Bí ẩn dòng suối ngầm linh thiêng ở Pháp không rõ nguồn

Dòng suối ngầm Fosse Dionne ở Pháp được cho là bí ẩn nhất thế giới bởi quá khứ những người thợ lặn sâu xuống dưới đều không quay trở về và cũng chưa ai khám phá được nguồn nước từ đâu chảy ra.

Ở thị trấn Tonnerre cổ kính vùng Burgundy phía đông bắc nước Pháp, có một dòng suối ngầm kỳ lạ, dưới hình dạng một cái giếng được gọi là Fosse Dionne hay Hố Thần thánh. Các nhà khoa học cùng các nhà thám hiểm đại dương đã nỗ lực tìm hiểu và khám phá dòng suối ngầm này trong nhiều thế kỷ.
Mặc dù rất muốn biết rốt cuộc nguồn gốc của dòng suối này chảy từ đâu nhưng cho đến nay, chưa một ai có thể thực sự đi đến đáy để tìm ra câu trả lời.
Bi an dong suoi ngam linh thieng o Phap khong ro nguon
Suối ngầm Fosse Dionne có một tên gọi khác là “hố thần thánh”. Ảnh: Shutterstock. 
Suối ngầm Fosse Dionne được quy hoạch thành một cái giếng công cộng lớn bằng đá vào thế kỷ XVIII. Bên trong chứa đầy nước có màu pha trộn giữa xanh ngọc, hổ phách và kim sa.
Bởi màu nước giếng giống với các dòng suối bắt nguồn từ hang động đá vôi, cho nên người ta cho rằng suối Fosse Dionne thoát ra từ một mạng lưới các hang động đá vôi dưới lòng đất. Dòng nước phun ra trung bình đạt đến 311 lít mỗi giây. Vận tốc nước chảy có sự thay đổi theo mùa, tuy nhiên đây là mức xả cao một cách bất thường.
Từ những năm 1700, người Pháp sử dụng nước ở dòng suối này làm nhà tắm công cộng. Ngày nay, người ta vẫn dùng nước Fosse Dionne cho mọi sinh hoạt thường ngày như tắm, giặt, nấu ăn và lọc làm nước uống.
Bi an dong suoi ngam linh thieng o Phap khong ro nguon-Hinh-2
Nguồn gốc của Fosse Dionne vẫn là một ẩn số với nhân loại. Ảnh: Shutterstock.  
Xung quanh miệng giếng được thiết kế thuận tiện cho những người phụ nữ giặt quần áo. Một con kênh nhỏ được kè lên cho dòng nước chảy ra ngoài tạo nên cảnh tượng vừa kỳ thú vừa thơ mộng.
Theo những ghi chép lịch sử, vào thế kỷ thứ VII, tộc người Celt cổ đại coi đây là nguồn nước thánh thiêng liêng. Sau đó, người La Mã chiếm đóng thành phố này, họ cũng sử dụng nó làm nước uống.
Từ thời xa xưa đó, người dân địa phương đã truyền nhau câu chuyện, có một con rắn khổng lồ sống ẩn sâu trong lòng suối. Fosse Dionne chính là hang rắn và nguồn của nó nằm trong dãy núi Morvan gần đó. Một số khác lại cho rằng dòng suối ngầm này là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác.
Các nhà nghiên cứu địa chất cho rằng nước chảy ra từ hang động đá vôi ngầm. Nhưng không một thợ lặn nào có thể tìm đến điểm khởi nguồn của nó, thậm chí nhiều người đã thiệt mạng vì quá tò mò.
Vào năm 1974, hai thợ lặn tiến hành vẽ bản đồ dòng suối, nhưng cả hai sau khi lặn xuống để tìm hiểu thì không một ai quay trở lại.
Đến năm 1996, một thợ lặn khác bơi xuống với thiết bị lặn cùng bình dưỡng khí nhưng cũng một đi không trở về.
Nhiều năm sau đó, người ta không còn nuôi hy vọng đi tìm nguồn gốc dòng suối. Họ thật sự bị những cái chết kì lạ làm chùn bước.
Mãi cho đến năm 2019, một người thợ lặn dũng cảm tên là Pierre-Éric Deseigne đã quyết định thực hiện một cuộc thám hiểm quy mô. Với sự giúp đỡ của những thiết bị lặn hiện đại, anh đã khám phá ra một con đường ngầm dài tận 370 mét. Mặc dù vậy, anh cũng chưa tìm ra nơi nguồn nước bắt đầu.
Ở độ sâu này, anh không tìm thấy hài cốt hay bất cứ di vật nào của những người thợ lặn đã bỏ mạng trong quá khứ. Song điều may mắn nhất là anh ấy có thể quay trở về.
Bi an dong suoi ngam linh thieng o Phap khong ro nguon-Hinh-3
Nhiều người phải bỏ mạng khi đi tìm bí ẩn về nguồn gốc dòng suối. Ảnh: Ruchistrips. 
Những lời đồn đoán từ xa xưa, câu chuyện về hai người thợ lặn đã chết khi cố gắng giải mã nguồn gốc của con suối tuyệt đẹp tại Pháp đã khiến nhiều kình ngư khác "chùn bước". Cho đến nay, bí ẩn về dòng suối ngầm không đáy vẫn là một bí ẩn với cả thế giới.
Vì điều bí ẩn chưa được khai mở, người ta cũng tạm thời đồng ý với giả thuyết, suối ngầm Fosse Dionne được cung cấp bởi cả nước mưa từ những ngọn đồi xung quanh Tonnerre thấm xuống và những dòng sông chảy ngầm.
Nếu có hứng thú với con suối bí ẩn này du khách nên ghé thăm vào những tháng mùa hè hoặc xuân, khi nước từ lòng suối chảy ra tràn trề và mạnh mẽ.

