Bắt người nước ngoài vận chuyển ma tuý số lượng lớn vào VN

(Kiến Thức) - Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với Bộ Công an bắt một người nước ngoài vận chuyển ma tuý số lượng lớn vào Việt Nam.

Ngày 13/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP HCM vừa cho biết, Chi cục đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu – TCHQ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (C47) – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất triệt phá thành công một chuyên án mang tính trọng điểm trong Tháng hành động về phòng, chống tội phạm ma tuý và bắt giữ đối tượng có quốc tịch nước ngoài vận chuyển ma túy số lượng lớn ma tuý vào Việt Nam bằng đường hàng không.
Đối tượng mang quốc tịch Nam Phi cùng số ma tuý lớn bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.
 Đối tượng mang quốc tịch Nam Phi cùng số ma tuý lớn bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo đó, lực lượng chức năng đã tổ chức theo dõi một đường dây mua bán vận chuyển cocain xuyên quốc gia với quy mô lớn trong suốt thời gian dài ròng rã.
Sáng 13/6, một đối tượng nam 32 tuổi, quốc tịch Nam Phi xuất hiện trên chuyến bay đến từ Doha đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện số cocain được đối tượng cất giấu tinh vi trong các túi nylon, để lẫn trong hành lý, thực phẩm và đồ dùng cá nhân. Số cocain bị thu giữ có trọng lượng hơn 1,7kg.
Qua lời khai ban đầu, do hoàn cảnh túng quẫn, thiếu nợ nên đối tượng đã nhận vận chuyển số Cocaine trên để lấy tiền công 3.500 USD. Số cocain này dự kiến vận chuyển trót lọt sang Mỹ với trị giá ước tính khoảng 300.000 USD.
Được biết, trong vòng hơn một tháng qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt giữ và ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 1,2 tấn lá “KHAT” chứa ma tuý cathinone cực độc từ Châu Phi, 3 kg heroin xuất đi Úc, 3 kg ma tuý đá từ Châu Phi và 2 kg Cocaine giấu trong bụng chim đại bàng từ Nam Mỹ về Việt Nam.
Với những chiến công liên tiếp trong thời gian rất ngắn, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát đến biểu dương và khen thưởng nóng cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp điều tra làm rỏ đường dây ổ nhóm và xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng có liên quan.
Clip bắt giữ 6kg ma tuý do người nước ngoài vận chuyển tại sân bay (Nguồn: VTC14):

Bắt vụ vận chuyển gần 2kg cocain qua cửa khẩu SB Tân Sơn Nhất

Gần 2kg cocain qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bằng thủ đoạn hết sức tinh vi là khoan rỗng ruột các tượng, nhét ma tuý trong rồi gia công lại...

Chiều 4/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị này và Đội Kiểm soát Phòng chống ma tuý thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Ban 389 Quốc gia đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 2kg cocain qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào Việt Nam.
1,84 kg cocain, trị giá hơn 5 tỷ đồng được cất giấu tinh vi trong 4 tượng con chim đại bàng bằng đá tự nhiên.
1,84 kg cocain, trị giá hơn 5 tỷ đồng được cất giấu tinh vi trong 4 tượng con chim đại bàng bằng đá tự nhiên.  
Bằng thủ đoạn khoan rỗng ruột các tượng, nhét ma tuý bên trong...
Bằng thủ đoạn khoan rỗng ruột các tượng, nhét ma tuý bên trong...
... sau đó gia công lại như mới.
... sau đó gia công lại như mới.

Số tang vật Hải quan thu giữ
 Số tang vật Hải quan thu giữ 

Chùm ảnh: Hừng đông tuyệt đẹp trên đèo Ngoạn Mục

Gần 5h30 đến chân đèo và chúng tôi bắt đầu khám phá khung hừng đông tuyệt đẹp trên đèo Ngoạn Mục.

Hành trình của chúng tôi bắt đầu lúc 4h, từ Phan Rang thẳng tiến về đèo Ngoạn Mục lên Đà Lạt, đến gần 5h30 đến chân đèo và bắt đầu khám phá khung cảnh hừng đông tuyệt đẹp trên đèo Ngoạn Mục. Đây là bức ảnh hừng đông khi núi rừng còn đang ngủ say.
 Hành trình của chúng tôi bắt đầu lúc 4h, từ Phan Rang thẳng tiến về đèo Ngoạn Mục lên Đà Lạt, đến gần 5h30 đến chân đèo và bắt đầu khám phá khung cảnh hừng đông tuyệt đẹp trên đèo Ngoạn Mục. Đây là bức ảnh hừng đông khi núi rừng còn đang ngủ say.
Chúng tôi tiếp tục chạy vi vu trên con đường đèo Ngoạn Mục cheo leo và bầu trời bắt đầu sáng dần, cảnh vật xung quanh dần hiện ra.
 Chúng tôi tiếp tục chạy vi vu trên con đường đèo Ngoạn Mục cheo leo và bầu trời bắt đầu sáng dần, cảnh vật xung quanh dần hiện ra.

Chồng nổi máu ghen dùng dao kề cổ vợ gây náo loạn Hà Nội

(Kiến Thức) - Trong lúc nổi máu ghen, người đàn ông dùng dao kề cổ vợ mình nhưng bị người dân xung quanh đánh thương tích. Vụ việc gây náo loạn đường Hà Nội.

Vụ người chồng nổi máu ghen dùng dao kề cổ vợ gây náo loạn đường Hà Nội xảy ra vào chiều tối ngày 12/6, tại khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội).
Thông tin ban đầu, thời gian trên, nhiều người xung quanh thấy một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện rồi nhanh chóng dùng dao kề vào cổ một người phụ nữ và dẫn đi trên một quãng đường dài.