Bí mật lắp camera trong phòng ngủ, tôi thắt tim khi biết sự thật

(Kiến Thức) - Nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trong phòng ngủ, tôi không tin được vào mắt mình. Hai mắt nhòe lệ vì lâu nay hiểu nhầm chồng.

Chào mọi người, tôi năm nay 27 tuổi, đã có chồng và hai con nhỏ. Chồng hơn tôi tuổi, là một người đàn ông ga lăng, đẹp trai, và rất yêu chiều vợ con.

Tôi đã từng say như điếu đổ khi gặp anh lần đầu tiên, chàng trai làm thiết kế xây dựng, cao ráo, đeo cặp kính cận thư sinh và nụ cười tươi rói. Sau đó, tôi đã chủ động xin số điện thoại để làm quen với anh.

Thời gian đó, cứ cuối tuần nghỉ làm là tôi lại chủ động rủ anh đi chơi, đi ăn vì biết anh chưa có bóng giai nhân nào.

Đứa bạn thân thấy tôi mê anh như vậy cảnh báo, “trai đẹp lắm mối, mày cẩn thận không lại khổ cả đời. Tuổi có còn trẻ nữa đâu mà yêu chơi bời”. Thế nhưng, vì quá yêu quá mê cả tính cách hào phóng, lối nói chuyện hài hước của anh nên tôi gạt qua tất cả.

Cuối cùng, tôi đã đạt được mục đích khi một lần trò chuyện qua Yahoo: “Anh thích em à? Thích thì nói chứ sao lại chẳng thể hiện gì”. Vậy mà anh ấy bảo thích thật và chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó.

1 năm hẹn hò, cũng hờn dỗi, cũng hiểu lầm, ghen tuông đủ kiểu nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn làm đám cưới với nhau. Hạnh phúc lắm khi cuối cùng người đàn ông trong mơ đã thuộc về mình. Tôi và anh được ba mẹ hai bên mua cho một căn hộ ở trung tâm thành phố. Sống riêng nên khá thoải mái và tôi có thể chăm chút cho chồng mình hơn.

Bi mat lap camera trong phong ngu toi that tim khi biet su that
Tôi đau đớn không tin được vào tai mình sau khi bí mật lắp camera và đặt máy ghi âm trong phòng ngủ. Ảnh minh họa: Dangotsass.

Vì làm xây dựng nên thỉnh thoảng chồng tôi đi công tác tỉnh xa vài tuần. Dĩ nhiên, chồng đẹp trai nên không tránh khỏi những lần ghen bóng ghen gió và tôi cứ phải gọi điện, nhắn tin kiểm tra thường xuyên.

Sinh con, bận rộn chăm sóc hai đứa nhỏ nên tôi ít kiểm soát hơn. Vậy mà chồng tôi lại vui ra mặt và còn bảo: “May có thằng Bi với em Miu, không thì bố chẳng thể thở được với mẹ các con đâu”. Những lần đó, tôi lại cười tủm tỉm kéo tai chồng.

Khoảng 2 tháng gần đây, tôi thấy chồng tôi thay đổi lắm. Không thường xuyên về ăn tối với ba mẹ con, hôm đi về rất sớm và nằm ngủ, đôi lúc tôi bắt gặp anh thẫn thờ ngồi một mình trong phòng ngủ.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi âm thầm lắp một cái camera trong phòng ngủ. Từ hôm đó, ngày nào đi làm tôi cũng mở điện thoại ra để xem diễn biến trong phòng.

Rồi tôi thấy anh cầm một tờ giấy gì đó xem rất kỹ, lát sau lại gọi điện cho ai đó nói chuyện rất lâu. Vì xem camera không nghe được cuộc gọi nên tôi lại lén để một cái máy ghi âm trong phòng.

Cứ thế, ngày nào tôi cũng xem camera kiểm tra và một lần, mở máy ghi âm ra nghe, tôi đứng tim khi nghe được cuộc nói chuyện của chồng với một bác sĩ.

Chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, vậy mà lâu nay anh ấy giấu tôi. Bác sĩ giục anh ấy nhập viện để chữa trị nhưng chồng tôi cứ khất lần mãi. Tôi biết, vì anh ấy sợ tôi lo lắng, sợ khoản tiền viện phí quá lớn khi hai vợ chồng đang vất vả nuôi hai đứa con nhỏ…

Tôi không kìm nén được cảm xúc gào khóc như một đứa trẻ. Vậy mà lâu nay, tôi đã hiểu lầm anh, để một mình anh chống chọi với bệnh tật. Tôi nên phải làm sao lúc này đây? Xin hãy tư vấn giúp tôi.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video Sự tổn thương của phụ nữ. Nguồn: Youtube.com.

Vợ sốc trước thái độ của chồng khi con trai bị ung thư

(Kiến Thức) - Chị không ngờ người chồng đầu ấp tay kề bao năm lại có thể đổi tính đổi nết khi đứa con trai duy nhất của chị bị bác sĩ chẩn đoán ung thư.

Cứ đêm đêm, chị lại rơi nước mắt nghĩ đến phận mình bạc bẽo. Chị đâu ngờ tấn bi kịch lại xảy ra kể từ khi con trai chị bị chẩn đoán ung thư.
Anh với chị yêu nhau tận 7 năm. Ngày ấy chị xinh đẹp nhất vùng. Bởi anh kiên trì và chịu khó nên chị mới đồng ý lên xe hoa với anh. Sinh được đứa con trai đầu tiên, anh chị mừng rỡ với món quà mà ông trời ban cho.

