Bị bạn trai "đá" vì sợ vợ bằng cấp cao đè đầu cưỡi cổ

Thế là thôi đấy, biết là chẳng còn gì để giữ, em chấp nhận chia tay luôn.

Tình yêu 3 năm của em vừa tan như bong bóng xà phòng. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, chỉ thấy mọi thứ nực cười. Chỉ tiếc 3 năm thanh xuân mình dành cho người không xứng đáng.

Em du học 3 năm bên Pháp, bảo vệ luận án Thạc sĩ bên đó luôn. Về nước được hơn năm thì quen và yêu anh.

Nói thật, so về bằng cấp, điều kiện hoàn cảnh gia đình, mọi thứ em đều hơn anh. Có điều với em trong tình yêu không có chuyện ai hơn ai, ai cao ai thấp. Miễn yêu nhau thật lòng, biết chia sẻ, cảm thông với nhau là tiến tới hôn nhân.

Bi ban trai

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Bạn trai em hiền lành, chịu khó, có điều vì quá hiền thành ra không có lập trường chính kiến. Đặc biệt lúc nào anh cũng nghe lời mẹ.

Dù đã 30 tuổi nhưng mẹ bảo gì cũng dạ vâng răm rắp nghe theo. Thậm chí đang đi chơi với bạn gái, mẹ gọi bảo muộn rồi là anh cũng nhanh nhanh đi về nhà. Trong khi mẹ anh ở quê, còn anh đang sống trên thành phố.

Nhiều lúc em nản cũng góp ý với anh song anh giải thích rằng mẹ có tuổi rồi nên anh không muốn bà phải lo lắng mới chiều lòng bà.

Nghe anh nói thế em lại mủi lòng không giận nữa vì suy cho cùng, anh là người con có hiếu. Em tôn trọng điều đó.

Yêu được 3 năm bọn em tính chuyện cưới xin nên anh dẫn em về giới thiệu với gia đình, bố mẹ. Hôm về nhà anh, em chuẩn bị mọi thứ chu đáo lắm. Từ trang phục tới quà cáp đều lịch sự, chỉn chu, ăn nói chuyện trò cũng lễ phép đầu đuôi.

Nói chung tự bản thân em thấy mình thể hiện khá ổn, không có lý do gì để người nhà anh chê trách. Vậy mà chẳng hiểu sao, mẹ anh đối với em lại cứ lạnh nhạt, kiểu như không hài lòng gì đó về con dâu tương lai. Hầu như bà không nói chuyện với em, còn em hỏi thì bà cũng chỉ à, ừ đáp lại qua loa, không thiện cảm gì.

Bi ban trai

Hôm ấy trở lại thành phố em khá lăn tăn, trên đường đi, em hỏi bạn trai về thái độ của mẹ. Quả đúng như em suy đoán, bạn trai em bảo thế này:

“Ừ, đúng là em không làm gì sai. Nay em thể hiện rất tốt. Có điều mẹ anh không thích con dâu bằng cấp, học hành cao rộng như em. Bà bảo lấy con dâu nhiều chữ về để chửi cả họ nhà chồng, trèo đầu cưỡi cổ chồng”.

Em nghe anh nói mà choáng váng. Cố bình tĩnh, em hỏi lại anh: “Vậy ý anh thế nào?”.

Không ngờ bạn trai em ấp úng bảo: “Trước giờ anh luôn làm mọi thứ theo ý mẹ. Chuyện lấy vợ lại càng không thể trái ý bà”.

Chỉ tiếc mấy cái xuân xanh phí thời gian cho 1 người đàn ông không đáng các chị ạ.

Tưởng bạn trai bị COVID-19, ai ngờ phát hiện chuyện động trời

Nghĩ rằng bạn trai bị COVID-19, cô gái không ngờ rằng bạn trai giả bệnh, tái hợp với người yêu cũ và âm thầm chuẩn bị làm đám cưới.

Thu dọn đồ đạc của người yêu cũ, cô gái sởn gai ốc vì...

Tìm thấy bản vẽ thiết kế quan tài bạn trai cũ dành cho mình, cô gái sởn gai ốc, cảm thấy bản thân đã đối diện với tử thần ở rất gần.

Mới đây, một cô gái có nickname là Studiousderelict đã đăng tải câu chuyện của bản thân trên diễn đàn trực tuyến nổi tiếng của Mỹ - Reddit và chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng khi sắp xếp lại đồ đạc của bạn trai cũ.

