Bị bọn buôn người bỏ giữa sa mạc, hai bé sơ sinh suýt bỏ mạng

Giới chức Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ (USBP) cho biết, họ phát hiện một bé 4 tháng tuổi và một bé 18 tháng tuổi bị những kẻ buôn người bỏ rơi ở sa mạc bang Arizona.

Theo CBS News, các đặc vụ Mỹ đã tìm thấy hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở sa mạc sau khi một nhóm người bị bắt giữ vì tội vuợt biên gần khu vực Lukeville của bang Arizona vào ngày 25/8. Một trong số người nhập cư trái phép đã khai báo với các đặc vụ về vị trí của hai đứa trẻ.
Bi bon buon nguoi bo giua sa mac, hai be so sinh suyt bo mang
Các quan chức Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ cho biết họ tìm thấy hai đứa trẻ bị bỏ rơi trên sa mạc Sonoran. Ảnh: Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ. 
Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng thấy đứa trẻ 18 tháng tuổi đang khóc, còn bé 4 tháng tuổi bất tỉnh và nằm úp mặt xuống đất. Cả hai bé đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe rồi giao lại cho Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ chăm sóc.
Ông John Modlin, người đứng đầu lực lượng tuần tra biên giới khu vực Tucson, cho biết hai đứa trẻ đã bị những kẻ buôn người bỏ lại gần Đài tưởng niệm Quốc gia Organ Pipe Cactus.
“Những kẻ buôn lậu đã bỏ rơi bọn trẻ ở sa mạc Sonoran. Vụ việc chính là một ví dụ về những kẻ buôn người bóc lộc người di cư chỉ vì tiền. Đây là tội ác tàn bạo”, ông Modlin nói.
Chia sẻ trên Twitter, ông Modlin cho biết thêm các đặc vụ tại hiện trường đã hồi sức cho đứa trẻ sơ sinh bị bất tỉnh và tình cảnh của chúng được mô tả là “đau thắt ruột”.
“May mắn chúng tôi đã hồi sinh được cho bé gái và ngăn chặn thảm kịch. Không thể coi nhẹ hành động mất nhân tính của bọn buôn người”, ông Modlin nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ không công khai thêm chi tiết về tình trạng của 2 đứa trẻ sau lần thoát chết.
Được biết, nhiệt độ gần Đài tưởng niệm Quốc gia Organ Pipe Cactus vào ngày 25/8 là 35 độ C.
Hồi tháng 6, 53 người nhập cư trái phép được phát hiện tử vong trong thùng xe đầu kéo tại một khu vực hẻo lánh ở ngoại vi thành phố San Antonio của bang Texas, Mỹ.

Cuộc sống viên mãn của chàng trai “xấu xí” từng bị bỏ rơi

Bị chính bố mẹ mình bỏ rơi chỉ vì ngoại hình xấu xí, chàng trai đã vượt lên nghịch cảnh, lấy vợ đẹp con xinh khiến mọi người khâm phục.

Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi

Jono Lancaster (sinh năm 1985 ở Anh) bị bố mẹ đẻ vứt bỏ sau khi vừa chào đời được 36 tiếng. Nguyên nhân là vì Jono bị chẩn đoán mắc hội chứng Treacher Collins khiến gương mặt xấu xí.

Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-2
Jono Lancaster có khuôn mặt chẳng khác gì 'người chim', tất cả mắt, mũi, miệng và khuôn mặt đều biến dạng không giống bình thường.
Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-3
Vì khuôn mặt giống 'quái vật', đứa bé bị chính bố mẹ đẻ bỏ rơi và đem cậu tới trại trẻ mồ côi. May mắn thay là chỉ khoảng 2 tháng sau, bà Jean Lancaster đã quyết định nhận nuôi em bé mồ côi mắc bệnh lạ.
Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-4
Mẹ nuôi Jean đã dành hết tình yêu thương của mình cho cậu bé tội nghiệp. "Mẹ tôi có thể hơi thấp người, nhưng bà có trái tim to lớn nhất trong số những người tôi từng được gặp", Jono tâm sự.
Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-5
Dù lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của mẹ, nhưng vì ngoại hình khác biệt, Jono luôn phải đối mặt với sự kì thị, chế giễu của những người xung quanh. 
Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-6
Bước ngoặt đến với Jono năm 19 tuổi khi anh xin làm trong một quán bar. Dù không tránh khỏi những ánh nhìn soi mói và sự cười chê nhưng chàng trai trẻ cũng nhận ra rằng vẫn có rất nhiều người thực sự quan tâm và đồng cảm với anh.
Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-7
Nhờ đó, Jono đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình, lấy được tấm bằng ngành khoa học thể thao và trở thành huấn luyện viên cá nhân ở một phòng tập gym. Ảnh anh chàng Jono và cô vợ xinh đẹp.
Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-8
Cũng chính tại phòng gym, Jono đã gặp được người bạn đời Laura Richardson. Bỏ qua những lời dị nghị và cấm đoán, cặp đôi đã kết hôn và chung sống hạnh phúc nhiều năm nay.
Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-9
Trái ngược với quá khứ đầy tự ti và đau đớn, Jono Lancaster giờ đây đã trở thành một diễn giả truyền cảm hứng, sẵn sàng lên tiếng ủng hộ những người đồng cảnh ngộ.
Cuoc song vien man cua chang trai “xau xi” tung bi bo roi-Hinh-10
Jono còn thành lập quỹ từ thiện "Love Me Love My Face" để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân mắc hội chứng Treacher Collins giống anh. Ảnh: IT. 

“Mây mưa” trên khán đài xem bóng, cặp đôi nguy cơ ngồi tù

Nếu bị buộc tội và kết án, cặp đôi có hành vi “mây mưa” trên khán đài trận bóng chày có thể phải ngồi 6 tháng và nộp phạt 1.000 USD.

Cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ việc một cặp đôi có hành vi “mây mưa” trên khán đài của trận bóng chày ở Oakland Athletics cuối tuần qua. Một khán giả khác ghi lại cảnh tượng này từ bên kia sân bóng.
“May mua” tren khan dai xem bong, cap doi nguy co ngoi tu
Cặp tình nhân làm chuyện ấy trên đỉnh khán đài sân vận động RingCentral, Oakland, Mỹ, hôm 21/8. Ảnh: Jam Press.

Đang đi chơi gặp cướp, chàng trai bỏ rơi bạn gái chạy thoát thân

Thấy hai tên cướp xông tới, chàng trai trẻ liền bỏ rơi bạn gái rồi một mình chạy thoát thân để mặc cô người yêu đối mặt với nguy hiểm.

Sự việc này được camera giám sát ghi lại tại một ngã tư ở Ecatepec, Mexico vài ngày trước. Vào lúc 18h48 theo giờ địa phương, một cặp đôi trẻ tuổi đang nắm tay nhau đi dạo trên phố thì bất ngờ hai tên cướp đi xe máy đến gần.

Video "Cô gái bị bạn trai bỏ rơi khi gặp cướp tấn công". Nguồn: Chinatimes.