Bị cô giáo vu oan lấy trộm iPhone 6, nữ sinh uất ức treo cổ tự tử

Dù ra sức thanh minh nhưng nữ sinh treo cổ tự tử Vasanthapiriya vẫn bị các giáo viên tại trường ghép cho tội ăn cắp.

Vasanthapiriya, 13 tuổi, là học sinh trường cấp hai SKM Methodist ở thành phố Nibong Tebal, bang Penang (Malaysia). Cô bé đã treo cổ tự tử vì bị các giáo viên tại trường vu oan cho tội ăn cắp.
Theo đó, khi chiếc iPhone 6 của một giáo viên tại trường “không cánh mà bay”, các giáo viên khác đã nghi ngờ Vasanthapiriya chính là người ăn cắp. Cô bé bị ba giáo viên gọi đến phòng tra khảo và nhốt trong phòng một mình.
Trong phòng, chồng của nữ giáo viên bị mất điện thoại còn dọa rằng nếu không thừa nhận việc ăn cắp, họ sẽ trình báo lên cảnh sát. Không chỉ vậy, các giáo viên này còn không cho Vasanthapiriya ăn hay đi vệ sinh trong suốt 5 tiếng đồng hồ.
Khi bạn bè trong lớp đều đứng ra làm chứng khẳng định Vasanthapiriya không phải là thủ phạm, giáo viên kia vẫn không tin. Cô ta cùng chồng đã tới tận nhà của Vasanthapiriya để gặp bố mẹ cô bé.
Hiện cảnh sát đang điều tra để làm rõ vụ việc.
Hiện cảnh sát đang điều tra để làm rõ vụ việc. 
Khi thấy vợ chồng cô giáo tới, Vasanthapiriya sợ hãi chạy vội vào phòng, khóa trái cửa lại. Không ai ngờ được chính lúc đó cô bé đã tự hủy hoại cuộc đời mình bằng cách dùng khăn vắt lên ống dẫn điều hòa để treo cổ tự tử.
Khi gọi cửa phòng nhưng không thấy con đáp, bố cô bé bèn phá cửa xông vào thì thấy con gái đã treo người vào ống điều hòa. Lúc đấy, cô bé vẫn còn sống nhưng hoàn toàn mất hết ý thức. Gia đình ngay lập tức đưa Vasanthapiriya tới bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ nói rằng cô bé đã chết não.
Trong phòng Vasanthapiriya, gia đình tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của cô bé để lại. Trong thư, Vasanthapiriya khẳng định cô bé không hề lấy cắp điện thoại của cô giáo và gửi lời chào vĩnh biệt người thân trong gia đình.
Vinothini Kalaivanan, cô của Vasanthapiri, cho biết chồng cô đã đại diện gia đình gửi đơn yêu cầu cảnh sát có biện pháp xử lý cụ thể đối với giáo viên vu oan cho cháu mình. Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc và cam kết làm sáng tỏ sự thật sau khi thẩm vấn những bên liên quan.

Bị phát hiện gian lận, nữ sinh nhảy từ tầng 5 xuống đất

Bị giáo viên răn đe vì gian lận 2 lần trong một kỳ thi, nữ sinh người Trung Quốc đã tử vong sau khi tự tử nhảy từ tầng 5 xuống đất.

Theo South China Morning Post, thiếu nữ họ Long - học sinh cấp 2 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - tự tử bằng cách nhảy từ tầng 5 của chính ngôi trường em theo học.
Bi phat hien gian lan, nu sinh nhay tu tang 5 xuong dat
Ảnh minh họa. 
Trước đó, Long gian lận 2 lần trong kỳ thi giữa kỳ. Lần đầu tiên, em bị giám thị phát hiện, nhắc nhở. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm cũng khiển trách học trò của mình. Khi làm bài kiểm tra thứ 2, các bạn cùng lớp tố cáo Long không trung thực, theo truyền thông địa phương.

Đau lòng chồng nhảy lầu tự tử vì cãi nhau với vợ

Sau khi một cô gái đăng tải ảnh chụp cùng với anh chồng trên mạng xã hội, cả hai vợ chồng đã to tiếng với nhau. Ít hôm sau thì anh chồng quyết định nhảy lầu tư vẫn.

Vào lúc 15h30 ngày 28/5 vừa qua, sở cảnh sát thành phố Roi Et, Thái Lan nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ra một người đàn ông nhảy lầu tự tử từ tầng 7 của một khách sạn khá nổi tiếng tại thành phố này.

