Chồng nổi máu ghen dùng dao kề cổ vợ gây náo loạn Hà Nội

(Kiến Thức) - Trong lúc nổi máu ghen, người đàn ông dùng dao kề cổ vợ mình nhưng bị người dân xung quanh đánh thương tích. Vụ việc gây náo loạn đường Hà Nội.

Vụ người chồng nổi máu ghen dùng dao kề cổ vợ gây náo loạn đường Hà Nội xảy ra vào chiều tối ngày 12/6, tại khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội).
Thông tin ban đầu, thời gian trên, nhiều người xung quanh thấy một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện rồi nhanh chóng dùng dao kề vào cổ một người phụ nữ và dẫn đi trên một quãng đường dài.
Người đàn ông bị người dân đánh trọng thương sau khi dùng dao kề cổ, khống chế người vợ do ghen tuông.
 Người đàn ông bị người dân đánh trọng thương sau khi dùng dao kề cổ, khống chế người vợ do ghen tuông.
Chứng kiến sự việc, khi thấy người đàn ông kề dao lên cổ nạn nhân di chuyển đến quán bia 123 Đền Lừ, nhiều người dân lo sợ anh này sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của nạn nhân nên cùng nhau xông vào giải cứu người phụ nữ, đồng thời đánh trọng thương đối tượng.
Một số người dân cho hay, người đàn ông và người phụ nữ trong sự việc là hai vợ chồng. Do ghen tuông cho rằng vợ có bồ nên anh chồng mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Liên quan đến sự việc, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận được thông tin về vụ việc. Nguyên nhân ban đầu xảy ra sự việc được xác định là do ghen tuông. Người đàn ông dùng dao kề cổ vợ đã được đưa đến bệnh viện điều trị, khi tỉnh lại công an mới lấy lời khai để tiếp tục làm rõ.

Suýt chết thảm vì bị chim bìm bịp...tông trúng

Đang điều khiển xe máy, chở theo vợ ngồi đằng sau thì bị con chim bìm bịp lao trúng mặt. Hậu quả vợ chồng bị té xe suýt chết.

Sáng 10/6/2016, anh Võ Văn Tèo (SN 1987), ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khám và điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM do bị chim "tông" trúng dẫn đến té xe gãy 3 xương sườn và chấn thương ở vùng đầu.
Suyt chet tham vi bi chim bim bip...tong trung
 Anh Tèo - người bị té xe

Kỳ lạ ngôi làng phụ nữ bắt trai trẻ làm... chồng

Trên đỉnh Trường Sơn quanh năm ẩm ướt mây mù, có một ngôi làng có nhiều chuyện lạ, trong đó thú vị nhất là chuyện phụ nữ "thỏa thích" bắt trai trẻ làm... chồng.

Trên đỉnh Trường Sơn quanh năm ẩm ướt mây mù, có một ngôi làng mà nơi đó cộng đồng Mơ Nâm - một trong những dân tộc ít người nhất nước ta đã chọn lập làng giữa lưng chừng núi. Ở đó, tôi được nghe kể nhiều chuyện lạ, trong đó thú vị nhất là chuyện phụ nữ "thỏa thích" bắt trai trẻ làm... chồng.

Vụ Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Làm tổn thương uy tín của Đảng!

Tổng Bí thư yêu cầu làm rõ quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh qua các chức vụ và việc Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus tư nhân gắn biển số xanh.

Ngày 9/6 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét, kết luận vụ việc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sử dụng xe tư nhân gắn biển số công vụ, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo với Ban Bí thư.