Bé gái 3 tuổi ở Ấn Độ bị cưỡng hiếp, sát hại vì một chiếc kẹo ngọt

Một người đàn ông lạ đã sử dụng chiếc kẹo ngọt dụ dỗ bé gái 3 tuổi đi theo mình, cưỡng bức rồi sát hại nhẫn tâm.

Hindustan Times cho hay nạn nhân chưa rõ danh tính mất tích hôm 11/11 khi đang chơi đùa cùng các bạn trước nhà ở Gurugram, ngoại ô thủ đô New Delhi. Thi thể em được người thân phát hiện vào sáng hôm sau tại một cửa hàng bỏ hoang, cách đó chỉ vài trăm mét. 4 viên gạch và áo quần nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường.
Be gai 3 tuoi o An Do bi cuong hiep, sat hai vi mot chiec keo ngot
 Bé 3 tuổi ở Ấn Độ bị người lạ dụ dỗ - Ảnh: Minh họa

Theo cảnh sát, bé gái nằm giữa một vũng máu với nhiều vết bầm tím trên vai, eo, ngực và lưng, cho thấy em đã bị tra tấn. Các bác sĩ xác định em còn bị cưỡng hiếp với một công cụ bằng gỗ trước khi bị đánh vào đầu bằng gạch gây vỡ hộp sọ. Nạn nhân tử vong do "chấn thương ở đầu và xuất huyết trong quá nhiều".
Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm Sunil Kumar, một lao động 20 tuổi, người đang về thăm mẹ ở địa phương trên vào thời điểm xảy ra vụ án. Sunil Kumar đối mặt với cáo buộc giết người, cưỡng hiếp và phạm tội với trẻ em.
Bạn bè của bé gái kể rằng một người lạ đã hứa mua cho nạn nhân chocolate và dụ dỗ em đi theo hắn. Sau khi con gái mất tích, gia đình cô bé không trình báo cảnh sát mà phân nhau đi tìm.
Đến sáng ngày hôm sau (12/11), cảnh sát đã phát hiện thi thể của cô bé tại một địa điểm cách cửa hàng nói trên khoảng 300m. Quần áo của em được tìm thấy cách đó không xa.

Cưỡng hiếp bà lão 100 tuổi, nam thanh niên ngụy biện “do ma men“

Kẻ tình nghi cưỡng hiếp bà lão 100 tuổi cho rằng, thời điểm xảy ra sự việc, hắn bị men rượu chi phối và hoàn toàn không ý thức được hành động của bản thân.

Vụ cưỡng hiếp bà lão xảy ra vào ngày 23/10, tại nhà riêng của bà lão 100 tuổi ở ngôi làng Chakulia, Nadia, Tây Bengal, Ấn Độ. Theo cháu gái của nạn nhân, cô nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng cụ bà. Cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra, cô nhanh chóng gọi người thân tỉnh giấc.

Gia đình công khai bán đấu giá con gái còn trinh trên Facebook

Một doanh nhân giàu có đã chiến thắng vụ đấu giá này khi trả cho cha của cô gái trinh tiết hơn 500 con bò, 3 chiếc xe sang và 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng).

Vào ngày 25/10, hình ảnh một cô gái 17 tuổi trong trang phục váy cưới đến từ thủ đô Juba, bang Eastern Lake, Nam Sudan được đăng tải trên Facebook. Theo đó, cô gái này là một trinh nữ và được chính gia đình mình bán đấu giá công khai trên mạng xã hội.

Anh trai bỏ học đi làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái

"Thưa cô, em con bị ốm, con đang làm thuê ở Hải Ninh. Nhà không có tiền, con muốn cô bảo lưu kết quả học tập cho con, đợi sau khi em con chữa khỏi bệnh, con sẽ đi học lại. Xin cô hãy gửi bài giảng cho con, mỗi lần thi hãy gửi đề cho con".

Bé Trương Khang Bác người Hà Nam (Trung Quốc) năm nay vừa hay lên cấp 2 (THCS). Em là một học sinh ưu tú, rất yêu thích toán học và luôn đứng đầu lớp. Ông bà Trương Đông Kinh luôn tự hào khi nhắc tới thành tích học tập của con mình. Mặc dù họ thường xuyên đi làm thuê không có thời gian chăm sóc con nhưng Khang Bác luôn hiểu chuyện, điều đó khiến hai người vừa vui vừa xót.