
Khi tiến hành khai quật tại Avignon, miền nam nước Pháp, các chuyên gia đến từ trường Đại học Bordeaux Montaigne, Pháp bất ngờ tìm thấy một ngôi mộ cổ kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Bordeaux Montaigne.

Ước tính ngôi mộ này có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Bordeaux Montaigne.

Bên trong ngôi mộ cổ này chứa hài cốt của một người đàn ông trưởng thành. Ảnh: @Đại học Bordeaux Montaigne.

Tuy nhiên, thi thể và trang phục 7.000 năm tuổi của người đàn ông này đã được nghiên cứu bằng các kỹ thuật phân tích thăm dò khảo cổ học hiện đại chuyên sâu. Ảnh: @Đại học Bordeaux Montaigne.

Sử dụng kỹ thuật laser 3D, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định được bộ quần áo mà thi thể người đàn ông này được khoác vào khi chôn cất. Ảnh: @Đại học Bordeaux Montaigne.

Kết quả cho thấy chiếc áo được thêu tinh xảo bằng cách sử dụng 158 vỏ sò Columbella rustica màu đỏ và 16 răng nanh hươu đỏ. Ảnh: @Đại học Bordeaux Montaigne.

Ngoài ra, người đàn ông này có độ tuổi từ 20 đến 50 và ước tính cao khoảng 1,67 mét. Ảnh: @Đại học Bordeaux Montaigne.

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã tái tạo lại thiết kế của bộ trang phục, nhưng phần lớn cơ thể đã bị mất. Hộp sọ và hầu hết chân, bàn tay đã biến mất. Ảnh: @Đại học Bordeaux Montaigne.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.