Bi kịch nuôi hơn 20 năm mới biết không phải con trai ruột

Người phụ nữ Trung Quốc nuôi một cậu bé được giải cứu từ hơn 20 năm trước vì tưởng cậu là đứa con trai bị bắt cóc của mình nhưng hóa ra không phải vậy đang tuyên bố kiện tòa án, đòi bồi thường.

Bà Zhu Xiaojuan, 53 tuổi, ở Trùng Khánh đang kiện Tòa án nhân dân tối cao Hà Nam 2,95 triệu nhân dân tệ (9,9 tỷ VND) trong vụ kiện yêu cầu bồi thường cho những khổ đau về thể tinh thần và chi phí nuôi dậy cậu bé không phải là con của bà, tờ The Beijing News đưa tin.
Bi kich nuoi hon 20 nam moi biet khong phai con trai ruot
Con trai bà Zhu Xiaojuan khi mất tích năm 1992. Ảnh: Sohu 
Con trai một tuổi của bà Zhu, Panpan, mất tích vào năm 1992, tờ báo cho hay, nhưng không nêu rõ hoàn cảnh của vụ việc.
Sau 3 năm tìm kiếm, bà Zhua thấy một cậu bé trông giống con trai mình trong nhóm trẻ em bị bắt cóc được chính quyền giải cứu ở Hà Nam.
Tòa án Hà Nam sau đó sắp xếp cho Zhu, chồng bà và đứa trẻ thực hiện nhiều cuộc xét nghiệm sinh học khác nhau và kết quả cho thấy cậu bé kia có liên quan tới cặp vợ chồng.
Zhu tin rằng cậu bé là con trai bà cho tới tháng 1 năm ngoái khi người vú em ngày trước làm việc trong gia đình bà, He Xiaoping, thừa nhận bà ta đã bắt cóc con trai của vợ chồng nhà chủ và nuôi ngần ấy năm. Giờ đây, He sẵn sàng trao trả lại con cho gia đình bà Zhu.
Các xét nghiệm DNA cho thấy “con trai” của người bảo mẫu He, hiện tên là Liu Jinxin, là con đẻ của bà Zhu, còn người mà bà và gia đình coi như con và nuôi hơn 20 năm nay không hề có chung huyết thống.
Liu cho biết cậu rất sốc trước kết quả này và tự hỏi liệu cuộc sống của cậu sẽ thế nào nếu ngày trước không bị bắt cóc. “Tôi đã không đi làm vào ngày hôm sau khi biết kết quả. Tôi đã uống khoảng 2 lít rượu”, tờ Tencent News dẫn lời Liu nói.
Bi kich nuoi hon 20 nam moi biet khong phai con trai ruot-Hinh-2
Bà Zhu cuối cùng đã được đoàn tụ với con trai ruột. Ảnh: Sohu 
Dù Liu phản đối việc báo cảnh sát và khởi kiện tòa án, bà Zhua đã làm như vậy và vụ án đang chờ khởi tố.
Trong khi đó, cậu con trai “giả” mà bà Zhu nuôi nấng hơn 2 thập kỷ nói rằng anh sẽ luôn coi Zhua là mẹ mình. “Kết quả không thay đổi tình cảm giữa tôi và mẹ và tôi sẽ chăm sóc bà ấy khi về già”, anh nói.
Về phía mình, tòa án Hà Nam đã xin lỗi gia đình bà Zhu, nói nguyên nhân là do công nghệ xét nghiệm DNA ngày trước còn nhiều thiếu sót nên mới dẫn tới sự việc như vậy và tòa án đã không vi phạm bất kỳ luật lệ hay quy định nào.
Zhu và tòa án đã không nhất trí về khoản bồi thường và vụ việc sẽ được đưa lên Tòa án nhân dân quận Du Trung, Trùng Khánh để chờ xét xử tiếp.

Khám căn hộ, cảnh sát Nhật phát hiện điều kinh hoàng trong vali

Cảnh sát khám căn hộ sau khi nhận được tin báo một người phụ nữ mất tích.

Một người đàn ông Mỹ ở Osaka, Nhật Bản, đang bị điều tra sau khi cảnh sát phát hiện đầu của một người phụ nữ trong căn hộ do người này thuê.

Thiếu niên mất tích gần 40 năm: Đoạn kết buồn nhưng có hậu

Giới chức Mỹ cho biết đã hóa giải được bí mật vụ mất tích của một thiếu niên 15 tuổi từ cách đây gần 40 năm với việc phát hiện thi thể của cậu ở cách nơi nạn nhân được nhìn thấy còn sống lần cuối cùng hơn 1.200km.

Thieu nien mat tich gan 40 nam: Doan ket buon nhung co hau
 Ảnh Greer trong hồ sơ về vụ việc

17h00 ngày 12/2/1979, cảnh sát Michigan nhận được tin báo thiếu niên 15 tuổi Andrew Jackson “Drew” Greer Jr. đã mất tích. Mẹ của Greer cho biết, con trai của bà không về nhà sau giờ học và có thể đã bỏ trốn. “Lần cuối cùng Andrew được xác nhận còn sống là khi cậu được nhìn thấy rời khỏi Trường Trung học Addison ở Addison”, hệ thống tin về người mất tích và người chưa xác định danh tính quốc gia của Mỹ về vụ việc ghi lại.

Mẹ ngỡ ngàng khi con gái biến mất khỏi nhà không dấu vết

Sau bao năm tháng mong ngóng, chờ đợi tin tức và mong mỏi con gái trở về, cuối cùng người mẹ đã có được câu trả lời, tìm lại chút yên bình, thanh thản trong lòng dù có thể mãi mãi không được gặp lại con.

Emily Wynell Paul chỉ mới 14 tuổi khi cô bé biến mất khỏi nhà bố mẹ ở Southport, Florida, Mỹ, vào tháng 4 năm 2013. Theo điều tra của cảnh sát, trước ngày mất tích, Emily từng lên mạng để tìm kiếm thông tin làm sao để bỏ nhà ra đi mà không một ai có thể tìm thấy. Được biết khi bỏ đi, Emily chỉ mang theo vài bộ đồ, một máy chơi game và để lại lời nhắn cho gia đình với nội dung rằng em có thể quay trở về vào năm 18 tuổi.