Đọc tin chồng sắp cưới hẹn gái ở nhà nghỉ, tôi hùng hổ xông vào đánh ghen thì chết lặng

Kẻ thứ ba đang luống cuống mặc quần áo. Cô ta cúi gằm mặt. Tôi lao đến muốn xem mặt cô ta.

Chúng tôi giằng co nhau, để khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, tôi hóa đá tại chỗ. Tại sao lại là Thu.

Tôi còn nhớ như in cảm giác bủn rủn cả người, đầu óc trống rỗng khi đọc được tin nhắn chồng sắp cướigái lạ hẹn hò nhau ở nhà nghỉ. Thời điểm đó, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đám cưới của chúng tôi sẽ được tổ chức.

Tôi không thể hiểu nổi, vì lý do gì anh lại đang tâm phản bội mình! Chúng tôi là một cặp đôi rất hạnh phúc. Vâng, tất nhiên là cho đến trước thời điểm tôi đọc được tin nhắn khủng khiếp đó trong điện thoại của anh.

Số điện thoại nhắn tin với anh, anh không lưu trong máy. Có lẽ những tin nhắn trước đó anh đều xóa cả rồi, nên tôi không tìm thêm được thông tin gì khác về cô nàng đó cũng như mối quan hệ giữa họ.

Tôi quyết định sẽ đến tận nơi bắt gian, để anh hết đường chối cãi, và nhìn tận mặt cô nàng kia xem cô ta là “thần thánh phương nào”.

Tôi không thể hiểu nổi, vì lý do gì anh lại đang tâm phản bội mình! (Ảnh minh họa)

Lót tay cho nhân viên lễ tân ít tiền, tôi dễ dàng lên được căn phòng nơi 2 kẻ đó đang “hú hí”. Đứng trước cửa phòng, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông tôi chọn làm chồng, là người sẽ đi cùng tôi trên quãng đường đời sắp tới, ấy vậy mà lại đang trần truồng quấn lấy cô nàng khác ở đây!

Tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ cửa. Tiếng chồng sắp cưới của tôi vẳng ra “ai đấy” khiến cõi lòng tôi chao đảo. Tôi không đáp lời, vẫn gõ cửa. Rồi cánh cửa cũng bật mở, anh ta mặt mũi khó chịu xuất hiện. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh ta lập tức cắt không còn giọt máu.

Dạo này tôi ít gặp Thu, phần vì tôi bận, mà con bé càng không chủ động tới chơi với tôi. Không ngờ khi gặp lại sau 1 thời gian lại là trong hoàn cảnh này! Tôi sốc quá, chỉ biết nghẹn ngào hỏi 2 con người ấy, rằng “tại sao”. 

Thì ra Thu với người yêu tôi đã đầu mày cuối mắt từ những lần anh ta tới chơi nhà tôi. Họ nhanh chóng lao vào nhau sau lưng tôi. Thu chuyển ra ngoài, để tiện bề cặp kè với chồng sắp cưới của chị họ. Và tôi thì chẳng mảy may biết gì. 

Em xin lỗi chị… Cũng vì em ngưỡng mộ anh ấy quá nên không làm chủ được mình. Em sẽ về quê sống, không bao giờ gặp lại anh chị nữa. Xin chị đừng làm ầm ĩ lên, chứ không em phải bỏ đi biệt xứ mất, về quê bố em đánh chết!”, Thu khóc nức nở van xin tôi.

Còn chồng sắp cưới của tôi biện minh rằng anh ta chỉ nhất thời ham của lạ. Người anh ta yêu, muốn lấy làm vợ chỉ có tôi. Tôi nghe mà muốn bật cười. Em gái họ của vợ cũng không từ, người tôi định lấy làm chồng đây ư? Tại sao tôi lại ngu muội không sớm nhìn ra bản chất của anh ta nhỉ!

Chưa cưới anh ta đã thế này, lấy nhau rồi để tôi suốt ngày chạy theo anh ta bắt gian chắc? Lòng dạ anh ta yếu ớt như thế, dăm bữa lại ngả nghiêng trước cô nàng khác thì tôi sống thế nào?

Trước tình hình đó, tôi chẳng còn cách nào khác là hủy hôn. Tôi vẫn bảo em họ cứ ở lại thành phố mà làm việc, tôi sẽ giữ kín mọi chuyện. Tuy nhiên giữa tôi với con bé giờ chỉ là người xa lạ. Thế nhưng, 2 kẻ từng bất chấp để qua lại với nhau ấy, khi được trả tự do, lại không về sum vầy bên nhau. Lạ lùng thật!