“Bầu Kiên” lần đầu khóc tại tòa

(Kiến Thức) - Trong phiên tòa phúc thẩm xử ông Kiên và đồng phạm sáng nay, ở phần "nói lời cuối trước khi kết thúc phiên tòa", lần đầu tiên người ta thấy ông khóc.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay tiếp tục xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Bước vào ngày làm việc thứ 10, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án...
Tới lượt mình, bị cáo Nguyễn Đức Kiên bày tỏ sự lo lắng cho vợ mình, người chưa bao giờ phải lo chuyện kinh doanh, nay phải đứng mũi chịu sào mọi thứ.
Ông Kiên nói: “Lúc này đây tôi đang cần sự giúp đỡ của những người bạn thân để giúp đỡ gia đình tôi mà cụ thể là vợ tôi để vượt qua khó khăn”. Khi nói đến gia đình mình, Nguyễn Đức Kiên đã không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt.
Đối với hơn 15.000 cán bộ, nhân viên ACB, ông Kiên mong họ tiếp tục làm việc gắn bó, làm việc tại ACB. Nguyễn Đức Kiên cũng yêu cầu vợ, con không được bán cổ phần tại ACB để tiếp tục gắn bó với ACB. “Tôi cũng xin lỗi những nhân viên và gửi lời tri ân đến khách hàng của Ngân hàng ACB, những người đã đồng hành với tôi trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi khẳng định rằng, khách hàng của Ngân hàng ACB có thể tin rằng Ngân hàng ACB là ngân hàng quản trị tốt nhất”, bầu Kiên nói.
Đối với bạn bè, bị cáo Nguyễn Đức Kiên nói: “Tôi mong bạn bè mình tiếp tục đi và làm những gì chúng tôi đã dự định để trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể thấy đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup. Đó là hoài bão của chúng tôi. Tôi tin rằng bạn bè tôi không kiện tôi. Còn những người đã ép họ phải kiện tôi thì trước sau gì cũng phải ra trước ánh sáng. Tôi xin lỗi VietBank vì gia đình tôi buộc phải bán cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu tiền mặt khi đó. Tôi tin một ngày nào đó gia đình tôi sẽ quay lại VietBank”.
Không chỉ nhắc tới vợ, bạn bè đồng nghiệp, trong lời nói sau cùng, Nguyễn Đức Kiên còn nhắc tới mẹ mình và các con: “Tôi muốn nói với mẹ tôi. Tôi không cho các em tôi kinh doanh và nắm các vị trí quan trọng ở ngân hàng vì tôi cho rằng các em chưa đủ trình độ, và hơn hết, tôi nhìn thấy rủi ro trong tương lai nên không muốn các em và vợ tôi phải gánh. Tôi đã nói chuyện với con trai tôi, mong con là người tốt, không làm kinh doanh và tôi mong con trai tôi là người đàn ông thay tôi chăm sóc vợ tôi. Tôi không trốn chạy trách nhiệm vì tôi tin đất nước này có kỷ cương có phép tắc. Mặc dù visa của tôi dài hạn, tôi có quan hệ khắp nơi nhưng tôi không chạy trốn”.
Khi nói với hai con trai, Nguyễn Đức Kiên đã cố kìm nén để không bật khóc nhưng ông đã khóc tại tòa.
Cũng trong lời nói sau cùng, ông Nguyễn Đức Kiên còn dặn dò vợ mình không bao giờ xin xỏ bất kỳ ai phụ trách vụ án này vì có thể tự đẩy mình vào phạm pháp. “Tôi có thể tự giải quyết và tôi tin rằng mình đủ khả năng, đủ tư duy để chứng minh mình vô tội”, bị cáo nói.
Ở phiên tòa xét xử phúc thẩm cuối tuần trước, trong phần tranh luận với đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Đức Kiên lại đặt thêm một câu hỏi khác: “Công dân Nguyễn Đức Kiên có bị phân biệt đối xử không?”. Minh chứng cho câu hỏi này, ông Kiên khẳng định mình đã tuân thủ pháp luật Việt Nam và thực hiện mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Sở dĩ ông Kiên đặt ra câu hỏi đó là vì có hàng nghìn người đang kinh doanh cổ phần, cổ phiếu giống như ông Kiên, họ cũng góp vốn và đầu tư giống như ông Kiên, họ cũng ký hợp đồng ủy thác giống công ty mà ông Kiên đại diện pháp luật nhưng chỉ một mình ông Kiên bị khởi tố vì tội kinh doanh trái phép, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước.
Bị cáo Kiên lý luận rằng trong cùng một điều luật, một nền tư pháp nhưng chỉ một mình ông bị phân biệt đối xử, trong khi mọi công dân khác đều được bình đẳng trước pháp luật.

Bị cáo này cũng cho rằng, nếu không phải VKS đang phân biệt đối xử với ông thì hàng nghìn cá nhân, doanh nghiệp khác đang đứng trước nguy cơ bị khởi tố, còn các cá nhân đảm nhiệm các chức vụ trong các cơ quan chức năng sẽ phải đứng trước nguy cơ bị cáo buộc về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bởi không có kịp thời các văn bản luật để hướng dẫn các doanh nghiệp.

