Bí ẩn bộ tộc dùng xác ướp hun khói để giao tiếp với linh hồn

Tộc người Anga tại làng Koke, Paqua New Guinea, tin rằng họ có thể giao tiếp với thế giới linh hồn thông qua xác ướp hun khói của thầy pháp kiêm chiến binh dùng mãnh Moimango.

Tờ Live Science cho biết, của Moimango đã không còn nguyên vẹn sau nhiều thập kỷ, tuy nhiên các nhà khoa học đã có thể phục hồi thân thể của xác ướp bằng cách sử dụng những nguyên liệu từ khu rừng nhiệt đới.

Ngôi làng Koke nằm tại nơi xa xôi nhất giữa hai cao nguyên của vùng Aseki, Papua New Guinea, người nước ngoài đến đấy chủ yếu vì các hoạt động khai thác vàng và bờ biển. Vách đá phía trên ngôi làng là nơi chứa những xác ướp có niên đại nhiều thập kỷ của các thành viên bộ tộc Anga.

Ngôi làng Koke, Papua New Guinea, nơi tin rằng xác ướp hun khói sẽ giúp họ giao tiếp với thế giới linh hồn. Ảnh Live Science

Giáo sư danh dự Ronal Beckett, nhà nhân học thuộc trường Đại học Quinnipiac, Connecticut, Mỹ, biết đến những xác ướp này nhờ nhiếp ảnh gia Ulla Lohmann, người đã từng đến làng Koke vài lần trước đây.

Tộc trưởng Gemtasu muốn cải thiện tình trạng xác ướp Moinango - cha của ông, để có thể khôi phục lại tục lệ xác ướp hun khói cho dù các nhà truyền giáo địa phương vẫn luôn phản đối điều này. Người Anga tin rằng nếu thi thể của những người vĩ đại không được chăm sóc tử tế, linh hồn họ sẽ lang thang trong rừng gây cản trở hoạt động săn bắn hay khiến mua màng thất bát, giáo sư Beckett cho hay. Những người sống ở đây tin rằng thế giới linh hồn là có thật.

Quá trình hun khói xác thể hiện niềm tin vào thế giới linh hồn của người dân Anga, họ tin rằng xác ướp là một phương tiện để kết nối với linh hồn người chết, đây là điều hoàn toàn khác biệt với văn hóa phương tây, giáo sư Beckett nhận định

Sự thật về "xác ướp yêu tinh" 30.000 năm không tan rã

Phát hiện của những người thợ khai thác vàng Canada từng gây rùng mình vì trông như một xác ướp được cắt xén theo nghi lễ bí ẩn nào đó, mang hình dáng quả bóng lông với đôi tay gầy guộc, vuốt nhọn ôm quanh thân.

Theo Live Science, xác ướp bí ẩn được phát hiện năm 2018 bởi những người thợ mỏ tại Hester Creek, một phần của cụm mỏ vàng Klondike thuộc lãnh thổ Yukon phía Tây Bắc Canada.

Mẫu vật đã khiến những người thợ mỏ lẫn các nhà khoa học tiếp quản kinh ngạc, bởi không thể xác định nó là cái gì. Xác ướp được đặt tên là Hester, từng bị cho là một xác ướp bị cắt xén theo nghi lễ bí ẩn nào đó.

Tiến sát quan tài, sững người thấy “xác ướp thiên thần” liên hồi chớp mắt

Dù qua đời từ năm 1920 nhưng thi hài bé gái này trông giống như mới chết. Đặc biệt, nhiều người chứng kiến đôi mắt của Lombardo khẽ chớp mắt một cách bí ẩn.

Tien sat quan tai, sung nguoi thay “xac uop thien than” lien hoi chop mat
 Giới chuyên gia cũng như công chúng vô cùng kinh ngạc trước sự hoàn hảo đến khó tin của xác ướp bé gái 2 tuổi Rosalia Lombardo trong hầm mộ Cappuccini, Italy.