Bất lực nhìn 2 người chết cháy thảm thương

(Kiến Thức) - Thông tin ban đầu cho biết, một vụ cháy xảy ra vào sáng sớm nay tại đường Lý Thái Tổ, quận 3, TP HCM đã khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện, chưa xác định được danh tính hai nạn nhân này, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệp tử thi cũng như điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Trước đó, vào khoảng 7h ngày 29/3, người dân địa phương phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt tại một căn nhà hai tầng ở hẻm 166/1, đường Lý Thái Tổ, quận 3. Mặc dù người dân đã cố dùng các biện pháp thủ công dập lửa nhưng do cửa trên tầng bị khóa, khói đen và lửa cháy lớn nên không ai có thể tiếp cận được bên trong hiện trường.
Cũng vào thời điểm này, người dân kề đó nghe tiếng cầu cứu thảm thiết của hai người đàn ông trong căn nhà bị cháy này nhưng không ai có thể vào được bên trong để giải cứu.
Lực lượng cứu hỏa quận 1 và 3 đã có mặt tại hiện trường tiến hành phun nước dập lửa. Đồng thời, dùng thang trèo lên tầng hai phá khóa tiếp cận hiện trường, đưa được hai người đàn ông ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, bị bỏng rất nặng.
Lực lượng y tế đã tiến hành triển khai sơ cứu hai nạn nhân tại chỗ, tuy nhiên do vết bỏng quá nặng, bị ngạt thở trong thời gian dài nên cả hai đã tử vong ngay sau đó.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy dẫn đến chết người này.

Danh sách cán bộ nhận hối lộ từ JTC sắp công bố

Vào đầu tuần sau, "danh sách đen” những cá nhân nhận hối lộ từ công ty JTC sẽ được công bố tại cuộc họp báo quý I của Bộ GTVT. 

Ngày 28/3, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Fukada Hiroshi về nghi án nhận hối lộ trong thời gian qua.
Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật lần thứ 1 tại Hà Nội. Ủy ban hỗn hợp này sẽ trao đổi thông tin và thảo luận những biện pháp phòng chống trong thời gian tới bao gồm cả biện pháp phòng chống tái phát và thảo luận về đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực.

4 SV chết cháy: Bi thương đón con ở nhà xác An Bình

(Kiến Thức) - “Ngỡ rằng vài ngày nữa con về ăn Tết, ngờ đâu nay ba lên Sài Gòn đưa xác con về, Thiện ơi…”, ông Thư nghẹn ngào đưa thi thể con lên xe tang rời nhà Đại thể An Bình.

Tiếng khóc than gọi tên các sinh viên xấu số của những người thân khiến không khí nhà Đại thể bệnh viện An Bình vô cùng sầu não.
Biết con tử nạn trên… tivi