Bé trai vừa cắt dây rốn, trên người còn dính máu bị bỏ rơi trong bụi hoa giấy

(Kiến Thức) - Bé trai nặng  khoảng 3,5kg, đã cắt dây rốn, người còn dính máu bị bỏ rơi trong bụi hoa giấy trên lề đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Bến Cát, Bình Dương.

Trưa 2/7, lãnh đạo UBND phường Tân Định, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ trong bụi hoa giấy ven đường. Bé trai nặng khoảng 3,5 kg, đã cắt dây rốn, trên người còn dính máu.

Qua kiểm tra, người dân thấy bên phải cơ thể của bé có nhiều vết xước nhỏ. Sau khi được bú sữa, sức khỏe bé đã tiến triển tốt, không còn quấy khóc.

Lãnh đạo UBND phường Tân Định cho hay, tạm thời cho người dân nhận chăm sóc. Sau đó, nhà chức trách thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu sau một tháng gia đình của bé trai này không đến nhân, phường sẽ làm thủ tục cho người dân nhận làm con nuôi.

Be trai vua cat day ron, tren nguoi con dinh mau bi bo roi trong bui hoa giay
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện đã được cắt rốn, trên người còn dính máu và có vết xước 

Tại tỉnh Bình Dương, hiện có hơn 1,2 triệu lao động, công nhân nhập cư đến làm ăn sinh sống. Điều đó dẫn đến tình trạng các bạn trẻ sống thử và có thai ngoài ý muốn, khiến nhiều người không đủ khả năng nuôi dưỡng, nên bỏ con.

Nhiều trường hợp người dân phát hiện thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn được vứt bỏ bên lề đường hoặc trong thùng rác.

Cách đây không lâu, vào ngày 28/6, người dân cũng phát hiện một bé trai đã tử vong còn nguyên dây rốn bị vứt trong thùng rác tại TX. Thuận An, Bình Dương.

Rùng mình lời tự thú kinh dị, hành động có "1-0-2" của mẹ trẻ

(Kiến Thức) - Giết con, giấu xác ba đứa trẻ sơ sinh do chính mình sinh ra trong một căn hộ cho thuê, cô Yoshihiko Yuki, 25 tuổi, ở Nhật Bản, khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước lời tự thú kinh dị. 

Mới đây, tại Osaka, Nhật Bản đã xảy ra câu chuyện hy hữu, gây xôn xao dư luận.
Cách đây vài ngày, Yoshihiko Yuki, một cô gái 25 tuổi đã đến đồn cảnh sát để tự thú giết con.

Nữ sinh 15 tuối sinh nở ven đường, bà ngoại làm điều đáng sợ

(Kiến Thức) - Bị sốc khi con gái mới chỉ 15 tuổi của mình mang thai rồi sinh nở ngay ven đường, người phụ nữ lên chức bà ngoại bất đắc dĩ đã không thể kiểm soát tâm sinh, vứt bỏ đứa trẻ sơ sinh vào bụi rậm.

Câu chuyện xảy ra tại Thái Hưng, Giang Tô, vào khoảng trưa ngày 2/7 vừa qua, một nữ sinh 15 tuổi do không kịp đến bệnh viện địa phương đã sinh nở ngay ven đường.
Tuy rằng sinh đẻ tự nhiên thế nhưng nữ sinh này cũng thuận lợi sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Đáng nói, sau khi sinh nở thành công, nữ sinh và con gái nhỏ vừa sinh ra không được đưa ngay đến bệnh viện, ngược lại, cô bé bị chính mẹ ruột của mình cấm đoán, làm ra hành động khiến ai cũng khiếp sợ.