"Bi kịch án" vì một cái tát tiếp viên quán đèn mờ

Tín gọi điện cho Huy nói không có tiền và hẹn Huy đúng 19h cùng ngày đến khu vực Cây Dầu Đôi ở thị trấn Diên Khánh để đánh nhau.

Đánh nhầm... công an
Theo hồ sơ, khoảng 13h ngày 16/7/2015, nhóm Võ Trần Trung Tín (SN 1989) Trần Minh Sang (Cu anh, SN 1987), Lê Hiếu (SN 1994, cùng ngụ thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) đến quán karaoke Sơn Ca (xã Diên An, huyện Diên Khánh) chơi. Trong lúc hát, Sang có đánh một nữ tiếp viên của quán.
Bi kich an vi mot cai tat tiep vien quan den mo
Các bị cáo trước vành móng ngựa. 
Hôm sau, khoảng 17h ngày 17/7/2015, Lê Bá Huy (Huy “núi”, quản lý tiếp viên) gọi điện cho Tín hẹn gặp, yêu cầu bồi thường tiền thuốc cho tiếp viên 2 triệu đồng, kèm theo lời hăm dọa.
Tín bực mình nhưng không nói gì, đi ra lấy xe chạy về xóm kể lại cho Sang và Hiếu nghe, Sang nói không có tiền. Tín gọi điện thoại cho Huy nói không có tiền và hẹn Huy đúng 19h cùng ngày đến khu vực Cây Dầu Đôi ở thị trấn Diên Khánh để đánh nhau. Huy đồng ý. Sau đó nhóm Tín mua rượu về nhà Sang uống và bàn việc đánh nhóm Huy, rủ thêm 5 người nữa cùng tham gia.
Sau đó, Hiếu về nhà chuẩn bị một số cây tre, mỗi cây dài khoảng 1,2m để dưới con mương đối diện nhà Sang. Đến khoảng gần 19h cùng ngày, cả nhóm ngừng nhậu, đi ra Cầu Dĩ gần nhà Sang tập trung. Hiếu đi qua con mương lấy số cây tre đã chuẩn bị mang ra bỏ trên đường cho nhóm lấy sử dụng. Một người bạn trong nhóm Tín còn rủ thêm vài người nữa.
Lúc này cả nhóm hơn chục người cầm cây tre, đòn gánh, cây rựa chở nhau trên nhiều xe máy chạy ra điểm hẹn. Khi đến nơi không thấy nhóm đối phương, Tín gọi điện cho Huy, được Huy cho biết đang ở cầu Ông Bộ (xã Vĩnh Trung, Nha Trang). Cả nhóm Tín lại rủ nhau kéo xuống cầu Ông Bộ đánh Huy.
Nhưng đến cầu Ông Bộ cũng không thấy đối phương. Nhóm Tín chia làm hai, Tín đi cùng một tốp xuống bến đò tìm đối phương, Hiếu cùng tốp còn lại đứng đợi ngay đầu hẻm dưới chân cầu Ông Bộ.
Cùng lúc này, anh Bùi Duy Vương (công an viên xã Vĩnh Trung) đang điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Ái Quy (phó công an xã Vĩnh Trung) đi tuần tra. Anh Vương và anh Quy không mặc trang phục ngành, anh Quy đội mũ bảo hiểm ngành Công an có chữ CAX. Khi đến cầu Ông Bộ, phát hiện nhóm Hiếu đang đứng tụ tập bên kia đường, hai anh chạy qua để kiểm tra, nhắc nhở.
Thấy hai người đến, Hiếu nghĩ là nhóm đối phương nên gọi điện thoại cho đồng bọn thông báo: “Địch đang ở đây”. Vừa lúc này hai công an chạy xe đến nơi nhóm Hiếu đang đứng, dừng xe, xuống nói: “Công an đây, tụ tập ở đây làm gì?” đồng thời thu giữ cây của nhóm Hiếu. Một số người trong nhóm bỏ chạy, còn Hiếu và một người dùng cây đánh hai công an. Hai công an cũng dùng cây đánh trả.
Trong lúc đó, nghe tin “phe mình đang đánh nhau ở cầu Ông Bộ”, nhóm Tín đang ở bến đò đã chạy về lại cầu Ông Bộ, xông vào tấn công hai công an. Đang đánh thì nghe người dân la: “Công an” nên cả nhóm bỏ chạy. Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện. Hậu quả anh Vương bị thương tật 13%.
Trả giá
Ngày 26/5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa sơ thẩm đưa sáu bị cáo gồm Lê Hiếu, Võ Trần Trung Tín, Trần Minh Sang, Ngô Lê Thanh Hưng (Quậy, SN 1995), Ngô Đại Hải (Chuột, SN 1996), Đoàn Khắc Việt (Nhựt, SN 1997, cùng ngụ thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh) ra xét xử.
Đối với một số thanh niên đi cùng nhóm Tín, do đều bỏ chạy và không tham gia khi vụ án xảy ra nên hành vi của các đối tượng này không đồng phạm với vụ án trên.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiếu khai, trong lúc đang đứng cùng đồng bọn chờ đi về thì thấy có hai người xông đến, tưởng nhóm của Huy nên “chơi luôn”, chứ không biết đó là... công an.
Tiếp đó, tòa hỏi bị cáo Sang, tại sao đánh tiếp viên quán karaoke. Sang nói do cô này ba lần liên tiếp đổ bia nên đánh một bạt tai “cho chừa”. Sang kể lể cha mẹ đi làm xa, vợ mới sinh, không có tiền, buồn chán, lại bị bắt đền tiền quá đáng, thấy đánh nhau xông vào đánh, chứ không biết là công an.
TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt Lê Hiếu, Ngô Lê Thanh Hưng mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù, Võ Trần Trung Tín, Trần Minh Sang mỗi bị cáo hai năm ba tháng tù, Ngô Đại Hải hai năm tù, Đoàn Khắc Việt một năm sáu tháng tù, cùng về tội “cố ý gây thương tích”.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Chùm ảnh các lãnh đạo thế giới hồi trẻ

(Kiến Thức) - Báo Business Insider đăng tải loạt hình ảnh lúc nhỏ và lúc trưởng thành của một số nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Putin, Thủ tướng Shinzo Abe.

Chum anh cac lanh dao the gioi hoi tre
Những nhà lãnh đạo thế giới xuất hiện trong bộ ảnh trên Business Insider gồm có Tổng thống Putin, Tổng thống Obama, cựu Tổng thống Bush... Vua Ả-rập Xê-út Salman hồi còn trẻ trong một tấm ảnh không đề ngày tháng.

Dân đổ ra đường ủng hộ Tổng thống Erdogan sau đảo chính

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân đổ ra đường phố để thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền Tổng thống Erdogan sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Dan do ra duong ung ho Tong thong Erdogan sau dao chinh
“Biển người” cùng nhau hát các bài yêu nước, vẫy quốc kì trong cuộc diễu hành ngoài đường phố để ủng hộ Tổng thống Erdogan sau cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Vẻ đẹp của 15 dòng sông dài nhất thế giới

Với chiều dài tương đối lên đến 6.650 km, Nile ở châu Phi giữ danh hiệu là dòng sông dài nhất hành tinh.

Ve dep cua 15 dong song dai nhat the gioi
 Hệ thống sông Murray- Darling là hệ thống sông dài thứ 15 trên thế giới và dài nhất Australia. Sông có chiều dài 3.672 km, khởi nguồn từ dãy Alps của Australia, chảy về phía tây và uốn khúc qua các vùng đồng bằng nội địa trong hầu hết chiều dài của mình. Ảnh: Drivenow.