Bất ngờ phát hiện sách cổ giấu bên trong tượng Bồ Tát 700 tuổi

Một số cuộn giấy, sách và đồ tạo tác bí ẩn đã được tìm thấy bên trong một bức tượng Bồ Tát 700 tuổi ở Nhật Bản.

Theo trang tin NHK của Nhật Bản, sau khi quét CT bức tượng Bồ Tát Monju Bosatsu (Văn Thù Bồ Tát) tại đền Hokke-ji ở thành phố Nara ở nước này, người ta đã bất ngờ phát hiện bức tượng rỗng bên trong và chứa hơn 180 món đồ cổ bao gồm các cuộn giấy, sách và một số đồ tạo tác bí ẩn nằm ở phần đầu và thân tượng Phật. Không có dấu hiệu nào cho thấy tượng Phật đã từng bị mở ra, do đó những món đồ này đã được cất giấu trong quá trình xây dựng tượng Phật.
Hình quét CT cho thấy bức tượng rỗng bên trong và chứa nhiều cuộn giấy, sách và đồ tạo tác lạ. Ảnh: NHK
Hình quét CT cho thấy bức tượng rỗng bên trong và chứa nhiều cuộn giấy, sách và đồ tạo tác lạ. Ảnh: NHK 
Được biết, bức tượng Bồ Tát Monju Bosatsu đã tồn tại từ lâu trong đền Hokke-ji ở thành phố Nara của Nhật Bản. Truyền thuyết địa phương cho rằng bức tượng trong đền Hokke-ji có thể chứa những bí mật cổ xưa chưa được hé mở, nhưng những người trông giữ ngôi đền đã phản đối việc mở thánh tích để xem những gì có thể nằm bên trong. Nhưng nhờ các công nghệ quét hiện đại, bí mật bên trong đã được hé lộ mà không làm tổn hại bức tượng.
Nara là thủ đô của Nhật Bản từ 710 đến 794 và ngày nay là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận nhờ vào nhiều ngôi đền, đền thờ và tàn tích có giá trị lịch sử trong thời kỳ này. Shōmu, Hoàng đế thứ 45 của Nhật Bản, đã xây dựng Phật giáo là một trong những tôn giáo có ảnh hưởng văn hóa lớn nhất trong giai đoạn này. Vì vậy, rất có thể là các món đồ cổ ẩn bên trong bức tượng này có thể tiết lộ những khía cạnh chưa biết của việc thành lập Phật giáo Nhật Bản.
Bức tượng cao 73 cm mô tả Văn Thù Bồ Tát là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Vị Bồ Tát này thường được khắc họa với một tay cầm kinh giảng dạy tôn giáo và một tay cầm kiếm để cắt đứt ảo tưởng và dốt nát. Văn Thù Bồ Tát cũng thường được thể hiện cưỡi một con sư tử, đại diện cho việc thuần hóa trí tuệ.
Bức tượng sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Nara cho đến ngày 27 tháng 5, sau khoảng thời gian này các quan chức sẽ xác định liệu có nên mở bức tượng ra không.

Bị bắt vì cho con tè trên xe buýt rồi tấn công tài xế

Một bà mẹ ở miền trung Trung Quốc đã bị bắt vì cho phép con trai 2 tuổi tè vào thùng rác trên xe buýt và tấn công tài xế sau khi bị chê trách.

Vụ việc trên xảy ra trên một chuyến xe buýt tại Dazhi, tỉnh Hồ Bắc.

Mời độc giả xem video: Bị bắt vì cho con tè trên xe buýt rồi tấn công tài xế. (nguồn Daily Mail)

Một cảnh sát nói với trang PearVideo rằng, người phụ nữ họ Chen (44 tuổi) khai nhận do cậu bé cần phải đi vệ sinh trong lúc đang ngồi trên xe nên cô đã đưa con ra chỗ thùng rác.
"Tài xế nhìn thấy họ và nói cô ấy không văn minh nên hai người đã to tiếng với nhau vì chuyện đó", viên cảnh sát nói thêm. "Chen vô cùng giận dữ, cô ấy đập vào cửa khoang lái rồi tiến đến tấn công tài xế buýt trong lúc anh đang lái xe".
Mặc dù bị tấn công nhưng tài xế vẫn tỏ ra bình tĩnh và gọi điện cho cảnh sát. Chen bị bắt giam vì đe dọa tới an ninh công cộng. Cảnh sát Dazhi đang tiến hành điều tra vụ việc.
Hành động của Chen đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ phía cư dân mạng. Nhiều người gọi cô là phụ huynh không gương mẫu và sẽ làm gương xấu cho con.
"Thật là đáng xấu hổ", một cư dân mạng thốt lên. "Nếu đứa trẻ cần đi tè thì bạn chỉ cần xuống xe và tìm một nhà vệ sinh công cộng", một người khác nhắc nhở.