
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Lò Văn Khỏ (29 tuổi, quê huyện Tân Uyên, Lai Châu - cũ) là người chịu khó làm ăn, nhưng cục tính. Mỗi khi uống rượu vào, Khỏ lại biến thành con người hoàn toàn khác. Cũng chỉ bởi rượu chè, cuộc sống vợ chồng Khỏ nhiều phen xảy ra sóng gió. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Khoảng 22h ngày 18/7/2017, sau khi nhậu nhẹt ở nhà người quen, Khỏ trở về nhà trong tình trạng lướt khướt. Hôm đó, do cảm thấy trong người không được khỏe, chị Vấn (vợ Khỏ) đã tắt điện đi ngủ từ lúc chập tối. Gần nửa đêm, thấy chồng đẩy cửa đi vào rồi ngã vật xuống giường trong tình trạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu, chị Vấn cằn nhằn và bảo Khỏ về nhà bố mẹ anh ta tại huyện Tân Yên ở. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Sẵn có rượu trong người, lại bị mắng nhiếc, Khỏ vùng dậy dùng tay bóp cổ vợ, đồng thời ép quan hệ tình dục. Không dừng lại ở đó, gã tiếp tục dùng dây thắt lưng bằng vải quấn, siết cổ nạn nhân tới khi bất động. Khi hơi men tan dần, Khỏ sờ vào ngực trái chị Vấn thấy tim ngừng đập, biết vợ đã tử vong nên gã vô cùng lo sợ. Trong đêm tối mịt mùng, Khỏ tức tốc vác thi thể vợ, men theo lối mòn mang xuống khe suối Nậm Cuổi cách nhà vài trăm mét để phi tang. Tại đây, sau khi quan sát địa hình, Khỏ đã nhét thi thể chị Vấn vào hốc sâu, sau đó dùng đất đá vùi lấp lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Sau khi từ chỗ giấu xác vợ trở về nhà, Khỏ thức trắng đêm để nghĩ cách hợp thức hóa việc chị Vấn biến mất. Khỏ lập tức lấy một số dụng cụ lao động của chị Vấn, mang ra suối Nậm Cuổi vứt để tạo dựng hiện trường giả. Sáng hôm sau, Khỏ rời khỏi nhà trở về quê tại huyện Tân Uyên, lý do thăm người chị gái bị ốm. Trong lúc đang ở quê, Khỏ nhận được điện thoại hỏi về chị Vấn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Với giọng điệu bình thản, Khỏ cho biết, trước đó thấy chị Vấn mang theo dụng cụ đi làm nương. Từ thông tin Khỏ cung cấp, người thân đã lên nương rẫy tìm kiếm chị Vấn, nhưng không có tung tích. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình đã trình báo vụ việc. Cuối chiều 21/7, cơn mưa rừng đổ xuống như trút nước, 4 cháu nhỏ đang đi bắt cá ở suối Nậm Cuổi thì bất ngờ phát hiện một phần thi thể người lộ ra trong hốc đá. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Thông tin được người dân cấp báo tới cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Công an huyện Sìn Hồ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Vấn (người được gia đình trình báo mất tích trước đó vài ngày). Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án giết người. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Xâu chuỗi hàng loạt thông tin, cơ quan điều tra nhận định chồng nạn nhân là nghi can số 1. Lập tức, Khỏ bị cơ quan công an triệu tập để đấu tranh. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 29/5/2018, tại trụ sở TAND tỉnh Lai Châu, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Lò Văn Khỏ về tội "Giết người".
>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng. Nguồn: ĐTHĐT.