Bé gái 12 tuổi bị 6 thanh niên tấn công tình dục trên xe bus

Cảnh sát Anh hiện đang truy lùng nhóm thanh niên tấn công tình dục đối với một bé gái ở West Midlands.

Nhóm thanh niên nói trên tầm tuổi trên 20. Bọn chúng còn tấn công tình dục cả các bạn của bé gái 12 tuổi này nhưng các em đã kịp trốn thoát và chạy xuống cầu thang của xe bus 2 tầng (loại xe đặc trưng ở Anh).
Be gai 12 tuoi bi 6 thanh nien tan cong tinh duc tren xe bus
Chiếc xe bus số 33 nơi xảy ra vụ sàm sờ bé gái. Ảnh: BPM. 
Mẹ của nạn nhân đau khổ nói về vụ việc đau lòng: “Không biết phải mô tả cảm xúc của tôi ra sao nữa khi con bé gọi điện cho tôi. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi không ở đó vào lúc cháu cần tôi nhất!”.
Người mẹ kể tiếp: “Con bé bị sốc nặng. Có 6 kẻ tấn công. Tầng trên của xe bus khi đó vắng người, bọn chúng tiến lại gần con bé và bạn bè của cháu. Nhưng các bạn cháu chạy kịp, chỉ còn mỗi cháu trên xe”.
Theo người mẹ này, những tên dâm tặc sau đó đã rời khỏi xe bus ở trung tâm thành phố.

Cô giáo bị cáo buộc tấn công tình dục nam sinh 100 lần trong 3 năm

Một cô giáo 38 tuổi đang đối mặt với bản án nghiêm khắc sau khi bị cáo buộc quan hệ tình dục với nam sinh từ khi cậu bé 11 tuổi và kéo dài trong vòng 3 năm.

Liên quan đến cáo buộc cô giáo quan hệ tình dục nam sinh, cô Heather Winfield, 38 tuổi đã bị triệu tập đến trong 3 ngày để thẩm vấn. Nam sinh nay đã 14 tuổi, được giấu tên đã khai tại buổi thẩm vấn rằng, cô giáo và mình đã quan hệ tình dục trong phòng khách sạn trên khắp thành phố Alpena ở Michigan, nơi cô sống.

Ám ảnh cuộc đời cô gái bị cha ruột cưỡng hiếp 3000 lần

Những tưởng cuộc đời của cô gái bất hạnh ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới căn hầm tăm tối đó nhưng cuối cùng tội ác cũng bị vạch trần. Vụ việc này từng khiến dư luận nước Áo và cả thế giới rúng động.

Cách đây gần 35 năm, vào ngày 28 tháng 8 năm 1984, thiếu nữ trẻ trung xinh xắn Elisabeth Fritzl, 18 tuổi, đột ngột mất tích. Mẹ của cô gái, bà Rosemarie, cuống cuồng đi tìm và hỏi thăm khắp nơi nhưng không thấy con gái nên phải báo cảnh sát. Trong suốt nhiều tuần sau đó, Elisabeth vẫn bặt vô âm tín khiến gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Vậy mà sau đó, không biết từ đâu, Elisabeth gửi thư về thông báo rằng cô đã mệt mỏi với cuộc sống gia đình và đã bỏ trốn.