“Người sống sót” làm gì khi Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang?

(Kiến Thức) - "Người sống sót được chỉ định" trong khi Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang thường được đưa đến địa điểm bí mật để đề phòng một sự cố xảy ra có thể vô hiệu hóa toàn bộ ban lãnh đạo của nước Mỹ.

"Người sống sót được chỉ định" thường đưa đến một địa điểm bí mật cách xa nơi Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội. Ảnh: Cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ Samuel R. Pierce Jr. là “người được chọn” trong ngày Tổng thống Ronald Reagan đọc Thông điệp Liên bang vào tháng 1/1984.
 "Người sống sót được chỉ định" thường đưa đến một địa điểm bí mật cách xa nơi Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội. Ảnh: Cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ Samuel R. Pierce Jr. là “người được chọn” trong ngày Tổng thống Ronald Reagan đọc Thông điệp Liên bang vào tháng 1/1984.

Truyền thống này được cho là bắt đầu từ thập niên 1960. Năm 1986, “người sống sót” là Bộ trưởng Nông nghiệp John Block (phải) đã ở nhà người bạn của ông trên bờ biển Vịnh Montego, Jamaica.
Truyền thống này được cho là bắt đầu từ thập niên 1960. Năm 1986, “người sống sót” là Bộ trưởng Nông nghiệp John Block (phải) đã ở nhà người bạn của ông trên bờ biển Vịnh Montego, Jamaica. 

Trong ngày Tổng thống đọc Thông điệp Liên bang năm 1990, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh khi đó Ed Derwinski đã ăn bánh pizza ngay gần nhà mình trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh.
Trong ngày Tổng thống đọc Thông điệp Liên bang năm 1990, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh khi đó Ed Derwinski đã ăn bánh pizza ngay gần nhà mình trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh. 

Năm 1996, “người sống sót được chỉ định” Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân đạo Mỹ Donna Shalala đã ở trong Nhà Trắng.
 Năm 1996, “người sống sót được chỉ định” Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân đạo Mỹ Donna Shalala đã ở trong Nhà Trắng.

Năm 1997, Bộ trưởng Nông nghiệp Dan Glickman đã đến thăm con gái ở Manhattan.
Năm 1997, Bộ trưởng Nông nghiệp Dan Glickman đã đến thăm con gái ở Manhattan. 

Trong ngày Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang năm 1999, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ khi đó là Andrew Cuomo chỉ ở nhà và dành thời gian bên các con.
 Trong ngày Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang năm 1999, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ khi đó là Andrew Cuomo chỉ ở nhà và dành thời gian bên các con.

Năm 2000, Bộ trưởng Năng lượng Bill Richardson đã dành thời gian cùng gia đình đi nghỉ mát trên bãi biển ở Maryland. Họ ăn tối và uống bia dưới sự bảo vệ của các nhân viên Mật vụ Mỹ.
 Năm 2000, Bộ trưởng Năng lượng Bill Richardson đã dành thời gian cùng gia đình đi nghỉ mát trên bãi biển ở Maryland. Họ ăn tối và uống bia dưới sự bảo vệ của các nhân viên Mật vụ Mỹ.

Tuy nhiên, từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, những người sống sót được chỉ định này sẽ được đưa tới một địa điểm bí mật và họ sẽ không được phép tiết lộ cho phóng viên về trải nghiệm trong ngày đó.
Tuy nhiên, từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, những người sống sót được chỉ định này sẽ được đưa tới một địa điểm bí mật và họ sẽ không được phép tiết lộ cho phóng viên về trải nghiệm trong ngày đó. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ken Salazar là “người được chọn” vào năm 2011.
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ken Salazar là “người được chọn” vào năm 2011.

Năm 2006, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Jim Nicholson đã được đưa tới một địa điểm bí mật bằng trực thăng.
 Năm 2006, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Jim Nicholson đã được đưa tới một địa điểm bí mật bằng trực thăng.

Năm 2010, đã có hai "người sống sót được chỉ định" trong ngày Tổng thống Obama đọc Thông điệp Liên bang, đó là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Shaun Donovan.
 Năm 2010, đã có hai "người sống sót được chỉ định" trong ngày Tổng thống Obama đọc Thông điệp Liên bang, đó là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Shaun Donovan.
Người sống sót được chỉ định năm nay trong khi Tổng thống Mỹ Trump đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol được thông báo là Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue.
Người sống sót được chỉ định năm nay trong khi Tổng thống Mỹ Trump đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol được thông báo là Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue.