Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn sọ thoát khỏi nhà bố đẻ thế nào?

(Kiến Thức) - "Hàng ngày cháu theo dõi bố mở cửa nên biết mã", bé trai 10 tuổi bị bạo hành đến rạn sọ não kể lại hành trình thoát khỏi sự hành hạ của bố đẻ.

Trưa ngày 7/12, PV Kiến Thức đã tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Ngân (34 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – mẹ của cháu Trần Gia Khánh (10 tuổi) bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành. (Xem thêm >> Mẹ bé trai bị bố, mẹ kế bạo hành: “Tôi không nhận ra con")
Trên mặt cháu vẫn in hằn những vết sẹo cũ lẫn mới, cháu Gia Khánh run rẩy kể lại: “Con bị bố và dì đánh suốt hai năm, bố dùng móc quần áo đánh khắp người con. Hàng ngày con phải làm hết việc nhà, ngủ thì bố mẹ cho một cái lót để nằm dưới sàn nhà, không được ăn ngon”.
Người thân cháu Gia Khánh không khỏi xót xa sau sự việc cháu bị bạo hành.
Người thân cháu Gia Khánh không khỏi xót xa sau sự việc cháu bị bạo hành.
Do không chịu được những trận đòn thừa sống thiếu chết nên hàng ngày khi thấy bố đẻ - Trần Hoài Nam (34 tuổi) mở cửa, cháu Khánh cố gắng nhớ mật mã.
Hàng ngày, cháu theo dõi bố mở cửa nên biết mã. Hôm đấy cháu có 6 nghìn thuê xe ôm nhưng không đủ tiền. Bác xe ôm cũng chở cháu ra điểm xe buýt và cho cháu thêm tiền để đi về nhà ông bà nội”, cháu Khánh kể.
Chị Nguyễn Thị Ngân cho biết, cháu Khánh muốn đi học, nhưng hiện tại chị vẫn chưa thể cho cháu đến trường, vì các vết thương vẫn còn nghiêm trọng cần theo dõi.
Theo kết quả khám bệnh, cháu bị bạo hành đến rạn sọ não, gãy răng, xương sườn bị gãy, cần phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi…
Clip: Cháu Gia Khánh kể lại phút giây bị bố đẻ, mẹ kế bạo hành:
Tối ngày 6/12, Công an quận Cầu Giấy đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam. Công an đồng thời dẫn giải Nam về nơi thuê trọ thực nghiệm lại hiện trường. (Xem thêm >> Lời khai gây phẫn nộ của ông bố bạo hành con trai 10 tuổi)

Chiêu đòi thối lại 100 đồng “cập bến” BOT Biên Hòa

(Kiến Thức) - Một số tài xế khi điều khiển phương tiện lưu thông qua BOT Biên Hòa đã trả tiền phí 40.100 đồng và yêu cầu nhân viên thối lại đúng 100 đồng. 

7h sáng nay, hàng loạt tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 200-500 đồng mua vé qua trạm BOT Biên Hòa (quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và yêu cầu nhân viên thối lại đúng 100 đồng.
Tuy nhiên, không như BOT Cai Lậy, chủ đầu tư BOT Biên Hòa đã có chuẩn bị tiền 100 đồng và nhanh chóng trả lại cho tài xế. Ngoài ra, nhân viên trạm thu phí đã khẩn trương phân luồng xe qua các làn khác. Lực lượng CSGT cũng có mặt để hỗ trợ phân luồng giao thông qua trạm thu phí.

Mẹ bé trai bị bố, mẹ kế bạo hành: “Tôi không nhận ra con“

(Kiến Thức) - "Lúc gặp lại con, tôi không nhận ra Kh, vì cháu rất gầy và đen, ăn mặc nhếch nhác", mẹ bé trai 10 tuổi bị bố, mẹ kế bạo hành nói trong nước mắt.

Tối ngày 6/12, chị Nguyễn Thị N. (34 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - mẹ đẻ bé trai 10 tuổi Trần Gia Kh. không khỏi xót xa, bức xúc trước hành vi tàn bạo của chồng cũ cùng vợ hai. (Xem chi tiết >> Hà Nội: Nghi vấn bé 10 tuổi bị bố, mẹ kế bạo hành dã man)
"Tôi đưa cháu đến bệnh viện khám rồi mới đưa Kh. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó, công an đã đến làm việc với chồng cũ của tôi là Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô), nhưng anh ta lại bỏ trốn khỏi nhà", chị N. cho biết.