Bắt thêm 10 đối tượng vụ hàng loạt "quái xế" náo loạn phố


Nhóm đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy che biển kiểm soát, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ dọc các tuyến phố...

Liên quan đến vụ hàng trăm "quái xế" gây náo loạn thành phố Cảng vào rạng sáng 15/6, ngày 18/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin Công an TP Hải Phòng, ngày 17/6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ thêm 10 đối tượng cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

ccacc88b5edce982b0cd-c326f9f6ee31493fabd1f289a5be616c.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cơ quan công an xác định các đối tượng này đã có hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao lạng lách, đánh võng, bấm còi ing ỏi trên các tuyến đường Hồ Sen, Bùi Viện, (thuộc quận Lê Chân) vào rạng sáng ngày 15/6.

Trước đó, ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã tạm giữ 5 đối tượng gồm Phạm Bá Hiếu (SN 1999, trú tại số 77 Cụm 4, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền); Bùi Anh Trung (SN 2004, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão); Vũ Thị Hà (SN 2003, trú tại Câu Hạ B, xã Quang Trung, huyện An Lão); Đỗ Duy Hưng (SN 2003, trú tại số 17/136 Cao Thắng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng; Trần Anh Vũ (SN 2002, trú tại số 1/10 xóm Trại, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào rạng sáng 15/6, nhiều tài khoảng trên mạng xã hội phát trực tiếp cảnh đua xe trên phố Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Đám đông sau đó hò reo, vỗ tay khi 1 "quái xế" đứng dậy được sau cú va chạm. Tiếp đó, cả nhóm lại lên xe hò hét nhau lạng lách, đánh võng phóng chạy bạt mạng. Thậm chí, các đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao, đi ngược chiều...

Theo chia sẻ của một chủ tài khoản facebook, tình trạng đua xe trên phố Hồ Sen đã diễn ra từ lâu, nhưng thời gian gần đây càng nghiêm trọng. Các "quái xế" đi thành bầy đàn, cầm theo hung khí, chai lọ, bình xịt cay hò hét, bốc đầu, đốt pháo sáng như "chim vỡ tổ". Không chỉ cuối tuần, ngày nào các "quái xế" cũng tụ tập lúc đêm khuya khiến tuyến đường này trở thành tụ điểm, gây mất an ninh trật tự.

Tình trạng này không chỉ khiến người dân mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của hàng quán 2 bên đường Hồ Sen và nhất là an ninh trật tự trên địa bàn, khiến người dân bất an.

>>> Xem thêm video: Nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế đi tìm đối thủ

Nguồn: ĐTHĐT.

Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, sáng 18/6, Quốc hội sẽ tiếp tục đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Con trượt lớp 10- bi kịch hay cơ hội mới?

Chia sẻ của thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý có thể giúp cha mẹ tìm hướng đi phù hợp nhất cho con sau "cú sốc" con thi trượt vào lớp 10 hay kết quả chưa như ý.

Đến thời điểm này, đã có hơn 10 địa phương công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026. Đây là một kỳ thi nhiều áp lực, đặc biệt ở các thành phố lớn. Để có một suất vào lớp 10 công lập, thậm chí còn khó hơn cả kỳ thi vào đại học.

Khi điểm thi vào lớp 10 được công bố, bên cạnh niềm vui vỡ òa của các gia đình khi con đỗ đạt, cũng sẽ có không ít những nỗi buồn khi kết quả chưa được như mong muốn.

Đi tìm dê lúc chiều tối, người phụ nữ trẻ gặp nạn đau lòng

Người phụ nữ trẻ đi tìm dê lúc chiều tối đã trở thành nạn nhân của đối tượng say rượu dẫn tới thiệt mạng, xác bị giấu dưới ao bèo.

60-9496.jpg
Theo hồ sơ vụ án, chiều 13/11/2007, gia đình chị L.T.H. (29 tuổi, ngụ xã Đông Cương (nay là phường Đông Cương), TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị mất 3 con dê. Tiếc của, chị H. đi tìm khắp nơi, nhưng không có kết quả. Đêm ấy, mây đen ùn ùn kéo đến, từng cơn gió mùa Đông lùa mạnh qua những khe cửa báo hiệu một cơn mưa lớn, ấy vậy mà chị H. vẫn chưa về. Đợi mãi không thấy mẹ về, linh cảm có chuyện chẳng lành nên hai đứa con đã nhờ làng xóm cùng người thân đi tìm. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
62.jpg
Nghe tin chị H. mất tích, cả xóm xôn xao cùng đổ đi tìm. Mãi đến 23h, một nhóm hoảng hốt khi phát hiện bãi đất cạnh ao ở sát Trường Công nhân kỹ thuật đóng trên địa bàn xã có dấu hiệu xáo trộn. Tìm kiếm dưới ao thì phát hiện xác chị H.. chân tay bị trói chặt, mắt bị bịt bằng quần áo của của chính nạn nhân. Thân thể chị chìm dưới ao bèo và bị đè bởi những hòn đá to, nặng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)