
Trong quá trình đi bộ đường dài trên Núi Carmel ở Israel, một cậu bé 13 tuổi tên là Yair Whiteson bất ngờ tìm thấy một cổ vật kỳ lạ khó hiểu. Sau đó, cậu bé cùng gia đình đã báo cáo sự việc này lên Cơ quan Cổ vật Israel. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.

Kết quả thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một chiếc nhẫn cổ ước tính có niên đại khoảng 1.800 năm tuổi. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.

Điều đáng nói là chiếc nhẫn này có khắc hình nữ thần Minerva của văn hóa La Mã cổ đại, và chi tiết này đã thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà khảo cổ học. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.

Được biết, Minerva là một vị thần nổi bật trong thần thoại La Mã, nắm giữ nhiều vai trò quan trọng. Bà chủ yếu được công nhận là nữ thần của trí tuệ, công lý, luật pháp và chiến thắng. Ngoài ra, bà còn là người bảo trợ cho nghệ thuật, thương mại và chiến lược La Mã. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với hành động có trách nhiệm của họ, Yair Whiteson và gia đình mình đã được mời tham quan Cơ sở Quốc gia Jay và Jeanie Schottenstein do Cơ quan Khảo cổ học Israel mới thành lập. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.