Bị ngã, chú rể đón đêm tân hôn tại địa điểm khó ngờ tới

Sau cú ngã đau điếng, chú rể đã phải trải qua đêm tân hôn trên chiếc giường ở bệnh viện.

Sự cố xảy ra trong một đám cưới được tổ chức ở Sydney, Australia. Trong đoạn video "hỗn loạn" được chia sẻ trên mạng xã hội Instagram, sau những lời phát biểu đầy yêu thương dành cho cô dâu của mình, chú rể Adam Quinn quyết định trình bày một bài hát và thực hiện vài bước nhảy.
Bi nga, chu re don dem tan hon tai dia diem kho ngo toi
Chú rể ngã sõng soài trong lúc hát tặng cô dâu. Ảnh: The Sun
Trong lúc biểu diễn, chú rể đã cùng các phù rể chạy vòng quanh sàn nhảy. Tuy nhiên, do phần sàn quá trơn bởi phần bia bị đổ trước đó nên Adam Quinn đã vô tình bị ngã sõng soài, khiến phần tay bị thương nghiêm trọng tới mức phải nhập viện điều trị. "Anh ấy đâu tới mức mặt trắng bệnh, liên tục nói với tôi rằng tay đã bị gãy. Tuy nhiên, rất may mắn anh ấy chỉ bị trật khớp khủy tay", cô dâu chia sẻ. "Mặc dù có chút xấu hổ nhưng tôi vẫn cảm thấy hài hước khi xem lại đoạn video".
"Tôi đang trình bày một bản tình ca đầy lãng mạn để tặng cho vợ thì sự cố xảy ra", chú rể nằm trên giường bệnh đau đớn chia sẻ.
Bi nga, chu re don dem tan hon tai dia diem kho ngo toi-Hinh-2
Chú rể đã có một đêm tân hôn "đáng nhớ" trong bệnh viện: Ảnh: Instagram 
Sau sự cố, thay vì tận hưởng tân hôn thì chú rể đành phải dành cả đêm trong bệnh viện. Trong bức ảnh được cô dâu chụp lại, chú rể phải đeo bình oxy, phần tay băng bó khá nặng nề. Về phần cô dâu, cô dường như lại khá "vui vẻ", thậm chí còn chụp lại một bức ảnh lưu niệm với dòng mô tả trích dẫn từ lời thề trong đám cưới: "Khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe". 

Trung Quốc: Ăn cỗ no nê mới phát hiện đến nhầm đám cưới

Đang ngồi ăn cỗ, cô gái ở Trung Quốc bỗng phát hiện mình đi nhầm đám cưới. Câu chuyện khiến dân mạng được "một phen" cười hả hê.

Câu chuyện xảy ra ở thành phố Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc). Hôn lễ của cặp cô dâu chú rể diễn ra vui vẻ, tưng bừng trước sự chứng kiến của nhiều người
Lúc này, một vị khách trẻ là cô gái trong câu chuyện bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Vốn dĩ muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp của bạn mình (cô dâu chú rể) nên cô gái đã mang điện thoại ra quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hàng trăm người thiệt mạng vụ bạo loạn bóng đá Indonesia

Có ít nhất 174 người chết và hơn 300 người bị thương sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông bạo loạn trên sân Kanjuruhan, dẫn đến thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử làng bóng đá Thế giới.

Vụ bạo loạn bóng đá Indonesia, theo giới truyền thông xứ vạn đảo, số người chết hiện đã tăng từ 127 lên 174 người, với hai cảnh sát và một vài trẻ em nằm trong nhóm bị thiệt mạng.

Hang tram nguoi thiet mang vu bao loan bong da Indonesia
Cảnh sát đưa người bị thương ra ngoài.

Hầu hết những ca tử vong đều bị giẫm đạp đến chết, sau khi cảnh sát bắn hơi cay lên khán đài nhằm giải tán bạo loạn. Ngoài ra, mội số trường hợp bị ngạt thở và thiếu oxy.

Cảnh ghi lại từ truyền hình cho thấy, nhiều người hâm mộ cố gắng phá hàng rào để thoát khỏi làn khói nhưng bất thành. Không ít người rơi xuống đất bất tỉnh và bị giẫm đạp trong cơn hỗn loạn.

Cảnh sát trưởng miền Đông Java - Nico Afinta cho biết, hơn 300 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Nhiều CĐV chết trên đường di chuyển hoặc trong quá trình điều trị.

Số người thiệt mạng có thể tăng lên vì theo ông Nico Afinta, hơn 180 ca đang điều trị tích cực tại bệnh viện tình hình sức khỏe trở nên xấu đi.

Hang tram nguoi thiet mang vu bao loan bong da Indonesia-Hinh-2
Một em bé được di chuyển ra khỏi đám đông bạo loạn.

Theo cảnh sát trưởng Malang - ông Ferli Hidayat thì có 42.000 khán giả đến sân theo dõi trực tiếp trận cầu giữa Arema và Persebaya. Tất cả đều là CĐV chủ nhà vì ban tổ chức đã cấm các fan Persebaya vào sân nhằm tránh ẩu đả.

Sau khi Arema thất bại 2-3, đám đông người hâm mộ thất vọng tràn xuống sân phản đối, yêu cầu BLĐ Arema giải thích lý do thua trận.

Cuộc bạo loạn ở Indonesia được xem là thảm họa bóng đá tồi tệ nhất lịch sử, với số người tử vong và bị thương cao chưa từng có.

Hang tram nguoi thiet mang vu bao loan bong da Indonesia-Hinh-3
CĐV quá khích tấn công xe cảnh sát.

Tổng thống Indonesia - Joko Widodo bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đối với những gia đình có người thân thiệt mạng:

"Tôi vô cùng hối tiếc về thảm kịch. Hy vọng đây là vụ bạo loạn bóng đá cuối cùng trên đất nước này. Đừng để bi kịch đau thương tương tự xảy ra trong tương lai...".