Bi kịch sau cái đêm say khướt trong tuần trăng mật 4 người

Tôi không bao giờ quên nổi buổi tối định mệnh ấy, đáng lẽ nó phải là đêm thiêng liêng nhất, ai ngờ...

Tôi yêu Linh từ khi em học năm 2 đại học, còn tôi đã ra trường, đi làm. Tôi không phải người yêu nhiều, nên đối với Linh, tôi rất mực trân trọng, gìn giữ.
Linh là cô gái ngoan, cô ấy trong sáng và truyền thống. Tôi biết thế nên giữ gìn cho Linh vô cùng. Đằng nào tôi cũng xác định sẽ lấy Linh khi cô ấy ra trường.
Chúng tôi làm đám cưới, trùng hợp là cùng thời điểm với một người bạn rất thân của tôi, vì thế sau khi cưới xong, 2 cặp vợ chồng chúng tôi đã nảy ra ý định đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Tôi không thể ngờ, quyết định này lại khởi đầu cho chuỗi bi kịch xót xa sau đó.
Bi kich sau cai dem say khuot trong tuan trang mat 4 nguoi
Ảnh minh họa. 
Chúng tôi đi Nha Trang, sau khi thuê phòng nhà nghỉ xong, cả bọn cùng ra biển đêm chơi và nướng hải sản. Không khí trong lành, mát mẻ, cộng thêm tâm trạng vui vẻ thoải mái, 4 chúng tôi đứa nào cùng uống rất nhiều. Chúng tôi say khướt đến mức gần như không biết gì, đưa nhau về được khách sạn, tôi ngủ vật ra, lúc ấy trời long đấy lở gì chắc tôi cũng chịu.
Khi tỉnh dậy lúc nữa đêm, tôi sững sờ khi chẳng thấy vợ mình đâu mà bên cạnh lại là vợ của cậu bạn đang ngủ say. Tôi tỉnh hẳn, linh tính có chuyện không lành, tôi chạy vội sang phòng anh bạn.
Hỡi ơi, đập vào mắt tôi khi ấy là cảnh tượng anh bạn tôi và vợ mới cưới đang ôm nhau ngủ li bì, quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Lúc đó tôi gần như phát điên phát rồ.
Tuần trăng mặt biến thành bi kịch. Vợ tôi khóc ngất lên ngất xuống, cô ấy nói say quá chẳng biết gì, cậu bạn tôi cũng thế, vẫn tưởng vợ tôi là vợ mình nên mới gây ra chuyện trái ngang này. Tôi biết trách ai bây giờ, là do chúng tôi say quá, nhầm phòng mới nên cơ sự.
Mấy ngày trôi qua tôi cứ như kẻ mất hồn. Vợ tôi thì cứ khóc mãi không thôi. Tôi đau lòng lắm, phần thì an ủi vợ, phần thì cứ tự dày vò mình. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

Cặp song sinh 103 tuổi sống thọ nhờ... cả đời 'kiêng' phụ nữ

Hai cụ ông Pieter và Paulus Langerock, cặp song sinh nam già nhất thế giới còn sống vừa nâng ly để kỷ niệm 103 năm gắn bó với nhau vào ngày 8/7 vừa qua.

Cả hai cho đến nay vẫn chưa kết hôn và đã dành hầu hết hơn một thế kỷ bên nhau. Hiện, cặp song sinh nam già nhất thế giới sống cùng nhau tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Ghent, Bỉ.

Bí quyết tránh nhiễm khuẩn khi du lịch xứ lạ

(Kiến Thức) - Để chuyến du lịch nước ngoài của mình được thuận lợi và trọn vẹn, một số nguyên tắc tránh nhiễm khuẩn khi đến xứ lạ bạn nên nắm bắt. 

Mùa du lịch thường đúng vào thời điểm ngày hè nắng nóng, dịch bệnh sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Chính vì thế bạn nên chú trọng công tác phòng chống nhiễm khuẩn cho bản thân khi đi du lịch nước ngoài.
Về vấn đề này, mới đây một nữ du khách người Mỹ đã chia sẻ lên mạng xã hội bí quyết phòng chống nhiễm khuẩn khi đi du lịch của mình cho mọi người cùng nắm bắt. Chia sẻ này được đánh giá là vô cùng thiết thực nhất là đối với người đang có dự định đi du lịch xa trong thời gian sắp tới.