Bé sơ sinh bị bỏ ngoài đường, kiến đốt sưng mặt giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường, kiến đốt sưng tấy mặt ở Đồng Nai tạm thời được giao cho phó trưởng công an xã Quang Trung tạm chăm sóc trong khi chờ liên lạc với người thân.

Ngày 10/12, anh Nguyễn Quốc Cường, phó trưởng công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã được chính quyền xã tạm giao chăm sóc nuôi dưỡng bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường.
Trước đó sáng sớm ngày 9/12, trong lúc ra mở cửa cổng, chị Nguyễn Thị Cam (38 tuổi, ngụ ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyên Thống Nhất) phát hiện một chiếc giỏ xách màu xanh, có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tiến lại gần kiểm tra, thì phát hiện bên trong có một bé trai mới sinh, được quấn trong chiếc áo gió màu đỏ, chị phát hoảng bỏ chạy vào nhà điện báo cho cơ quan công an.
Be so sinh bi bo ngoai duong, kien dot sung mat gio ra sao?
Trẻ sơ sinh được người phụ nữ chăm cho uống sữa 
Nhận được tin báo công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất đã có mặt kịp thời để xác minh. Đây là một bé trai mới sinh, dây rốn vấn còn, được quấn một lớp khăn tắm màu trắng và một áo gió màu đỏ. Do bị bỏ ngoài đường nên trên khuôn mặt của bé sơ sinh bị kiến cắn làm sưng tấy.
Sau đó công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất tiến hành lập biên bản, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan và ai là cha mẹ hoặc người thân của bé xin liên hệ với xã Quang Trung, huyện Thống Nhất để làm thủ tục nhận lại đứa bé.
Theo gia đình anh Cường, sau khi tiếp nhận cháu bé bị bỏ rơi, gia đình đã đưa ngay xuống Trung tâm y tế huyện Thống Nhất tiến hành cắt dây rốn, và làm các xét nghiệm. Kết quả, các chỉ số rất tốt, đứa bé rất bụ bẩm, ngoan ngoãn, không khóc, từ khi đưa về đến chiều cháu đã 3 lần uống sữa với hơn 150ml.

HN: Người già ôm trẻ nhỏ chạy khỏi đám cháy chung cư

(Kiến Thức) - Đám cháy chung cư ở Hà Nội bốc lên từ khu vực bể bơi của tòa nhà CT1AB khu đô thị Xa La khiến nhiều người hoảng loạn ôm trẻ nhỏ tháo chạy.

HN: Nguoi gia om tre nho chay khoi dam chay chung cu
 Đám cháy chung cư ở Hà Nội xảy ra vào khoảng 9h ngày 29/11, tại khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội). Thời điểm trên, nhiều người dân sống gần khu vực thấy khói đen bốc lên từ khu vực bể bơi của tòa CT1AB khu đô thị Xa La.

Tiếng trẻ thơ xoá tan khoảng lặng sau song sắt

Suốt thời gian theo mảng nội chính, trăn trở nhất với tôi đó là những ánh mắt trẻ thơ phải theo mẹ vào trại giam vì không còn ai chăm sóc.

Do đặc thù công việc nhiều năm làm phóng viên nội chính, tôi thường xuyên có dịp tiếp xúc với các nghi phạm, bị can, phạm nhân... Đó là thế giới khá phức tạp, mỗi người một tâm trạng, tính cách, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội khác nhau. Đằng sau đó có những câu chuyện vô cùng xót xa, để lại trong lòng người cầm bút như chúng tôi nhiều điều phải suy ngẫm, trăn trở.

Khánh Hòa: Người phụ nữ nhẫn tâm tạt nước sôi vào mặt trẻ nhỏ

Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý đối tượng Phạm Thị Qúy về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 23/7, cháu Lê Hoàng Bảo Tr (trú tại đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) đang cùng với bạn chơi đùa trước nhà của Phạm Thị Qúy (sinh 1984, trú tại 74/50 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang), cho rằng 2 cháu chơi đùa ồn ào làm ảnh hưởng đến việc học bài của con mình nên đã yêu cầu 2 cháu không được chơi đùa nữa.
Đối tượng Qúy tại cơ quan công an.
Đối tượng Qúy tại cơ quan công an. 
Lúc này Quý đang lấy ca nhựa chứa nước sôi được chế từ bình thủy tinh đổ vào bình nước để nguội cho gia đình uống thì 2 cháu lại tiếp tục quay lại chơi đùa, tức giận Quý liền lấy ca nước sôi tạt thẳng vào mặt cháu Tr gây thương tích.