Bé 13 tháng tuổi chết bất thường sau khi được gửi trẻ

Bé Minh Anh đang ngủ tại nhà trẻ thì nôn thốc. Trên đầu bé, vùng chẩm có vết nứt sọ, dài 8cm, khe hở 2cm, tuy nhiên vùng da bao bọc vết nứt không hề bầm tím.

Ngày 19/1, nguồn tin từ Công an quận Lê Chân- Hải Phòng xác nhận, cơ quan này đang điều tra, làm rõ về cái chết của bé gái Nguyễn Ngọc Minh Anh (13 tháng tuổi).
Theo anh Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, trú tại ngõ 229 Miếu Hai Xã - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng) cho biết: bé Minh Anh là con gái thứ hai của vợ chồng anh Sơn. Khoảng một tuần nay, vợ chồng anh Sơn gửi con tại nhà bà Nguyễn Thị Bích (SN 1965, ngõ 52 Dư Hàng Kênh- Lê Chân- Hải Phòng), với mức phí thỏa thuận là 40 nghìn đồng/ngày.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Khoảng 8h ngày 16/1, như thường lệ, sau khi cho bé Minh Anh ăn sáng xong, anh Sơn chở bé đến gửi tại điểm trông trẻ của bà Bích. “Con bé nhà tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện ốm đau gì. Tôi để con bé ngồi đằng trước, mặt hướng vào bụng tôi, thằng cu anh nó ngồi phía sau. Trên đường đi không hề có va đập gì…”, anh Sơn khẳng định.
Đến khoảng 11h cùng ngày, vợ anh Sơn nhận được điện thoại của bà Bích, thông báo rằng bé Minh Anh có biểu hiện nôn mửa, mệt nhiều. Ít phút sau đó, vợ chồng anh Sơn đến đón con thì bé Minh Anh đã trong tình trạng mắt nhắm nghiền, gọi hỏi không trả lời… “Tôi cho cháu bú nhưng cháu không có phản xạ gì…”, chị Oanh, mẹ bé Minh Anh kể lại.
Vợ chồng anh Sơn vội đưa bé Minh Anh đến phòng khám trên đường Hồ Sen gần đó cấp cứu, lúc này cháu bé có biểu hiện co cứng người. Nhanh chóng, bé gái được gia đình chuyển lên Bệnh viện Nhi Đức – Hải Phòng.
Tại đây, bé Minh Anh được các bác sỹ đưa ngay vào phòng cấp cứu, hỗ trợ thở bằng máy vì chẩn đoán hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch. Đến sáng 17/1, bác sỹ tiên lượng bé Minh Anh không thể qua khỏi nên gia đình đã xin được đưa cháu về nhà. Khoảng 14h chiều cùng ngày, bé Minh Anh đã tử vong.
Gia đình bé Minh Anh đã đồng ý để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác nhận, trên người bé gái 13 tháng này không hề có bất cứ vết trầy xước, thâm tím nào. Duy nhất trên đầu, vùng chẩm có vết nứt sọ, dài 8cm, khe hở 2cm, tuy nhiên vùng da bao bọc vết nứt này lại không hề xước hay bầm tím.
Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, chủ cơ sở trông giữ trẻ khẳng định, không hề hay biết gì về thương tích của bé Minh Anh. Hôm đó, khi bé Minh Anh đang ngủ thì chợt tỉnh dậy và nôn mửa nhiều nên bà Bích đã gọi bố mẹ bé đến đón.
Về cơ sở trông giữ trẻ của bà Bích, cơ quan chức năng đã xác định, bà Bích chưa được cấp phép hành nghề này. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở của bà Bích đang nhận trông giữ 8 đứa trẻ khác. Chỉ một mình bà Bích đảm nhận trách nhiệm trông các bé.

Mận rừng bung nở trắng trời Tây Bắc

Còn gần nửa tháng nữa mới đến tết, nhưng không khí xuân sang đang rộn ràng khắp các bản làng Tây Bắc. 

Man rung bung no trang troi Tay Bac
 Những ngày cận tết, đi trên những cung đường Tây Bắc, phóng tầm mắt ra xa du khách sẽ thấy những đốm trắng lấp ló trong rừng hay các bản làng vùng cao. 

Vợ Dương Chí Dũng bị xử đồng phạm hối lộ “ông anh” mật báo?

(Kiến Thức) - Dương Chí Dũng khai cùng vợ đi gặp "ông anh" mật báo và đưa tiền lót tay, vậy bà Mai Phương có bị xử đồng phạm về tội "đưa hối lộ"?

Trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm về hành vi tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, Dương Chí Dũng có mặt với tư cách là nhân chứng và đã có những lời khai gây chấn động dự luận. Ngoài việc khai "ông anh" mật báo - Thứ trưởng Bộ Công an, thì Dũng đồng thời cho biết "ông anh" đã nhận không ít tiền hối lộ. Trong đó, có tình tiết vợ Dũng là bà Mai Phương đi cùng và có mặt trong một vụ đưa hối lộ 10.000 USD cho "ông anh". 

“Khai tử” điểm nóng kẹt xe ở ngã tư Vũng Tàu

(Kiến Thức) - Thảm cảnh kẹt xe từng ám ảnh người tham gia giao thông ở ngã tư Vũng Tàu trên QL1A chấm dứt khi cây cầu vượt thép tại giao lộ này chính thức được đưa vào sử dụng.

“Khai tu” diem nong ket xe o nga tu Vung Tau
Ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là nút giao cửa ngõ phía Đông TP HCM
“Khai tu” diem nong ket xe o nga tu Vung Tau-Hinh-2
Hàng ngày, khu vực tiếp nhận hàng triệu phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 từ các tỉnh Miền Đông, miền Trung, miền Bắc, với các khu công nghiệp, cảng biển vận chuyển hành khách, hàng hóa ra vào TP HCM. Vì vậy, đây là điểm kẹt xe ám ảnh giới tài xế

“Khai tu” diem nong ket xe o nga tu Vung Tau-Hinh-3
Từ đầu tháng 9/2013, Tổng Công ty xây dựng số 1 (Bộ xây dựng) bắt đầu xây dựng cầu vượt thép tại ngã tư Vũng Tàu để giải quyết tình trạng kẹt xe và TNGT