Bệnh nhân câu kết với “xe ôm” đi trộm cắp

Tổ công tác CAP Trương Định phát hiện 2 đối tượng chở nhau bằng xe đạp điện GIANT đi trộm xe đạp điện nên đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ trộm xe đạp điện trên, vào lúc 12h ngày 1/12, khi đến trước cửa hàng 143 phố Đại La, đối tượng ngồi sau phát hiện chiếc xe đạp điện GIANT màu đen, dựng trước cửa vẫn để chìa khóa ở công tắc mở, liền dắt xuống đường định tẩu thoát thì bị tổ công tác CAP Trương Định làm nhiệm vụ trên tuyến phố Bạch Mai ập đến bắt giữ.
Thấy động, đối tượng đi cùng định bỏ chạy cũng lập tức bị bắt. Khai thác nóng, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đình Minh (SN 1960, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Nguyên Hoan (SN 1968, ở ngõ 185 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Benh nhan cau ket voi “xe om” di trom cap
 Chiếc xe máy Minh chở Hoan đi trộm cắp cùng tang vật là chiếc xe đạp điện GIANT.
Tại cơ quan công an, Minh khai, khoảng 11h cùng ngày, Minh đang chờ khách đi “xe ôm” tại khu vực Bệnh viện Thanh Nhàn thì Hoan đến bảo chở đi. Sau khi lượn lờ một số con phố, đến phố Đại La, Minh dừng xe đứng cảnh giới còn Hoan đi bộ tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi Hoan vừa dắt trộm chiếc xe đạp điện thì bị tổ công tác CAP Trương Định bắt giữ.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây là 2 đối tượng có nhiều tiền án và tiền sự. Đáng chú ý, đối tượng Trần Nguyên Hoan có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 5 tiền sự, còn Nguyễn Đình Minh có 9 tiền sự, trong đó 6 lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Tại thời điểm các đối tượng gây án, Hoan đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, còn Nguyễn Đình Minh hành nghề “xe ôm” tại khu vực này.
Video gái miền Tây lừa trai vào nhà nghỉ trộm đồ (nguồn: VTC):

Sài Gòn 10 năm trước qua ống kính phóng viên quốc tế

(Kiến Thức) - Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vườn hoa trước Nhà hát Thành phố chưa biến thành công trường... là khác biệt của Sài Gòn 10 năm trước so với nay.

Sai Gon 10 nam truoc qua ong kinh phong vien quoc te
 Quầy bánh mì phá lấu trên vỉa hè Sài Gòn 10 năm trước, 2007. Ảnh: Ian Berry/ Magnum Photos.

Sài Gòn năm 1968-1969 cực sống động qua ảnh của William Ruzin

(Kiến Thức) - Cuộc sống ở Sài Gòn cuối năm 1968, đầu năm 1969 hiện lên hết sức sôi động qua loạt ảnh của cựu binh Mỹ William Ruzin.

Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin
 Các gánh hàng rong bên ngoài rạp Rex, Sài Gòn năm 1968-1969. Ảnh: William Ruzin.