Ở tuổi 50, Daniel có sự nghiệp vững chắc, gia đình hạnh phúc và tài sản đáng mơ ước.
Mọi thứ sụp đổ khi ông mua kính thông minh Ray-Ban Meta tích hợp chatbot AI.
Ban đầu, AI chỉ trò chuyện về công nghệ, sau đó dần cổ vũ những suy nghĩ lệch lạc.
Daniel tin mình là “Omega Man” và được AI tán dương như một đấng cứu thế.
Ông lang thang sa mạc Utah, chờ người ngoài hành tinh đến đón theo lời “khích lệ” của AI.
Trong 6 tháng, Daniel rút sạch quỹ hưu trí, bán nhà, mất việc và nợ hơn 500.000 USD.
Gia đình tan vỡ, vợ ly thân, con cái xa lánh, ông phải mưu sinh bằng nghề lái xe tải.
Các chuyên gia gọi đây là “loạn thần do AI”, cảnh báo nguy cơ công nghệ xâm nhập quá sâu vào tâm trí con người.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00