Vợ “bầu” Kiên xuất hiện tại tòa từ rất sớm

(Kiến Thức) - Từ rất sớm, vợ "bầu" Kiên tới TAND TP Hà Nội cùng với người nhà. Công tác an ninh được siết chặt như vụ xét xử Dương Chí Dũng.

Trong phiên tòa xét xử hôm nay (16/4), Nguyễn Đức Kiên trông gầy hẳn đi so với lúc mới bị bắt giữ.
Trong phiên tòa xét xử hôm nay (16/4), Nguyễn Đức Kiên trông gầy hẳn đi so với lúc mới bị bắt giữ.
"Bầu" Kiên cùng các đồng phạm tại tòa.
"Bầu" Kiên cùng các đồng phạm tại tòa.

Ngày hè vui tươi của trẻ em biển đảo

(Kiến Thức) - Như bao bạn bè khắp mọi miền tổ quốc, trẻ em biển đảo bắt đầu bước vào mùa hè thật vui tươi với nhiều trò chơi thú vị.

Những ngày hè đã đến. Trẻ em khắp nơi được vui chơi thỏa thích. Tại thủ đô và nhiều thành phố, các em đến công viên, vườn thú, nhà bóng... chơi những trò chơi thân quen, vui tươi như tô tượng, đạp xe, thả diều... Ảnh: Hà Nội mới.
Những ngày hè đã đến. Trẻ em khắp nơi được vui chơi thỏa thích. Tại thủ đô và nhiều thành phố, các em đến công viên, vườn thú, nhà bóng... chơi những trò chơi thân quen, vui tươi như tô tượng, đạp xe, thả diều...  Ảnh: Hà Nội mới.
Ngoài biển đảo đầu sóng ngọn gió, các bạn nhỏ cũng được nghỉ hè, chơi đuổi bắt giữa biển trời trong xanh. Ảnh: Quân đội nhân dân.
 Ngoài biển đảo đầu sóng ngọn gió, các bạn nhỏ cũng được nghỉ hè, chơi đuổi bắt giữa biển trời trong xanh. Ảnh: Quân đội nhân dân.
Giữa sóng biển và nắng gió, các em thiếu nhi có nhiều không gian hơn để vui đùa. Lũ trẻ chạy nhảy trên những bờ cát vàng, nước biển trong xanh với những nét ngây thơ, vô cùng đáng yêu. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Giữa sóng biển và nắng gió, các em thiếu nhi có nhiều không gian hơn để vui đùa. Lũ trẻ chạy nhảy trên những bờ cát vàng, nước biển trong xanh với những nét ngây thơ, vô cùng đáng yêu. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Cũng như các bạn nhỏ ở đất liền, trẻ em biển đảo cũng có khu vui chơi với xích đu, đu quay, thú nhún... Ảnh: Quân đội nhân dân.
Cũng như các bạn nhỏ ở đất liền, trẻ em biển đảo cũng có khu vui chơi với xích đu, đu quay, thú nhún... Ảnh: Quân đội nhân dân.
Không gian rộng rãi và không khí trong lành, gió biển mát lạnh... là những thứ ít bạn bè trong đất liền được hưởng như nơi đây.... Ảnh: Quân đội nhân dân.
Không gian rộng rãi và không khí trong lành, gió biển mát lạnh... là những thứ ít bạn bè trong đất liền được hưởng như nơi đây.... Ảnh: Quân đội nhân dân.
Đạp xe dọc bờ biển, cùng nhau ngắm nhìn sóng vỗ rì rào... là cái thú không phải bạn nhỏ nào cũng có được. Ảnh: Quân đội nhân dân.
Đạp xe dọc bờ biển, cùng nhau ngắm nhìn sóng vỗ rì rào... là cái thú không phải bạn nhỏ nào cũng có được. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Nhiều bạn nhỏ rất thích ngắm nhìn, chơi mô hình máy bay... Ảnh: Giáo dục Việt Nam.
Nhiều bạn nhỏ rất thích ngắm nhìn, chơi mô hình máy bay... Ảnh: Giáo dục Việt Nam.
Tập xe đạp cùng các bố, các bác chiến sỹ. Ảnh: Quân đội nhân dân.
 Tập xe đạp cùng các bố, các bác chiến sỹ. Ảnh: Quân đội nhân dân.
Học điều lệnh, bắt chước chú bộ đội... cũng rất vui. Ảnh: Hà Nội mới.
Học điều lệnh, bắt chước chú bộ đội... cũng rất vui. Ảnh: Hà Nội mới.
Các em chăm chú nói chuyện với chú lính hải quân. Rồi mai đây, khi lớn khôn, các em sẽ là những người dân, người lính kiên cường tiếp tục bảo vệ, xây dựng biển đảo ngày càng tươi đẹp. Ảnh: Quân đội nhân dân.
Các em chăm chú nói chuyện với chú lính hải quân. 

Rồi mai đây, khi lớn khôn, các em sẽ là những người dân, người lính kiên cường tiếp tục bảo vệ, xây dựng biển đảo ngày càng tươi đẹp. Ảnh: Quân đội nhân dân.