Bị chồng úp bánh vào mặt, vợ đòi ly hôn ngay tại đám cưới

Cô gái muốn ly hôn chỉ một ngày sau đám cưới vì người chồng đã phá vỡ một nguyên tắc mà cô ấy đề ra trước đó.

Câu chuyện một cô gái Mỹ đòi ly hôn ngay sau đám cưới vì bị chồng úp bánh cưới vào mặt đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.
Cô gái cho biết, cô muốn ly hôn vì người chồng đã phá vỡ một nguyên tắc mà cô đề ra trước đó: Không được úp bánh cưới vào mặt. Tuy nhiên trong đám cưới, trước đám đông, chú rể vẫn cố tình lờ đi lời yêu cầu này và úp chiếc bánh kem vào mặt vợ. Thậm chí, anh ta còn chuẩn bị sẵn bánh cupcake để dự phòng.
Cô gái tâm sự: “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc kết hôn, nhưng tôi không phản đối hôn nhân. Vì vậy, khi bạn trai cầu hôn vào năm 2020, tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Mỗi người chúng tôi đảm nhận một nửa trách nhiệm tổ chức đám cưới, nhưng chúng tôi đều bàn bạc khi đưa ra quyết định nào đó. Quy tắc cần đặc biệt chú ý duy nhất của tôi là anh ấy không được chơi trò úp bánh hay thoa bánh vào mặt tôi tại buổi lễ.
Bi chong up banh vao mat, vo doi ly hon ngay tai dam cuoi
Cô gái đòi ly hôn ngay sau hôn lễ vì bị chồng úp bánh cưới vào mặt. 
Nếu đã hiểu rõ, anh ấy đã không làm vậy. Anh ta đã túm lấy tôi và dúi đầu xuống cái bánh. Thậm chí, anh ta đã lên kế hoạch rõ ràng vì khi chiếc bánh bị làm hỏng, anh ta còn có cả khay bánh nướng nhỏ dự phòng”.
Trước đó, cô dâu từng gặp tai nạn xe hơi nên cực kỳ sợ hãi khi bị vật lạ như chiếc bánh đập vào mặt. Cô ta rất bức xúc vì chồng không tôn trọng.
Sang ngày hôm sau, cô gái đòi kết thúc cuộc hôn nhân này ngay sau lễ cưới. Tuy nhiên trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nhiều người bạn đã khuyên cô nên cho chồng thêm một cơ hội, đừng chia tay chỉ vì chút mâu thuẫn.
Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến trên, nhà báo Jenée Desmond-Harris - người nắm giữ chuyên mục tư vấn trên tạp chí, khuyên cô nên ly hôn. Thậm chí, Jenée còn nghi ngờ bạn bè của cô gái khi viết: “Dường như bạn bè của cô ấy không coi trọng hạnh phúc của cô”.
Bản thân người vợ ở cuối bài chia sẻ cũng đặt câu hỏi rằng liệu cô có đang phản ứng thái quá hay không vì cô “hoàn toàn hoảng loạn” sau khi bị xô vào chiếc bánh. Trước đây, người phụ nữ này rất yêu chồng mình, nhưng sau vụ việc cô không còn cảm thấy chút tình cảm nào nữa.
Sau khi đăng tải, câu chuyện được lan truyền mạnh mẽ. Nhiều người bị sốc trước hành vi của người chồng. Phần lớn cư dân mạng cho rằng cô gái đã không được tôn trọng.

Cặp vợ chồng chở nhau đi ly hôn mà cười híp mắt như đi hưởng trăng mật

Một cặp vợ chồng chở nhau đi ly hôn nhưng ôm eo, cười híp mắt, vô cùng vui vẻ như đi hưởng trăng mật khi mới cưới.

Trong hôn nhân, không ai muốn hạnh phúc tan vỡ, gia đình ly tan nhưng khi không thể chung sống hoà hợp với nhau và qua nhiều đắn đo, một số người sẽ chọn giải pháp giải thoát cuối cùng cho cả 2 là ly hôn.
Cap vo chong cho nhau di ly hon ma cuoi hip mat nhu di huong trang mat
 Hai vợ chồng chở nhau đi ly hôn nhưng vô cùng vui vẻ.
Thông thường, việc ly hôn thường đi kèm với nỗi buồn, sự ly tan, những giọt nước mắt hay thậm chí là thù hận nhau. Thế nhưng, mới đây một cặp đôi đã khiến nhiều người bất ngờ khi đi ly hôn mà vui vẻ, vẫn ôm eo nhau cười híp cả mắt.
Theo đoạn clip, một cặp vợ chồng đang chở nhau đi xe máy trên đường, cả 2 dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra họ đang rất vui vẻ, cười híp mắt. Người vợ phía sau cũng ôm eo chồng đang chạy xe.
Xem đoạn clip có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một cặp đôi đang yêu, đang vô cùng hạnh phúc khi bên nhau. Tuy nhiên, nội dung đăng tải theo đoạn clip cho rằng: “2 vợ chồng đi ly hôn mà cứ tưởng đi hưởng tuần trăng mật không chứ”.
Cap vo chong cho nhau di ly hon ma cuoi hip mat nhu di huong trang mat-Hinh-2
Hai người ôm eo vô cùng thân thiết. 

Cap vo chong cho nhau di ly hon ma cuoi hip mat nhu di huong trang mat-Hinh-3
 Chủ nhân đoạn clip còn đăng tải cả đơn ly hôn để mọi người khỏi nghi ngờ.

Chồng đòi ly hôn vì không chịu nổi…vợ tắm 6 lần mỗi ngày

Mới đây, một người đàn ông đến từ Ấn Độ đã đệ đơn ly hôn với lý do không chịu nổi tính sạch sẽ của vợ khi tắm 6 lần/ngày.

Anh Rohit và chị Sumathi (tên nhân vật đã thay đổi) sống ở Bangalore, bang Karnataka, Ấn Độ, đã kết hôn vào năm 2009 và chuyển tới London (Anh) sinh sống, nhưng vài năm trước đã trở về quê nhà.
Đáng nói, chị Sumathi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) – một dạng rối loạn tâm thần. Với trường hợp của chị Sumathi, chị mắc “bệnh ưa sạch sẽ”. Chị Sumati (35 tuổi) luôn giữ ngôi nhà rất sạch sẽ khi sống ở London.

Sốc: Chồng bệnh hoạn rủ đồng nghiệp đến nhà cưỡng hiếp vợ

Dù chung sống bên nhau hơn 20 năm nhưng gã chồng bệnh hoạn ở Singapore nhẫn tâm lên kế hoạch đưa đồng nghiệp về nhà cưỡng hiếp vợ mình.

Theo Strait Times đưa tin, một người đàn ông Singapore (48 tuổi) đã rủ một đồng nghiệp (45 tuổi) về nhà cưỡng hiếp vợ, người "đầu ấp tay gối" với ông ta trong suốt 30 năm qua. Cả hai gã đàn ông đồi bại nghĩ ra ý định và lên kế hoạch thực hiện mà không màng đến việc liệu nạn nhân có đồng ý hay không.
Nạn nhân 44 tuổi lúc ấy bất tỉnh do uống rượu và dùng một loại thuốc chưa xác định. May mắn là bà đã tỉnh lại trước khi đồng nghiệp của chồng cưỡng hiếp.