Bị bỏ rơi trong rừng 2 ngày, bé sơ sinh sống sót thần kỳ

Bé gái sơ sinh được người dân tỉnh Krabi (Thái Lan) phát hiện sống sót sau hai ngày bị bỏ trong rừng, côn trùng bò khắp người.

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin, người dân đã phát hiện một em bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong rừng sâu thuộc tỉnh Krabi tối 19/12.
Đứa bé được phát hiện trong tình trạng không được mặc quần áo, có nhiều vết xước, bầm tím ở mặt và những vết côn trùng cắn trên da. Khi dân làng đi thu cao su trong rừng, họ phát hiện bé gái đang nằm giữa đám lá chuối xanh rậm rạp phủ kín mặt đất.
Em bé có vết bầm trên mặt, giun và côn trùng bò trên khắp cơ thể. Lúc được dân làng bế lên, bé sơ sinh mở mắt và bắt đầu khóc. Người dân mau chóng gọi điện cho cảnh sát và xe cứu thương tới hiện trường đồng thời chăm sóc chu đáo đứa trẻ. Sau khi được theo dõi trong bệnh viện, bé gái được xác nhận khỏe mạnh và không có vấn đề nghiêm trọng. Mọi người đều ngạc nhiên khi em có thể sống sót thần kỳ sau hai ngày bị bỏ trong khu rừng đầy động vật nguy hiểm như trăn, rắn hổ mang và nhiệt độ khắc nghiệt.
Bi bo roi trong rung 2 ngay, be so sinh song sot than ky
Bé sơ sinh được phát hiện trong khu rừng ở tỉnh Krabi, Thái Lan, hôm 19/12. Ảnh: Viral Press. 
Cảnh sát hiện đang đi tìm mẹ của đứa trẻ nhưng cho hay do trong rừng sâu không có camera theo dõi nên việc lần ra tung tích người này sẽ gặp khó khăn. Dư luận Thái Lan đang phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của những người thân đứa trẻ này.
"Bé gái bị giun và côn trùng bò trên người khi được tìm thấy. Hồ sơ tại bệnh viện gần nhất cho thấy không có phụ nữ nào vừa sinh con. Nhiều khả năng người mẹ đã sinh con ở một nơi nào đó rồi mang đứa trẻ đi vứt bỏ giữa rừng. Chúng tôi đang truy tìm người mẹ. Cô ấy sẽ bị truy tố.
Đứa trẻ có thể mất mạng và chúng tôi tin bất cứ ai bỏ rơi đứa trẻ cũng biết sẽ phải chịu hình phạt. Đứa bé bị vứt bỏ ở đây ít nhất hai ngày. Nạn nhân đã ở trong rừng cả đêm và may mắn sống sót. Chúng tôi đang thẩm vấn dân làng sống xung quanh để tìm xem có người nào vừa mang thai không", đại tá cảnh sát Prasit Yodthong nói.
Dau khi hoàn toàn hồi phục, bé sẽ được giao cho chính quyền tỉnh Krabi. Theo cảnh sát, đứa trẻ có thể sẽ được giới chức địa phương cho vào danh sách trẻ mồ côi.

Bé gái 14 tuổi bị bỏ tù vì trốn khỏi... đám cưới của chính mình

Một cô bé 14 tuổi ở Mexico đã bị bắt giam trong tù vào tuần trước sau khi bỏ trốn khỏi lễ cưới do gia đình ép buộc.

Báo chí địa phương đưa tin, cô bé tên là Anayeli “N” bị ép kết hôn với một người hàng xóm ở bang Guerrero của Mexico. Với mối hôn sự này, gia đình N nhận được số tiền 200.000 peso (hơn 200 triệu đồng) từ gia đình chú rể.
Để chuẩn bị cho đám cưới, gia đình chú rể đã thuê một ban nhạc, giết thịt một con bò và chuẩn bị một bữa tiệc thành hôn tiêu tốn khoảng 2.600 USD. Tuy nhiên, vào sáng sớm của “ngày trọng đại”, N không chấp nhận việc bị ép gả nên bỏ trốn khỏi nhà ở làng Joya Real, phía tây nam Mexico. Cô bé đến ở nhờ nhà bạn tên Alfredo, 15 tuổi.

Phẫn nộ gã YouTuber bỏ mặc bạn gái mang thai chết cóng ngoài ban công

YouTuber người Nga Stanislav Reshetnikov đã bị tuyên án 6 năm từ vì bỏ mặc bạn gái chết cóng ngoài trời trong một livestream bệnh hoạn.

Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng 12/2020 nhưng đến nay hành vi tàn ác, mất nhân tính của gã trai này vẫn gây phẫn nộ.
Theo truyền thông Nga, YouTuber Stas Reeflay, tên thật là Stanislav Reshetnikov, được một khán giả theo dõi livestream trả 1.000USD (tương đương gần 23 triệu đồng) với điều kiện lạm dụng bạn gái trong buổi phát trực tiếp và không ngờ gã đã làm thật.

Ấn Độ: Tháo hết quạt trần trong ký túc xá vì sợ sinh viên... tự tử

Viện Khoa học Ấn Độ, một trong những ĐH danh tiếng nhất nước này, phải tháo bỏ quạt trần khỏi các phòng ký túc xá sinh viên để ngăn các vụ tự tử.

Theo tờ The Print, quyết định này được đưa ra sau cái chết của 4 sinh viên Viện Khoa học Ấn Độ tại ký túc xá trong gần một năm qua. Ba trong số 4 sinh viên này tự tử bằng cách treo cổ.
An Do: Thao het quat tran trong ky tuc xa vi so sinh vien... tu tu
Viện Khoa học Ấn Độ tháo bỏ quạt trần để ngăn sinh viên tự tử.