Tôi không chịu nổi khi chồng giả ăn mày để kiếm tiền

Anh ta còn đóng giả thành mắt chột, chân thọt để ra đường lừa lòng thương hại của người khác lấy tiền.

Mẹ chồng và bố mẹ tôi đều có thực lực kinh tế vững. Tôi và chồng đều là con một. Sau khi kết hôn, do không có công việc ổn định nên thu nhập của hai vợ chồng không đáng là bao. Kết hôn được một năm tôi có bầu, do sức khỏe yếu nên ở nhà dưỡng thai. Chồng tôi cũng xin nghỉ công việc hiện tại. Cả ngày chỉ ở nhà cày game. Mọi chi tiêu của hai vợ chồng đều do hai bên cha mẹ lo.

Phát hiện bí mật động trời của vợ trong một lần đọc trộm Facebook

(Khỏe Plus 24h) - Tôi thực sự đau khổ khi phát hiện người vợ kết hôn với mình 8 năm nhưng 7 năm ngoại tình với người yêu cũ.

Tôi lấy vợ được 8 năm, thì gần đây tôi phát hiện vợ ngoại tình với người yêu cũ 7 năm qua. Đau khổ vô cùng, tôi chỉ muốn buông xuôi và chấm dứt nhưng nhìn đứa con vô tội, tôi lại kìm lòng.
Cô ta phản bội tôi 7 năm trời mà tôi không biết, bao yêu thương tôi dành cho gia đình mình, cố gắng làm việc để vợ con có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra thế này.
Phat hien bi mat dong troi cua vo trong mot lan doc trom Facebook
Ảnh minh họa: Gettyimages.

Trước khi đến với nhau, tôi cũng biết vợ từng trải qua một mối tình sâu đậm với một người đàn ông khác, nhưng anh ta là người phản bội, khi đã ruồng bỏ cô ấy lấy một người phụ nữ xinh đẹp hơn. Sau đó anh ta chuyển đi nơi khác sinh sống. Khi đó, tôi đã gặp vợ, yêu nhau nửa năm thì làm đám cưới.

Công việc của tôi bận rộn nhưng tôi luôn dành thời gian cho gia đình, tan làm cũng về luôn, giúp cô ấy việc nhà. Khi vợ bầu bí, sinh con, tôi đều cố gắng dành thời gian chăm sóc, chưa từng để cô ấy tủi hờn một chút nào. Vợ sinh con gái, con bé giống tôi như đúc, đáng yêu, bụ bẫm. Hạnh phúc gia đình cứ thế nhân lên.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, chẳng có chút sóng gió nào, cho đến một ngày vợ tôi bị cảm vì đi du lịch với đám bạn và nhờ tôi chuyển ít tài liệu quan trọng lên cơ quan cho đồng nghiệp.
Sau khi làm xong hết những việc vợ yêu cầu, tôi nán lại một lúc để trò chuyện với mấy cô đồng nghiệp của vợ. Bỗng nhiên, như một nguồn tâm linh nào đó mách bảo, tôi liền tiến lại gần chiếc máy tính để trên bàn làm việc của vợ.
Kết hôn đã lâu, tất nhiên mật khẩu không phải là vấn đề gì quá lớn lao cả. Mở máy lên, tôi tò mò kiểm tra tất cả mọi thứ riêng tư của vợ, đúng như tôi dự đoán, không có gì bất ổn. 
Đang định tắt máy, tôi bỗng nhìn thấy một trình duyệt khác được để trong góc màn hình. Lạ thật, cô ấy thường chỉ dùng một trình duyệt để làm việc thôi mà. Tò mò, tôi mở ra và truy cập Facebook thì phát hiện ra một tài khoản xã hội khác của vợ. Mà lạ một điều là tài khoản này chỉ kết bạn với duy nhất một người mà nhìn qua thôi tôi cũng nhận ra đó là người yêu cũ của vợ
Từng dòng tin nhắn khiến tôi chết điếng vì giận dữ, ghen tuông và uất hận. Hoá ra cưới tôi được hơn một năm, thì tên người yêu cũ liên lạc với vợ tôi vì quan hệ gia đình hắn gặp vài chuyện rắc rối. Hắn chủ động gợi nhắc lại quá khứ và mong vợ tôi vừa làm bạn, vừa làm bồ kín. Nếu là một người phụ nữ đứng đắn, đáng lẽ cô ta phải từ chối mới phải. Nào ngờ, vợ tôi lại gật đầu đồng ý và tình cảm cứ thế dâng lên với những buổi trốn nhà đi khách sạn cho đến tận bây giờ.
Không những thế, tôi còn đọc được tin nhắn gần đây mà cô ta gửi cho hắn với nội dung trách móc, chỉ tại hắn cứ đòi làm "chuyện ấy" ở giữa trời mưa khiến cô ta bị ốm. 
Tôi lưu lại bằng chứng, tôi buồn đến phát khóc. Giờ đây, mẹ tôi cũng đã biết, hôm qua bà gọi cô ấy xuống nói chuyện. Bà chửi cô ấy là loại đàn bà lăng loàn. Có chồng con còn lăng nhăng. Tôi rất muốn bênh vực nhưng nghĩ đến mình bị lừa dối lại câm lặng.
Giờ đây cô ấy xin tôi cho cô ấy một cơ hội, tôi đau đớn vô cùng, lòng tự trọng của thằng đàn ông không cho phép tôi được mềm lòng. Nhưng nhìn con khóc đòi mẹ tôi lại xót xa. Mọi người nói tôi phải làm sao để chấp nhận sự thật này đây...

Mời độc giả xem video Phản ứng khi con nói mình là người đồng tính. (Nguồn Youtube)