Bị mắng, con rể đâm chết mẹ vợ rồi tự sát

Tức mình vì bị mẹ vợ quát mắng, người đàn ông 31 tuổi xuống bếp lấy dao nhọn đâm bà này rồi tự sát.

Ngày 7/5, ông Danh Thanh Liêm, Phó trưởng Công an xã Giục Tượng (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, địa bàn vừa xảy vụ án mạng nghiêm trọng.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi, ngụ ở ấp Tân Tiến), bị con rể Trần Quốc Minh (31 tuổi, ngụ ở huyện Gò Quao) sát hại. Sau khi gây án, Minh dùng dao tự sát nhưng được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu.
Ông Trần Văn Thích (46 tuổi, chồng nạn nhân) kể, chiều 2/5, khi đang đi biển thì nhận được tin báo vợ bị Minh sát hại đã quay về. Ông Thích bảo, con rể thường ngày hiền lành, biết chăm lo cho gia đình. "Có lẽ vì men rượu, chén trà nên nó dám gây ra tội ác tày trời như vậy” - người đàn ông 46 tuổi nói.
Bi mang, con re dam chet me vo roi tu sat
 Chị Thân đau đớn trước sự việc xảy ra.
Chị Trần Ngọc Thân (21 tuổi, vợ hung thủ) nghẹn ngào kể, vào thời điểm kinh hoàng đó, Minh đang ngủ phía trước nhà do say rượu. Lúc này, bà Thảo về gọi con rể dậy trách mắng: “Sao không chịu làm ăn mà suốt ngày chỉ biết chè chén bê tha”.
Bị mắng, Minh im lặng tìm chỗ khác ngủ, nhưng bà Thảo vẫn tiếp tục lớn tiếng: “Hai vợ chồng mày ra khỏi nhà tao ngay, sao đuổi hoài không đi”.
Vừa dứt lời, Minh bỏ ra sau nhà, giành lấy con gái rồi quẳng xuống nền đất, trước mặt mẹ vợ. Thấy hành động thái quá của anh này, bà Thảo lên tiếng: “Có ngày con gái chết dưới tay mày đó” - chị Thân nhớ lại.
Minh chộp lấy con dao gần đó, đâm liên tiếp vào người mẹ vợ khiến bà tử vong. Hung thủ tự sát nhưng không chết.
Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Minh để điều hành vi Giết người.

Con dâu đẩy mẹ chồng xuống giếng, dùng sào chọc đến chết

(Kiến Thức) - Mâu thuẫn với mẹ chồng, Nga dùng vật cứng đánh vào đầu bà Bé rồi đẩy xuống giếng, dùng sào chọc đến khi nạn nhân tử vong mới dừng lại.

Rúng động nghịch tử dùng gậy đánh chết cha đẻ

Một vụ nghịch tử giết cha kinh hoàng vừa xảy ra tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Nạn nhân là ông Dương Văn Thắng, sinh năm 1961, trú tại thôn Hợp Lý, xã Hương Minh.

Nghịch tử giết cha chính là Dương Văn Bảo, theo thông tin từ Công an Vũ Quang, chiều 7/6, giữa ông Dương Văn Thắng và con trai là Dương Văn Bảo xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.
Rung dong nghich tu dung gay danh chet cha de
Hiện trường nơi xảy ra án mạng và hung khí gây án. 
Khoảng 22h đêm 7/6, hai cha con ông Thắng lại tiếp tục to tiếng với nhau. Trung lúc giằng co, Bảo đã cầm gậy đánh mạnh vào đầu cha mình làm ông Thắng vỡ đầu, gục xuống tại chỗ. Mặc dù thấy ông Thắng nằm bất tỉnh nhưng tên Bảo vẫn thản nhiên lên giường nằm ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Khoảng 23h đêm, Bảo dậy thấy ông Thắng đã tắt thở nên bỏ trốn.
Sáng sớm 8/6, bà Nguyễn Thị Hồng ở nhà con gái về thì phát hiện chồng mình đã chết trước đó.

Xử kẻ đập vỡ hơn 300 bát hương ở HN thế nào?

(Kiến Thức) - Hình phạt cao nhất dành cho kẻ đập vỡ hơn 300 bát hương có thể lên đến 5 năm tù tùy thuộc vào mức độ thiệt hại và các tình tiết giảm nhẹ.

Để trả thù vợ và đồng nghiệp của vợ, Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1983, quê TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã đập vỡ hơn 300 trăm bát hương tại nghĩa trang Y La (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) rồi để lại những dòng chữ thô tục tại tường Nhà chờ tang lễ, nhằm mục đích đổ tội cho người khác.
Sau 1 tuần gây tội, biết mình nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng cảnh sát, đối tượng Kiên đã ra đầu thú. Hiện Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Kiên để điều tra về hành vi “Xâm phạm mồ mả”.