mặt vì loa không sử dụng được.
Khi nhận được tin của vợ, ông Afolayan Caleb đã nhớ lại và quả quyết đó là số tiền mình giấu cất, đồng thời cho biết sẽ sắp xếp để qua Việt Nam giải quyết.
Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc này.

“Viên ngọc quý” của Đà Nẵng đẹp mê hồn nhìn từ trên cao

Nằm cách trung tâm thành phố 10 km về phía đông, bán đảo Sơn Trà được xem là "viên ngọc quý" với bờ biển dài, uốn lượn, cùng hệ động thực vật đa dạng.

“Vien ngoc quy” cua Da Nang dep me hon nhin tu tren cao
Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đi qua cầu Thuận Phước, khách du lịch sẽ đến với bán đảo Sơn Trà.

Vì sao ông ôm mìn tự sát khiến cả gia đình thương vong?

(Kiến Thức) -  "Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong viện. Tưởng bố chỉ dọa vậy thôi nào ngờ bố lại làm thật…”, anh Sơn đau đớn kể lại vụ bố ôm mìn tự sát.

Vi sao ong om min tu sat khien ca gia dinh thuong vong?
Anh Đào Viết Sơn - con trai ruột ông Hùng.

Ngày 27/4, thông tin từ cơ quan công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ ôm mìn tự sát xảy ra vào đêm ngày 26/7 tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, khiến nhiều người thương vong.

Sài Gòn tắc đường khủng khiếp trước ngày nghỉ lễ

Hàng nghìn người rời Sài Gòn chiều tối 27/4 để tận hưởng kỳ nghỉ lễ gây ra cảnh tắc đường kinh khủng ở các cửa ngõ thành phố. 

Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le
Chiều 27/4, hàng ngàn người kéo về quê nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 bằng xe máy khiến cửa ngõ của TP HCM về các tỉnh ĐBCSL ùn ứ.

Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-2
Khoảng 16h30, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh), các xe máy nối đuôi nhau về quê. Đến gần 17 giờ xuất hiện cơn mưa nhẹ khiến đường đi khó khăn, mọi người di chuyển chậm chạp. Bất chấp nguy hiểm, nhiều xe máy len lỏi giữa dòng xe ô tô.


Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-3
Ngay sau đó, đoạn từ vòng xoay An Lạc kéo dài đến đoạn giáp ranh với tỉnh Long An xảy ra ùn ứ. Đặc biệt đoạn đi từ vòng xoay An Lạc đến gần giao lộ Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Linh đông đúc xe máy. Không ít các phương tiện lỉnh khỉnh quần áo, đồ đạc. Đến hơn 18h30, kẹt xe kéo dài gần 10 km.

Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-4
Trẻ em mệt mỏi nằm gục trên xe trong lúc kẹt xe 

Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-5
 Gương mặt ai cũng căng thẳng.

Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-6
Trong khi đó, lượng khách đến các bến xe bắt đầu tăng cao để mua vé về quê, đi chơi. Ghi nhận tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), khách tập trung mua vé đi những tuyến có cự ly trung bình và ngắn, chủ yếu về khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Quy Nhơn, Bình Định, Quảng Ngãi... Trong đó, các hãng xe thương hiệu vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều hành khách.
Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-7

Một nhân viên bán vé của nhà xe Phương Trang cho biết từ trưa cùng ngày, hãng đã bán hết vé và hiện đang chờ bổ sung. Riêng nhà xe Thành Bưởi, các tuyến từ TP HCM đi Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Nẵng… đã hết vé các ngày 27, 28, 29/4.

Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-8
 Chiều tối, lượng khách ngày càng tăng cao. Các băng ghế bên trong bến xe đều kín chỗ. “Lo ngại ngày cao điểm sẽ không mua được vé nên tôi cùng gia đình đã lên kế hoạch đi nghỉ lễ sớm, tranh thủ xong giờ làm thì đến bến xe lấy vé rồi đi luôn cho khỏe” - anh Nguyễn Thế Mạnh (ngụ quận 12) cho biết.

Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-9

Lượng người đổ về mỗi lúc một đông, các bãi giữ xe trong bến rơi vào tình trạng quá tải. 


Sai Gon tac duong khung khiep truoc ngay nghi le-Hinh-10
Dù bến xe Miền Đông đã mở thêm 2 bãi giữ xe phụ nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu gửi xe của người dân. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách năm nay tại bến xe Miền Đông tăng khoảng 3%, cao hơn 50% ngày thường. Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, lượng khách chưa tăng cao. Đại diện bến xe này cho biết thời gian cao điểm sẽ bắt đầu từ ngày 27 đến hết ngày 30/4 với khoảng 50.000 lượt khách/ngày.