
Giữa thành phố Thượng Hải - một trong những nơi đắt đỏ nhất Trung Quốc, chị Tần Văn Quân cùng ba mẹ và con trai 1 tuổi từng phải sống trong căn phòng chật chội 15m2. Ảnh: Sohu

Đáng nói, căn phòng không có nhà vệ sinh, không có hệ thống cấp thoát nước, thậm chí nước sinh hoạt phải ra ngoài hứng từng xô. Ảnh: Sohu

Không gian ngủ hẹp đến mức, ba mẹ chị Tần ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng, còn chị phải kê thêm một chiếc giường gấp nhỏ bên cạnh. Ảnh: Sohu

Do quá bất tiện, chị Tần quyết định cải tạo lại không gian sống. Với sự hỗ trợ của kiến trúc sư, căn phòng chật chội lột xác hoàn toàn. Ảnh: Sohu

Tận dụng chiều cao trần nhà, kiến trúc sư thiết kế lại không gian theo phong cách duplex, vừa tối ưu diện tích vừa thông thoáng. Ảnh: Sohu

Phòng khách vẫn đảm nhiệm vai trò phòng ăn và phòng ngủ nhưng tối ưu hơn. Sofa có thể kéo ra thành giường, bàn ăn gấp gọn giúp tiết kiệm diện tích. Ảnh: Sohu

Gác mái cũ khó sử dụng được thay bằng tầng lửng thép chắc chắn. Tầng lửng thiết kế thành phòng ngủ riêng kín đáo. Ảnh: Sohu

Phòng vệ sinh cũng được đưa từ ngoài sân vào trong nhà, dù nhỏ vẫn khá tiện nghi. Ảnh: Sohu

Khu bếp được cải tạo thành không gian khép kín, sáng sủa và sạch sẽ hơn. Ảnh: Sohu