Bị phát giác khi chở thi thể cô gái nâng ngực từ TP.HCM về Trà Vinh mai táng

Sau khi thấy cô gái đến phòng khám của mình nâng ngực tử vong, người đàn ông chở thi thể nạn nhân từ TP.HCM về Trà Vinh đến 1 trại hòm yêu cầu khâm liệm, mai táng.

Ngày 7/7, Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) cho biết, đã có văn bản phối hợp và bàn giao 2 đương sự có liên quan vụ một người tử vong tại phòng khám cho cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM, thụ lý.
Bi phat giac khi cho thi the co gai nang nguc tu TP.HCM ve Tra Vinh mai tang
 Ảnh minh họa.
Khoảng 22h30 ngày 4/7, người dân trình báo với Công an xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè) về việc có 2 người từ TP.HCM lái ô tô chở một thi thể nữ đến trại hòm ở yêu cầu khâm liệm và đem mai táng.
Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè xác minh và mời đương sự làm việc. Hai người liên quan là ông P.Đ.H (59 tuổi) và con gái 17 tuổi (cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).
Ông H. khai, sáng 3/7, chị N.T.T (30 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đến phòng khám của người đàn ông này để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, nạn nhân bị tím tái, khó thở và tử vong sau đó.
Khi ông H đã chở thi thể nạn nhân tử vong từ TP.HCM về Trà Vinh đến 1 trại hòm yêu cầu khâm liệm, mai táng thì bị người dân phát giác, báo cơ quan công an.

Tá hỏa phát hiện vali chứa thi thể nữ giới trong phòng trọ

(Kiến Thức) - Thi thể của một cô gái trong vali được tìm thấy trong một nhà trọ ở thủ đô London, Anh.

Theo Daily Mail, một họa sĩ đến thăm nhà trọ này ở London vào chiều 18/12 và phát hiện chiếc vali chứa thi thể nữ giới.
Thi thể cô gái được phát hiện khoảng hai tuần sau khi người dân trong khu nhà gần đó phàn nàn về mùi hôi khó chịu xuất hiện.

Cha chết lặng thấy thi thể con gái trên đường trước ngày cưới

(Kiến Thức) - Khi đang trở về nhà, người đàn ông ở Ấn Độ chết lặng khi thấy thi thể con gái nằm trên đường, chỉ vài ngày trước đám cưới của nạn nhân.

Times Of India đưa tin, vào ngày 21/6, sau khi phát xong thiệp cưới của con gái, ông Madanpal Singh liền trở về nhà. Trên đường trở về, Madanpal thấy đám đông đang vây quanh một thi thể cô gái. Madanpal liền lại gần và chết lặng khi phát hiện thi thể đó là con gái ông.
"Đó là con gái tôi", Madanpal hét lên rồi ngất xỉu.