Bị chồng sắp cưới…cướp tài sản

(Kiến Thức) - Không lâu là đến ngày cưới, nhưng do xảy ra mâu thuẫn có nguy cơ chia tay, hung thủ đã đánh đập và cướp tài sản của người yêu rồi bỏ trốn.

Ngày 28/11, thượng tá Đoàn Văn Phê, phó trưởng Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thủy (41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về hành vi “cướp tài sản” và “hủy hoại tài sản”.
Nạn nhân của tên cướp này là chị Phạm Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ KP1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức), người đã được gia đình Thủy đem trà rượu đến hỏi và chờ định ngày cưới.
Đối tượng cướp và hủy hoại tài sản Nguyễn Thanh Thủy.
Đối tượng cướp và hủy hoại tài sản Nguyễn Thanh Thủy.
Nạn nhân cho biết: Sau thời gian quen nhau và đã tính đến chuyện cưới hỏi, tuy nhiên do nhiều lần bị Thủy đánh đập vô cớ và cảm thấy không hợp nên chị Tuyền chủ động chia tay nhưng Thủy không chịu, tìm cách năn nỉ lẫn hăm dọa.
Tối ngày 24/11, Thủy đến tìm nhưng Tuyền không có nhà nên đối tượng này đánh phá làm vỡ cửa kính. Khi thấy chị Tuyền được một người thanh niên khác chở về, Thủy nổi cơn ghen đập nát ĐTDĐ của Tuyền. Chưa dừng lại đó, đối tượng này đã đánh đập, khống chế lấy 2 chiếc nhẫn vàng (trị giá 7,5 triệu đồng) trên tay nạn nhân rồi bỏ về nhà ở Hóc Môn.
Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức ngay trong đêm đã phối hợp cùng Công an xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn tiến hành bắt giữ Thủy cùng tang vật y cướp được của chị Tuyền.

“Tướng cướp quý tộc” sa lưới vì... 2 quyển sách

(Kiến Thức) - Được tha tù trước thời hạn vì các tội cướp của, giết người… nhưng tên cướp khét tiếng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Ngày 17/10, cơ quan CSĐT công an quận 1, TP HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam Đỗ Hồng Lê (40 tuổi, ngụ quận 7) và Nguyễn Hoài Phong (27 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đau tim với hai phụ nữ “so găng” tên cướp có súng

(Kiến Thức) - “Không phải tiếc tài sản, mà vì căm ghét bọn tội phạm, nên tôi bất chấp nguy hiểm, quyết bắt bằng được tên cướp có vũ khí”, chị Dung chia sẻ.

Khó có thể ngờ được câu nói này là của một phụ nữ có thân hình “mình hạc sương mai”, bạo gan đối đầu với đối tượng dùng súng cướp tài sản.

LS Trần Đình Triển: “Thu Uyên càng nói càng lộ dối trá“

(Kiến Thức) - Luật sư Trần Đình Triển cho rằng, nhà báo Thu Uyên càng nói càng cho thấy dối trá, sai trái và ông đưa ra những chứng cứ minh chứng cho việc này.

Theo Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, một đơn vị của VTV tại TP HCM là tổ chức hợp tác với Công ty Truyền thông Sài Gòn Buổi Sáng đã gửi đơn kiện tới Bộ Công an, A83, A87 và Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng Luật sư Triển đưa thông tin về hai vụ việc nêu ở trang mạng cá nhân là vu khống. 

“Tôi đã đọc các thông tin phản pháo của ê kíp làm chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL) và tôi vẫn bảo lưu những quan điểm đã thể hiện trên mạng xã hội cũng như trả lời báo chí. Tôi có đủ bằng chứng. Bản thân tôi là luật sư nên khi nói hay làm việc gì cũng căn cứ vào các bằng chứng", Luật sư Triển nói.