Ngẩn ngơ trước cảnh sắc huyền ảo trên “sông cầu vồng”

Con sông Caño Cristales nằm trong vườn quốc gia Serranía de la Macarena ở tỉnh Meta, Colombia, nổi tiếng với cái tên "dòng sông cầu vồng”.

Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”

Sông Caño Cristales ở Colombia được coi là dòng sông đẹp nhất thế giới. Ngoài tên gọi Caño Cristales do nhà thám hiểm Andres Hurtado đặt vào năm 1980, sông còn được du khách gọi với nhiều tên khác nhau như “sông cầu vồng”, “sông ngũ sắc”, “cầu vồng lỏng”...

Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-2
Dòng nước chuyển màu rực rỡ nhờ một loại cây thủy sinh có tên Macarenia Clavigera, loài đặc hữu của Sierra de la Macarena - một rặng núi nằm ở phía nam thủ đô Bogota.
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-3
Trong thời gian giữa mùa mưa sang mùa khô, khoảng từ tháng 7 tới tháng 11, cùng với rêu, các loại cây thủy sinh và san hô, cây Macarenia Clavigera màu đỏ bám vào các tảng đá dọc dòng sông dài gần 100 km, tạo ra một tấm thảm rực rỡ sắc màu ngay dưới bề mặt nước sông.
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-4
Loài cây thủy sinh này là nguyên nhân khiến lúc thì dòng sông có màu xanh lá, khi lại chuyển sang màu đỏ tươi, cam vàng và cả sắc nâu sậm.
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-5
Những màu sắc nổi bật đã tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú khiến những ai đến đây và tận mắt chứng kiến khung cảnh này cũng ngỡ ngàng và thán phục sự kỳ diệu của thiên nhiên. 
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-6
Người dân địa phương cho biết thời điểm lý tưởng nhất để quan sát các loại thủy sinh là sau một cơn bão, khi màu sắc của chúng rực rỡ nhất.
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-7
Du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng của con sông với làn nước trong vắt làm nổi bật lên màu sắc của các động vật dưới nước cũng như các loài thủy sinh tuyệt đẹp.
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-8
Kiến tạo địa chất của dòng sông có nhiều trầm tích, các khối đá ở đây khoảng 1,2 triệu năm tuổi. Trầm tích kết hợp với lượng cây thủy sinh phong phú tạo ra màu sắc độc đáo cho sông Caño Cristales. Xanh lá, xanh lam, đen, đỏ và vàng là những màu sắc chủ đạo.
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-9
Bên cạnh việc chiêm ngưỡng cảnh sắc kỳ lạ của dòng sông, du khách đến đây còn bị lôi cuốn bởi hệ động thực vật hoang dã rất phong phú.
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-10
Vườn quốc gia Serrania de la Macarena là nơi sinh sống của hơn 400 loài chim và nhiều loại động vật quý hiếm như rùa, cự đà và aguilas - loài chim là biểu tượng quốc gia của Colombia.
Ngan ngo truoc canh sac huyen ao tren “song cau vong”-Hinh-11
Du khách chỉ có thể tới tham quan Caño Cristales từ giữa tháng 5 tới đầu tháng 12. Ngoài khoảng thời gian này, nơi đây sẽ đóng cửa để hệ sinh thái nơi đây được “nghỉ ngơi” và bảo toàn. Ảnh: IT. 

Kỳ lạ người đàn ông bị sét đánh 7 lần không chết

Người đàn ông ở Mỹ bị sét đánh 7 lần nhưng vẫn sống sót thần kỳ, thậm chí còn tự mình đến viện để điều trị. Thế nhưng, người này cuối cùng lại bỏ mạng vì tình yêu không thành.

Roy Sullivan là thành viên của đội tuần tra hỏa hoạn công viên quốc gia, sống tại bang Virginia, Mỹ. Trong 35 năm, ông bị sét đánh 7 lần nhưng vẫn sống sót.
Lần đầu tiên là vào tháng 4/1942, Sullivan đang ở bên trong tháp báo động hỏa hoạn khi cơn bão ập đến trong khi tháp không có cột thu lôi. Sullivan nhìn thấy sét đánh khoảng 7-8 lần và thung lũng chìm trong biển lửa. Ông cố gắng chạy khỏi tháp nhưng không được bao xa thì bị sét đánh.

Trang phục 200 năm tuổi Vua Charles sẽ mặc trong lễ đăng quang

Trong lễ đăng quang ngày 6/5 tới, Vua Charles III quyết định tái sử dụng một số trang phục 200 năm tuổi từng xuất hiện trong những sự kiện từ năm 1821 “vì tính bền vững và hiệu quả”.

Cung điện Buckingham thông báo Vua Charles tái sử dụng trang phục 200 năm tuổi trong lễ đăng cơ từ năm 1821 vì tôn vinh tính bền vững, bảo vệ môi trường. Một trong số đó là găng tay may riêng cho George VI (ông ngoại của Charles), theo Reuters.
"Nước Anh có vị vua tuyệt vời, luôn sử dụng những thứ thân thiện môi trường, tôn vinh tính bền vững. Việc sử dụng găng tay của George VI có ý nghĩa rất lớn. Đây là di sản, tôn vinh quá khứ của vị vua hiện đại", Deborah Moore, Giám đốc điều hành Dents, công ty sản xuất găng tay thêu bằng chỉ vàng cho lễ đăng cơ năm 1937 - nói.