Bé gái bị bỏ rơi ở bụi tre, dòi, kiến bâu đầy người

Một bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong tình trạng trên người nhiều vết trầy xước, côn trùng cắn, 2 tai có mủ và dòi, 

Ngày 3/7, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoa Hồi sức cấp cứu Nhi sơ sinh vừa tiếp nhận một bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,9kg, trong tình trạng trên người nhiều vết trầy xước, côn trùng cắn, 2 tai có mủ và dòi, phù nề bộ phận sinh dục, phản xạ kém, khóc yếu, không bú được.
Bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, trú tổ dân phố 22, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, khoảng 14h ngày 2/7, bà cùng con gái là chị Trương Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi) xuống vườn cách nhà khoảng 100m để hái măng thì nghe tiếng khóc của trẻ em phát ra từ phía bụi tre.
Hai mẹ con bà Tuyết lần theo tiếng khóc tìm kiếm, thấy có một khoảng đất được phủ bằng nhiều cành cây sắn. Đến gần gạt bỏ cành cây, mẹ con bà phát hiện một bé gái đang khóc yếu ớt, nằm trong một chiếc chăn mỏng. Dở chăn ra, mẹ con bà Tuyết hoảng hốt khi thấy cháu bé không mặc quần áo, da tím tái, kiến cắn đỏ khắp người và trong tai có dòi bâu.
Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
 Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Ngay lập tức, mẹ con bà Tuyết đưa bé gái về nhà tắm rửa, lấy dòi trong tai, cho uống sữa, rồi báo với CAP Tân Lập, sau đó đưa cháu bé đến bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cấp cứu.
“Mới nhìn thấy cháu bé dòi bâu nhung nhúc, tôi giật mình, hốt hoảng, nhưng thấy cháu còn khóc, còn thở nên mẹ con tôi vội vàng đưa cháu về nhà, lấy nước ấm tắm rửa cho bớt dòi rồi đưa đi bệnh viện mong sao cứu sống được cháu bé”, bà Tuyết nói.
Bác sĩ Lê Đình Nhân – Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi sơ sinh cho biết, khoảng 15h40 ngày 2/7, khoa đã tiếp nhận bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,9kg, trong tình trạng trên người nhiều vết trầy xước, côn trùng cắn, 2 tai có mủ và dòi, phù nề bộ phận sinh dục, phản xạ kém, khóc yếu, không bú được.
Nơi bé gái bị bỏ rơi.
 Nơi bé gái bị bỏ rơi.
Các bác sĩ trong khoa tiến hành vệ sinh, sát trùng các vết thương, tiếp tục lấy mủ và dòi ở tai, truyền dịch nuôi dưỡng kháng sinh phù hợp cho bé. Sau 20 giờ điều trị, nhờ được cấp cứu kịp thời bé đã linh hoạt hơn, da môi hồng hào, không còn phải thở ôxy, đã có thể bú được, các vết chấn thương cũng như phù nè đã giảm dần. Hiện tại, cháu bé đang được truyền dịch, nuôi dưỡng, bơm sữa qua xông dạ dày và đang dần hồi phục.
Bà Tuyết cho biết thêm, gia đình bà sẽ trả toàn bộ chi phí điều trị và đưa cháu bé về nhà nuôi sau khi sức khỏe cháu bình phục, nếu không tìm thấy người thân, không ai nhận, bà sẽ làm thủ tục nhận cháu bé làm con nuôi.

Lạnh người ở lãnh địa sinh linh bị bỏ rơi trên đèo Hải Vân

(Kiến Thức) - Phần lớn các nấm mộ dọc đèo Hải Vân chính là những sinh linh bé bỏng vừa chào đời, đã bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi nơi rừng thiêng nước lạnh.

Đầu năm, dọc đèo Hải Vân, thỉnh thoảng lại bắt gặp một nhóm người đi đường dừng lại vội vã thắp vài nén hương cho những ngôi mộ hoang không tên tuổi được đắp vội dọc hai bên đèo. Phần lớn những sinh linh bé bỏng bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi vừa mới lọt lòng mẹ. Cứ vậy, suốt hàng chục năm qua, những sinh linh bất hạnh ấy chỉ nằm dưới một gò đất nhỏ nơi đèo thiêng hoang lạnh. Điểm xác định chính là chân hương cháy còn sót lại mà lữ khách và người dân địa phương rủ lòng thương ban phước thắp lên. 
Dưới gò đất này là một sinh bé nhỏ.
Dưới gò đất này là một sinh bé nhỏ.
Chỉ tính hai bên đèo Hải Vân thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đã có hàng chục nấm mộ hoang như thế cứ vậy mọc lên ngày một dày dần với thời gian. Hầu hết những ngôi mộ này không đề tên tuổi, không quê quán, không xác định thời gian chôn cất... mà quá nhỏ, chỉ thể hiện sự sơ sài, vội vã mà những người không ruột thịt xây cất lên.

Bàng hoàng những vụ người Việt tự thiêu chấn động dư luận

(Kiến Thức) - Chỉ trong vòng 1-2 tháng qua, có hàng chục vụ tự thiêu khiến người dân không khỏi bàng hoàng, xôn xao...

Khoảng 11h10 trưa 2/7/2014, một người đàn ông sống lang thang tại công viên An Bình (phường 7, quận 5, TP HCM) đã bất ngờ dùng xăng đổ lên người rồi tự thiêu. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể người đàn ông này. Nhiều người dân phát hiện vụ việc nhưng không dám vào dập lửa.
 Khoảng 11h10 trưa 2/7/2014, một người đàn ông sống lang thang tại công viên An Bình (phường 7, quận 5, TP HCM) đã bất ngờ dùng xăng đổ lên người rồi tự thiêu. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể người đàn ông này. Nhiều người dân phát hiện vụ việc nhưng không dám vào dập lửa.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông bị cháy đen trong tư thế nằm ngửa. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Đ. (52 tuổi, sống lang thang tại công viên An Bình). Nguyên nhân ông Đ. tự thiêu vẫn đang được làm rõ.
 Tại hiện trường, thi thể người đàn ông bị cháy đen trong tư thế nằm ngửa. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Đ. (52 tuổi, sống lang thang tại công viên An Bình). Nguyên nhân ông Đ. tự thiêu vẫn đang được làm rõ. 

Soi đội tàu nghìn tỷ của đại gia Sài Gòn tiến về Hoàng Sa

(Kiến Thức) - 100 tàu sẽ tiến ra ngư trường Hoàng Sa có công suất lên đến 1500 mã lực làm bằng chất liệu nhôm, composite, sợi thủy tinh, sắt, thép..

Theo thông tin từ ông Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải (chuyên lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ XNK, bất động sản): "45 chiếc tàu đầu tiên (trong số 100 chiếc) được mua từ các nước phát triển, kỹ thuật cao ngành đóng tàu có công suất từ 500 đến 1500 mã lực sẽ về đến Việt Nam vào 30/8 tới". Số tàu còn lại cũng lần lượt được mua và đồng loạt đăng kiểm, để đầu nằm 2015 tiến ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt thủy, hải sản.
 Theo thông tin từ ông Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải (chuyên lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ XNK, bất động sản): "45 chiếc tàu đầu tiên (trong số 100 chiếc) được mua từ các nước phát triển, kỹ thuật cao ngành đóng tàu có công suất từ 500 đến 1500 mã lực sẽ về đến Việt Nam vào 30/8 tới". Số tàu còn lại cũng lần lượt được mua và đồng loạt đăng kiểm, để đầu nằm 2015 tiến ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt thủy, hải sản.