Bé trai 13 tuổi chi chít vết thương vì bị cô ruột đánh hết sức tàn nhẫn

Khi bé trai 13 tuổi đang ở cùng bà nội, cháu đã bị cô ruột đánh dã man phải nhập viện với chi chít vết thương trên người.

Ngày 19/7, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã An Cư (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xác nhận trên VTC News, một bé trai 13 tuổi ngụ tại địa phương bị cô ruột bạo hành và đã giao cho Công an xã xử lý theo thẩm quyền.
Theo đó, nạn nhân là bé N.T.H. (SN 2006), con ruột của chị Nguyễn Thị Linh (SN 1981, thường trú tại ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).
Be trai 13 tuoi chi chit vet thuong vi bi co ruot danh het suc tan nhan
Cháu H. bị đánh đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng. Ảnh: VTC News 
Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Linh, khoảng 15 giờ ngày 13/7, con trai chị là N.T.H. đang ở tại nhà cùng bà nội. Lúc này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (cô ruột của H.) từ xa đi vào và nói “má nhìn thằng đó nó liếc con kìa”.
Sau đó, cháu H. có lời qua tiếng lại với bà Thoa và bị bà Thoa cầm khúc cây (dài khoảng 60 cm) đánh liên tiếp vào ngực, vào lưng của cháu H.
Theo báo Công Lý, bé H. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái. Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, bé H. bị tổn thương nông tác động nhiều vùng trên cơ thể (đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng).
Nhận được thông tin vụ bạo hành trẻ em, UBND xã An Cư giao công an xã xác minh vụ việc. Bước đầu, ngành chức năng địa phương xác định bà Thoa có đánh bé H. Hiện, mẹ của bé H. đã làm đơn gửi công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để yêu cầu xử lý hình sự đối với bà Thoa về hành vi bạo hành cháu ruột.

Hàng xóm tát "nổ đom đóm" 2 bé trai vì ồn ào giữa trưa

Hai bé trai đang cùng nhau chơi xe lắc trong sảnh chung cư, bất ngờ người đàn ông hàng xóm tiến đến, giơ tay tát thẳng vào mặt mỗi bé một cái trời giáng rồi bỏ đi.

Sự việc vừa xảy ra trưa 10/3 tại một chung cư cao tầng ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông với cái tát trời giáng nhắm vào 2 bé trai sau đó được chia sẻ lên nhóm Facebook của tòa nhà khiến nhiều cư dân tỏ ý bức xúc.

Bé gái Nhật Bản bị bố đẻ bạo hành đến chết và bức thư bí ẩn

Mia Kurihara, 10 tuổi, được phát hiện đã chết vào tối thứ Năm vừa qua, ngay trong nhà vệ sinh của gia đình cô bé tại Noda, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Người gọi điện thông báo cho cảnh sát về cái chết của Mia, Yuichiro Kurihara, cha đẻ cô bé, cũng chính là nghi can số một.

Thi thể của Mia xuất hiện nhiều vết bầm tím, trên mặt, cổ, gáy và ngực. Theo tuyên bố đầu tiên của Phòng cảnh sát Noda, Mia bất tỉnh vì hứng chịu nhiều cú đánh vào chỗ hiểm trong tình trạng thân nhiệt giảm mạnh bởi nước lạnh. Cảnh sát sau đó ngay lập tức bắt giữ cha của Mia, Yuichiro, 41 tuổi.

Dân mạng phản ứng trái chiều vụ bảo mẫu đánh trẻ bằng cán chổi

Dân mạng đã chia thành hai luồng phản ứng sau khi chứng kiến đoạn clip đánh trẻ của bà bảo mẫu.

Mới đây, một bà mẹ đã đăng lên facebook cá nhân 2 đoạn clip bảo mẫu đánh trẻ. Sự việc được cho xảy ra vào chiều hôm qua (30/4).